Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

GA ĐỜI

GA ĐỜI

Ai hong tình Thu muộn
Trên phiến cỏ thềm hoang
Lá mùa theo cánh gió
Rụng từng chiếc úa vàng

Ai đong đầy nỗi nhớ
Đêm ru giấc mộng gầy
Mưa sầu rơi…vụn vỡ
Hoà theo những cơn say

Giọt thời gian ai đếm
Bên năm tháng phai tàn
Tóc pha màu sương trắng
Ngày nối gót…ngày sang

Thẩn thờ người lữ khách
Cô đơn cuộc viễn hành
Xe đời chừng lỡ chuyến
Ga đời…giờ vắng tanh!

30.10.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

CHIỀU

CHIỀU

Cánh lá vàng rơi
Ngõ thu...
Chiều!
Rạc rời khe khẽ
Tiếng cô liêu
Thềm hoang
Bóng đổ…
Chơ vơ…Bóng
Giá buốt hồn đơn
Gió ru...
Chiều!

27.10.2022
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

TRĂNG THU DẠ KHÚC

TRĂNG THU DẠ KHÚC

CHIẾC LÁ THU PHAI trải lối đường
THU VÀNG sợi nắng mộng tình nương
Ru đôi cánh gió THU SẦU tưởng
Rớt GIỌT MƯA THU gối lệ dường
NƯỚC MẮT MÙA THU niềm yêu vướng
Chiều THU QUYẾN RŨ nỗi tơ vương
THU CA điệu nhớ tràn âm hưởng
Nức nở TRĂNG THU DẠ KHÚC nhường.

26.10.2022
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

LỠ

LỠ

HOA VÀNG MẤY ĐỘ xót ngày qua
Biệt dấu Thiên Di LỆ ĐÁ nhoà
LẶNG LẼ NƠI NÀY vầng nguyệt khuyết
PHÔI PHA chốn nọ ánh dương tà
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ hờn duyên cạn
HẠ TRẮNG MƯA HỒNG tủi bến xa
Lỡ nhịp tim yêu SẦU LẺ BÓNG
RU ĐỜI ĐÃ MẤT não hồn ta.

25.10.2022
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

DAN DÍU

DAN DÍU

Đêm say khướt
vòng tay ôm kỷ niệm
Đôi môi người
ngọt đắng
lịm hồn ta
Bình minh vội
rả rời thân xác mỏi
Da thịt nào dan díu
chẳng đành xa…

24.10.2022
TT-Thanh Trước

 

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

NỒNG NÀN

NỒNG NÀN

Ừ! Cứ vậy…
Tiếng đêm chừng thôi thúc
Nhịp sóng dồn…khe khẽ điệu vuốt ve
Hương cỏ biếc ngất ngây hồn du mục
Trăng thẹn thùng ngả bóng suối lòng mê

Ừ! Cứ vậy…
Chén tình ta nốc cạn
Giọt trinh nguyên còn nuối cuộc yêu đầy
Môi khát cháy…trút linh hồn tội lỗi
Đắm hơi chìm trong ánh mắt nồng say

Ừ! Cứ vậy…
Nồng nàn…đêm sấp ngửa…

23.10.2022
TT-Thanh Trước
 

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

NHẠT

NHẠT

MỘT giấc mơ yêu đã vỡ rồi
Đường trần lẻ bóng hết chung ĐÔI
NGHÌN thu lá rụng…sầu bao buổi
VẠN ánh sao rơi…não mấy hồi
Héo hắt NĂM canh tình chẳng đổi
U hoài SÁU khắc lệ không thôi
Người đi BỐN bể chừng quên lối
Kẻ ở MƯỜI chờ nhạt mắt môi…

20.10.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

ĐÊM TRĂNG NHỚ NGƯỜI

月夜憶舍弟

戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。

NGUYỆT DẠ ỨC XÁ ĐỆ
- Đỗ Phủ -

Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Hữu đệ giai phân tán,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.
——————
Phóng dịch

ĐÊM TRĂNG NHỚ NGƯỜI

Trống giục…chùn bước người
Biên thuỳ tiếng nhạn khơi
Đường về đêm sương trắng
Trăng soi bóng quê ngời
Em ta chừ xa cách
Sống chết chẳng rõ nơi
Thư đi hoài không tới
Chinh chiến còn chưa thôi.

14.10.2022
TT-Thanh Trước
 

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

MONG XUÂN

春望

國破山河在,
城春草木深。
感時花濺淚,
恨別鳥驚心。
烽火連三月,
家書抵萬金。
白頭搔更短,
渾欲不勝簪。

XUÂN VỌNG
- Đỗ Phủ -

Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.
——————
Phóng dịch

MONG XUÂN


Nước mất…kìa sông núi
Thành Xuân cỏ úa màu
Cám cảnh hoa rơi lệ
Chia ly cánh nhạn sầu
Khói lửa bừng bao tháng
Tin nhà bạc vạn…đâu
Xoa đầu…thưa tóc trắng
Biếng cài trâm…hồn đau.

13.10.2022
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

NÍU

NÍU

Trên phiến cỏ…
lặng im niềm hoang cũ
Vắng chân người
sỏi đá cũng buồn tênh
Ta say khướt…
dật dờ…
trong cõi nhớ
Giấc thu qua…
níu vội một bóng hình!

11.10.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

PHIÊU

PHIÊU

Môi mắt ấy...
nồng nàn hương cỏ lạ
Để si mê quấn quyện cõi tình thơ
Thân lãng tử chiều nao hồn vương nợ
Trả sao đây...
Ta muôn kiếp dại khờ

Em như gió...
ru lời tình mật ngọt
Ta đắm mình trong chiếc kén...
trầm luân
Mùa thay áo...
ta mặc đời biến đổi
Vẫn nâng niu...vẫn tha thiết ân cần

Chiều nhàn nhạt...
nắng hanh vàng lối ngõ
Giấc thu mơ một bóng dáng yêu kiều
Em say ngủ trên đỉnh đời hoang phế
Ta say người...
ngây ngất mộng tình phiêu...

10.10.2022
TT-Thanh Trước
 

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

CHÌM ĐẮM

CHÌM ĐẮM

Em vẫn thế
vẫn mùa thu vàng lá
Vẫn dại khờ
đẫm gió
nhuộm hơi sương
Vầng trăng muộn
say tình còn lơ lững
Ta say em…
chìm đắm cuộc vô thường

Em vẫn thế
nồng nàn hương vị cũ
Vết thời gian
chừng quên lãng theo ngày
Đêm trắng nở
chén đời…
Ta uống cạn
Giọt trăm năm..
Ai rót…để hồn say!

07.10.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

HƯƠNG TRẦM

HƯƠNG TRẦM

Từ mùa bâng quơ thay áo
Lá xanh vàng võ úa sầu
Tả tơi rụng đầy lối ngõ
Như chừng nuối tiếc đời nhau

Từ thu hững hờ quay gót
Đông tràn tuyết phủ hồn côi
Lạnh luồn vòng tay ký ức
Môi thèm khát một bờ môi

Từ đêm khẽ khàng qua vội
Ưu tư gối mộng hao gầy
Gió khuya giật mình trăn trở
Ru tình trong chén men cay

Từ ta dốc đời mỏi mệt...
Câu thơ lạc lõng bên trời
Ngậm ngùi gọi tên ngày cũ
Hương trầm lặng bóng…chơi vơi!

05.10.2022
TT-Thanh Trước
 

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

VÁ KHÂU

VÁ KHÂU

Em khâu hồn mộng vỡ
Ta vá mảnh trăng sầu
Mùa thay mùa…lá đổ
Đêm héo hắt tình ngâu.

02.10.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

TỊCH LIÊU

TỊCH LIÊU

Hoàng hôn
bóng ngả xót xa chiều
Vẳng tiếng kinh cầu
giữa tịch liêu
Hạ vãn
cành đau
hờ hững níu
Thu tràn lá đổ…
Lạnh hồn rêu!

01.10.2022
TT-Thanh Trước