Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

CHƯA...

CHƯA...

Lời tình
chưa tỏ...
Môi dường đã
Thấm đượm men đời...
Thấm giọt say
Men yêu
chưa cạn...
Hồn nghiêng ngã
Lạc giấc Liêu Trai...
Lạc tháng ngày!

31.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

MỘNG TRÔI

MỘNG TRÔI

Giá mà đêm chẳng ngàn sao sáng
Bóng tối nhập nhoè...mơ dáng ai
Hồn ta chín rụng nơi cung Quảng
Rượu rót chưa tràn môi đã say...

Ngà ngọc thiên nhiên...khe suối bạc
Cỏ non êm mượt toả hương đời
Mây mưa đồng loã dâng ngập lối
Lưu Nguyễn quên đường...thả mộng trôi...

30.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

TRĂN TRỞ

TRĂN TRỞ

Ta lặng đếm thời gian qua ô cửa
Những giọt đời nghiêng ngửa đổ trên vai
Những xót xa, đêm suối lệ ngắn...dài
Khuya lạc giấc mộng hồn say khắc khoải

Ta vói nhặt những mảnh tình đã gẫy
Nụ yêu gầy khô cháy kiếp hồng hoang
Tiếng bi ai vang vọng giữa đại ngàn
Sương trắng lạnh...trăng tàn...rơi vụn vỡ

Ta trả lại môi hôn chưa kịp nở
Sắt se mùa đông gió rét quặn đau
Chén điêu linh nốc cạn...ngất ngây sầu
Men rượu nhạt...đắng lòng câu ái lở

Trong hiu quạnh...nghe tiếng đời trăn trở...

29.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020



Tay vụng vội...
nhặt thêm đầy nỗi nhớ
Tim dại khờ
chất chứa
những đam mê
Môi cháy bỏng...
men yêu
tràn nhịp thở
Khát khao vừa dâng ngập
cõi tình mê...

27.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

ĐÊM THÁNH...

ĐÊM THÁNH...

Đêm đông lạnh...
Chúa giáng sinh trần thế
Mang kiếp người dâu bể lắm thương đau
Hai ngàn năm máu vẫn xót xa trào
Ơn cứu rỗi có bao người cảm nhận

Vẫn còn mãi ghét ghen cùng thù hận
Vẫn dẫy đầy những phần số long đong
Vẫn bán mua chân thật đổi giả lòng
Con Thiên Chúa vẫn tuôn dòng máu đỏ

Đêm đông lạnh...
cúi quỳ bên máng cỏ
Lời nguyện cầu to nhỏ kính dâng Cha
Xin bình an...xin ân phúc chan hoà
Xin dìu dắt...xin thứ tha chiên lạc

Đêm thánh thiện...đất trời vang tiếng hát...

25.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

ĐÊM NAY NOEL VỀ

 ĐÊM NAY NOEL VỀ

Noel lại trở về...Mỗi lần nhìn không khí nhộn nhịp chờ đón Chúa giáng sinh tôi lại nhớ những mùa Noel cũ...ở nơi giờ đã xa lắc, xa lơ...quê hương tôi.
Quê tôi không có nhành thông cũng không có tuyết trắng. Trước 75 mỗi lần Noel về ba tôi đều làm cây Noel và hang đá để mừng Chúa Hài Đồng.
Đốn một nhánh cây, cắm vào cái chậu to. Khuấy hồ bằng bột gạo, phết lên thân cây. Sau đó dùng bông gòn trắng quấn lên để làm tuyết giả. Trông không giống cây Noel ở đây chút nào...nhưng mà chẳng sao vì tôi đã thấy cây Noel thật bao giờ đâu. Treo dây kim tuyến và trái châu lên. Gắn đèn chớp xanh, chớp đỏ nữa là xong.
Hang đá thì được làm bằng giấy dầu rồi phun sơn lên. Máng cỏ khỏi phải lo...Việt Nam quê tôi rơm rạ rất nhiều. Phải nói ba tôi rất khéo tay, hang đá máng cỏ làm rất đẹp, rất giống. Thêm một vì sao lạ trên hang đá nữa là hoàn tất.
Từ ngày định cư trên nước Đức tôi đã được thấy cây Noel, thấy tuyết thật sự.
Năm nào tôi cũng mua thông về làm cây Noel để trong nhà. Đèn màu tôi treo, còn trái châu hai đứa con trai tôi gắn. Lúc chúng còn bé thì bao nhiêu trái châu đều treo thấp ở dưới. Tôi phải chờ bọn chúng đi ngủ rồi mới đem treo lại trên cao. Bây giờ thì khỏi...tôi phải bắt thang còn tụi nó thì chẳng cần đến ghế!
Noel lại về...
Noel năm nay không giống mọi năm! Noel năm nay không có chợ Noel với những gian hàng thủ công nghệ bé bé xinh xinh dưới ánh đèn rực rở...Noel năm nay không có những nụ cười vui tươi thoải mái trong không khí nhộn nhịp ấm cúng của buổi tiệc gia đình. Bệnh dịch hoành hành. Cả thế giới tràn đầy âu lo. Nơi tôi sinh sống, lệnh cách giản được ban hành...chỉ có những người thân trong gia đình mới được phép gặp nhau trong ba ngày lễ. Tất cả mọi sinh hoạt mua bán đều bị giới hạn hay cấm hẳn, kể cả thánh lễ Noel!
Trong lúc như thế này nhiều người mới ý thức được những điều trân quí. Có những thứ rất bình thường, rất “đương nhiên” nên bị quên lãng! Cái tôi muốn nói ở đây không là tiền tài vật chất mà là thời gian...thời gian cho nhau, thời gian để yêu thương! Giữa thời đại, nếp sống văn minh này ngày ngày chạy đua với bạc tiền cơm áo, với danh xưng tiếng gọi...người ta không còn đủ thời gian cho những yêu thương bên cạnh!
Bệnh dịch hoành hành...Cách giản mọi nơi! Hiện dù muốn gặp gỡ cũng không thể dễ dàng...cũng không tay bắt mặt mừng, không vòng ôm xiết chặc, không hôn phải hôn trái mà chỉ đứng xa vẩy vẩy! Những buổi cơm đoàn tụ cũng khó khăn hay không thể...Điều mơ ước của hầu hết mọi người hiện giờ là cầu mong bệnh dịch chóng qua để có thể gặp gỡ thăm viếng và ngã vào những vòng tay thương yêu!
Đêm nay Noel về...
Đêm Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại mà xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết vì yêu! TT xin chúc mọi người một đêm Noel an lành, hạnh phúc bên những yêu thương đang có và xin dâng lời cầu bình yên cho thế giới...xin cho kiếp nạn này chóng qua!
" Đêm nay Noel về. Trần gian lắng tai nghe..." Hallelujah...
24.12.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

THOẢNG ĐAU

THOẢNG ĐAU

Cơn gió chiều xao xác
Đong đưa sợi tình buồn
Thiên di trời phiêu bạt
Rã rời cánh hoàng hôn

Cơn gió chiều vương vấn
Nụ yêu úa phai màu
Đêm lạc loài...rơi rụng
Bão đời cuộn hồn đau...

23.12.2020
TT-Thanh Trước

 

TÀ ?

TÀ ?

Có phải gọi là Tà?
Khi lời tình nung chảy
Giữa đồi núi chập chùng
Môi hôn cùng mắt biếc

Có phải gọi là Tà?
Khi cỏ non khe suối
Rung rẩy ngón tay đan
Dập dồn từng nhịp thở

Có phải gọi là Tà?
Khi hương đêm ngọt mật
Mây mưa đẫm hồn mê
Lổ loang vườn xuân nữ

Ừ...cứ gọi là Tà
Ru ta vào cõi mộng
Ru đời giấc Liêu Trai
Ru tình say giọt ái...

23.12.2020
TT-Thanh Trước 

 

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

ĐƠN CÔI

ĐƠN CÔI

Vạt nắng chiều lơ đãng
Tìm lại dáng thu xưa
Trên xác mùa nhuộm đỏ
Đâu đây chút hương thừa

Vạt nắng chiều hấp hối
Xanh xao giấc mộng đời
Đêm...bóng đêm lạc lối
Ta...chìm giữa đơn côi...

22.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

NGÔNG

NGÔNG

Giang hồ vũ lộng tánh cuồng ngông
Mặc kệ khen chê chẳng thẹn lòng
Quân tử tiểu nhân nào kẻ rõ
Mắt mù tâm sáng mấy ai thông
Đao vung mấy bận anh hùng thách
Kiếm múa bao đường sĩ tốt trông
Rượu cạn...khề khà...cười ngạo thế
Yêu tà...chính đạo...cũng là không...

21.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

PHÙ DU

LỢI DANH NHƯ BÓNG MÂY CHÌM NỔI
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI

PHÙ DU

LỢI...thoáng phù du giữa đất trời
DANH...niềm ảo vọng dạt trùng khơi
NHƯ đêm nguyệt khuyết, hình nhân nhạt
BÓNG ảnh phai, đâu nắng hạ ngời
MÂY nước bâng khuâng, tràn niệm cảm
CHÌM mơ ước, biển sóng chơi vơi
NỔI trôi cuộc thế ai tường tỏ
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI.

20.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

NUỐI TIẾC

NUỐI TIẾC

Chiều nhạt nắng...
Đông pha màu sương khói
Bóng thời gian chậm dõi bước chân côi
Gió heo may ru điệu xót xa hời
Tay trống vắng ôm vời khung kỷ niệm

Những mảnh tình ngu ngơ vừa chết lịm
Giọt lệ sầu đọng tím buổi hoàng hôn
Chút hương xưa nào vương vấn ngập hồn
Môi...mộng khát...nụ yêu còn sót lại

Chiều nhạt nắng...
Đêm lạnh lùng buông trải
Tiếng ru buồn khắc khoải sợi tình đau
Chung rượu cay hoà men đắng dâng trào
Tim héo úa...Giọt máu đào...khô cạn...

Nghe nuối tiếc...dần trôi trong hoang lặng...

17.12.2020
TT-Thanh Trước

 

MẢNH VỤN

MẢNH VỤN

Người cắt tim
ra thành nhiều miếng nhỏ
Đem tặng từng mảnh vụn...
Hứa thề sâu
Ta chỉ có trái tim yêu khờ khạo
Trót trao người...
Tim nhỏ xót xa...đau!

17.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

NÀY EM...

NÀY EM...

Này nghe...
ngày tháng đi hoang
Theo từng cơn mộng lổ loang kiếp đời
Cuộc người con nước nổi trôi
Lục bình vấn vít...chiều rơi nặng chiều

Này đây...
nhịp bước chân xiêu
Dấu xưa sỏi đá vướng nhiều đa đoan
Nụ yêu theo gió đông tàn
Xác thân sầu úa...mùa tan tác mùa

Này em...
nhặt chút hương thừa
Rót đầy nỗi nhớ...đong vừa niềm đau
Ru tình hờ hững qua mau...

12.12.2020
TT-Thanh Trước

 

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

NỬA CHỪNG...

NỬA CHỪNG...

Xé đêm...
Vá giấc mộng gầy
Ru tình yên ngủ tháng ngày phôi pha
Thu đi...Đông đến...
Nhạt nhoà
Soi gương
Tóc điểm sương pha dấu đời
Gục đầu bên chén rượu vơi
Say men trần thế...
Xuân trôi...
Nửa chừng!

10.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

KHÉP MI

KHÉP MI

Khép mi đi em...nghe nhịp thở
Trái tim hồng lạc ngõ yêu đương
Đắm lời ru say giấc mộng thường
Hương mê muội đọng vương nụ ái

Khép mi đi em...đêm dần trải
Ánh trăng ngà thừa thãi bên song
Giọt sương tan trên chiếc hôn nồng
Môi thơm ngát vừa đong mật ngọt

Khép mi đi em...giọt tình ta rót...

08.12.2020
TT-Thanh Trước
 

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

GIẢ THỬ

GIẢ THỬ

Giả thử...Xuân hồng ta yêu nhau
Hoa khoe sắc thắm, lá khoe màu
Một mảnh trăng non chừ run rẩy
Lồ loã bên trời muôn ánh sao

Giả thử...Hạ vàng hương ngất ngây
Cỏ non suối biếc giọt đong đầy
Nụ yêu ướt đẩm đêm ngọt mật
Cạn chén men tình lịm môi say

Giả thử...Thu sang lá rơi nhiều
Ru hồn lạc mộng khẽ lời yêu
Tóc mây rối sợi, mi hờ khép
Quấn quít tay đan quyện giấc chiều

Giả thử...Đông về tuyết trắng rơi
Lổ loang từng phiến thấm hương đời
Vòng tay ân ái xua băng giá
Nhịp thở chung hòa...sóng lòng khơi

Giả thử thôi mà...giả thử thôi...

07.12.2020
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

LẠC ĐÔNG

LẠC ĐÔNG

Say nữa đi anh...giấc Xuân nồng
Cạn môi Hạ bỏng nụ tình đong
Vàng chiều Thu úa ru hồn lá
Lạc tuyết Đông rơi...ấm mộng lòng...

05.12.2020
TT-Thanh Trước

 

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

PHAI

PHAI

Gọi đông...mượn chút nắng tàn
Hanh hao từng phiến trải vàng lối xưa
Sợi chiều len lỏi song thưa
Gió buông cánh gió...mùa vừa ngủ yên

Trên từng ngày tháng vô biên
Mây pha tóc trắng bên triền nhớ thương
Giọt buồn đượm mối tơ vương
Tuổi xuân theo giấc mộng thường xa bay

Đông tràn...nắng nhạt...tình phai...

04.12.2020
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

NGHÊ THƯỜNG

NGHÊ THƯỜNG

Ánh nguyệt lung linh tỏa sắc ngà
Nghê Thường vũ điệu...lã hồn ta
Dang tay với trộm ngàn sao sáng
Rực bóng Hằng Nga giữa điện toà...

02.12.2020
TT-Thanh Trước