Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

ĐÃ…

ĐÃ…

Thôi em
nắng đã phai màu...úa
Lỡ chuyến đò thương
mộng đã sờn
Men nồng đã cạn
hồn sương lạnh
Lệ ướp môi gầy…đã nhạt son

Thôi em
đã nhàu khung ký ức…

18.10.2023
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

NIỆM KHÚC

NIỆM KHÚC

Lối cũ hao gầy cuộc gió sương
Đèn khuya nhàn nhạt giấc miên trường
Đây niềm tưởng nhớ sầu đêm hạnh
Nọ buổi mong chờ não bến tương
Rượu rót chung tràn thơ cứ ngỡ
Đàn rơi phím vỡ mộng đâu tường
Dư tình vọng lại ai còn nhớ
Niệm khúc ru trầm…vụn sắc hương.

07.10.2023
TT-Thanh Trước

 

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

ĐẮNG

ĐẮNG

Đắng giọt cà phê…đắng giọt sầu
Lạnh hồn lữ khách…lạnh canh thâu
Gió khuya xào xạc ru đêm vỡ
Bạc trắng hơi sương…bạc mái đầu…

05.10.2023
TT-Thanh Trước

 

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

NHOÀ

NHOÀ

Ta vẽ nốt
bức tranh đời dang dở
Gió mưa nhoà nét mực
cạn vần thơ
Vết thời gian
nhạt phai màu nhung nhớ
Gót trăm năm…còn in những phím chờ?

Ta hờ hững
nhặt trăng tàn nửa mảnh
Nghe xót xa
theo tiếng gió thu tràn
Đêm sầu úa…
Xác đêm rơi cùng tận
Ngõ vô thường…ai lạc lối trần gian?

02.10.2023
TT-Thanh Trước