KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Đêm tàn quạnh quẽ thiếu vầng trăng
Giữa áng mây đâu bóng nguyệt hằng
Xót kiếp đơn côi tràn lệ não
U hoài quấn quyện nỗi niềm giăng
Ân tình thệ hứa mãi còn vương
Ngọc vỡ bình rơi khúc đoạn trường
Lạc dấu hương yêu sầu cách biệt
Phù du kiếp bạc nẻo vô thường
Phong trần gót lạnh nợ tình trôi
Rã cánh thiên di nát mộng hồi
Oán buổi ly tan hờn thế tục
Duyên tàn hận tủi cũng đành thôi
Ru câu nhịp lỡ hết mong chờ
Cạn chén men nồng nhạt tiếng tơ
Giọt đắng mềm môi khao khát trỗi
Đan vần kết ngữ tạc hồn thơ...
31.07.2019
TT-Thanh Trước
Đêm tàn quạnh quẽ thiếu vầng trăng
Giữa áng mây đâu bóng nguyệt hằng
Xót kiếp đơn côi tràn lệ não
U hoài quấn quyện nỗi niềm giăng
Ân tình thệ hứa mãi còn vương
Ngọc vỡ bình rơi khúc đoạn trường
Lạc dấu hương yêu sầu cách biệt
Phù du kiếp bạc nẻo vô thường
Phong trần gót lạnh nợ tình trôi
Rã cánh thiên di nát mộng hồi
Oán buổi ly tan hờn thế tục
Duyên tàn hận tủi cũng đành thôi
Ru câu nhịp lỡ hết mong chờ
Cạn chén men nồng nhạt tiếng tơ
Giọt đắng mềm môi khao khát trỗi
Đan vần kết ngữ tạc hồn thơ...
31.07.2019
TT-Thanh Trước