Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

KIỀU DUYÊN

Ảnh: Pham Hoai Nam
KIỀU DUYÊN

Điệu đà
dáng ngọc thướt tha
Xinh xinh tà áo 
gót ngà bạc phiêu
Lơ thơ
vài sợi nắng chiều
Rơi đùa phiến tóc mây Kiều nhẹ bay


Thả hồn
vào cõi mộng say
Thi nhân nhấp chén
men cay rượu nồng
Vườn yêu
suối ngọt tình đong
Ngân hoà cung phím đượm hồng sắc duyên...


30.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

NGẠO

NGẠO

Chuốc chén men cay lạc mộng Thường
Quên đời mặn đắng nỗi sầu Vương
Lưu Linh kiếp tục thân mòn mỏi
Lãng tử phong trần tóc điểm Sương
Hạ vãn mờ son môi héo lạnh
Thu xa nhạt phấn má phai
Hường
Nâng Chung Diệp Trúc Thanh hoà lệ
Cất tiếng cười vang ngạo thế
Trường...


27.11.2018
TT-Thanh Trước

SÀI GÒN XƯA...

SÀI GÒN XƯA...

Sài Gòn Chợ Lớn bến Chương Dương
Quốc Toản đèn đêm ngập phố phường
Vĩnh Ký me xanh ngời Khải Định 

Hồng Bàng lộ đỏ lộng Hiền Vương
Mơ hoài Nguyễn Trãi từ ly xứ
Nhớ mãi Tiên Hoàng thuở biệt hương
Thập Tự Gia Long mờ dĩ vãng
Duy Tân Thoại Ngọc đổi tên đường...

27.11.2018
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

TA ĐAN

TA ĐAN

Ta đan...
sợi nhớ cô liêu
Kết nên gối mộng 

hương yêu dạt dào
Gió mùa dỗ giấc chiêm bao
Mơ vòng tay ấm ngọt ngào...tình đong

Đời gieo
điệu khúc chờ mong
Xót hờn duyên thắm
gót hồng lãng du
Chân hoang lạc lối sương mù
Ta đan...nặng kiếp phù du cuộc trần

Đan vừa
tròn nhịp ái ân
Nụ tình ươm sắc
xanh ngần cành yêu
Môi hôn ngọt lịm hồn phiêu
Quên câu thế tục nhiễu điều...Ta đan...

25.11.2018
TT-Thanh Trước

CẠN CHUNG

CẠN CHUNG

Cạn chung...men đắng tình trao
Uống cho vơi hết niềm đau miệt mài
Đêm rơi trống vắng lạc loài 

Xót vừa nỗi nhớ trải dài hồn côi

Cạn chung...say bạn cùng tôi
Tri âm hoà điệu rượu bồi thơ ngâm
Đàn gieo điệu khúc thăng trầm
Sầu Tương đọng giọt ươm mầm hợp tan

Cạn chung...lệ xót dâng tràn
Ngẫm câu mặn đắng dối gian cuộc đời
Mấy mươi năm một kiếp người
Hư danh ảo vọng cũng vời xa bay

Cạn chung...nghiêng ngã trời mây
Cợt cười nhân thế đổi thay hững hờ
Vùi say mộng cảnh hoang mơ
Phù du cát bụi còn trơ phận đày...

25.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

MỘNG TÀN...

MỘNG TÀN...
(thập tam tự tứ tuyệt)

Mộng hồn tràn dỗi giấc mau tan
Dỗi giấc mau tan lạc chốn ngàn
Tan lạc chốn ngàn đêm vụn vỡ
Ngàn đêm vụn vỡ mộng hồn tràn...

24.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

HỎI

HỎI

Tiếng mưa đêm hỏi nhỏ
Thu về gió lạnh không
Nơi hiu quạnh cô phòng 

Lạc loài đong niềm nhớ

Ánh trăng khuya hỏi nhỏ
Sao mắt đó nặng sầu
Vương đầy những giọt ngâu
Chực chờ nhau vụn vỡ

Tim ngậm ngùi nói nhỏ
Tình trót lỡ vụt bay
Câu yêu ái bao ngày
Tựa áng mây hờ hững...!
....
Tiếng mưa đêm hỏi nhỏ...

23.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

HƯƠNG NGUYỀN

HƯƠNG NGUYỀN
Men cay...
rượu cạn sầu đầy
Rót tràn chung đắng

đọa đày kiếp thân
Mộng rơi...
lạc giữa giấc trần
Tay buông hờ hững
chạm ngần hư không

Bờ yêu
dõi mắt xa trông
Sóng vùi...biển dậy....
thuyền chông chênh thuyền
Bão đời...
rã cánh chim Uyên
Hồn tan còn luyến hương nguyền cành yêu...!

22.11.2018
TT-Thanh Trước


Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

ĐAU

ĐAU

Đau...từng hơi thở làn da
Đau...trên nỗi nhớ xót xa lạc loài
Đau...vùi theo những cơn say

Đau...chìm ký ức nhạt phai giấc trần
Đau...trong cơn mộng phù vân
Đau...đời hiu quạnh ái ân hững hờ
Đau...đêm xa vắng đợi chờ
Đau...vì ai dệt vần thơ khổ sầu...!

20.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

ƯỚC VỌNG

ƯỚC VỌNG

VÔ THƯỜNG một cõi ta về
GÓT TRẦN năm tháng u mê cuộc người
Vui buồn kiếp số nổi trôi

CHÉN ĐỜI trót nhận xin mời cùng SAY


TÌNH ĐONG, VỌNG, NHỚ, DUYÊN PHAI
ĐÊM TRẦN, NGẪM phận U HOÀI, PHÙ SINH
CHỢT NGHE, HOANG PHẾ quanh mình
TƯƠNG TƯ ấp ủ BÓNG TÌNH, THU XA


NIỀM YÊU, VƯƠNG mãi chẳng nhoà
GIẤC SẦU trĩu nặng XÓT XA, KIẾP ĐỜI
HOÀI MONG tình chẳng hai nơi
LY CAY TRẦN THẾ cạn vơi CUNG SẦU...


19.11.2018
TT-Thanh Trước
———————————-
(Bài thơ làm bằng tựa thơ của Vô Thường)
Bài thơ tặng sinh nhật Vô Thường

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

NẮNG THU

NẮNG THU

Nắng thu rớt sợi bên chiều
Nhẹ vương lá úa bạc phiêu giữa trời
Gió hòa nhạc khúc chơi vơi

Hồn buông theo áng mây đời lạc bay...

18.11.2018
TT-Thanh Trước

TỊCH

TỊCH

Ngọc Trúc Sơn trơ tự kiếp trần
Băng Hàn nguyệt giá mộc thời chân
Thiên di viễn xứ tâm hoài não

Nhạn lạc tha phương dạ bất thần
Tuyết phủ trường niên qui đỉnh bạch
Phong tề vạn kỷ tọa kim vân
Phù du tục thế trầm cô tịch
Mặc khởi cuồng lôi rực sắc ngần.


18.11.2018
Trúc Hàn - Thanh Trước

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

THU SẦU

THU SẦU
(Thập tự tứ tuyệt)


Thu sầu quạnh vắng xót lời ru
Vắng xót lời ru cõi mịt mù
Mù mịt cõi ru lời xót vắng
Ru lời xót vắng quạnh sầu thu...


17.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

CÔNG THẦY

CÔNG THẦY

C ông sức bao năm khó thể mờ
Ô n bài đọc sách thuở còn thơ
N gẫm câu ái nghĩa tâm hằng nhớ
G hi chữ ân tình dạ chẳng lơ
T hi phú ca từ thêm trí mở
H ọa vần nối ý thỏa lòng mơ
 m thầm dõi bước mong trò rỡ
Y nguyện thầy vui vẹn nỗi chờ

16.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

GIẤC THU

Ảnh:Pham Hoai Nam
GIẤC THU

Nắng đượm vai sầu nắng đượm vai
Lá u hoài đổ lá u hoài
Thu về rực rỡ thu về rực 

Hạ vãn phai tàn hạ vãn phai
Hoang vắng nẻo xưa hoang vắng nẻo
Quạnh hiu đài cũ quạnh hiu đài
Ru hồn chớm mộng ru hồn chớm
Ngỡ bóng ai kề ngỡ bóng ai...

15.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

CÕI TẠM...

LỢI DANH NHƯ BÓNG MÂY CHÌM NỔI
CHỈ CÓ YÊU THƯƠNG Ở LẠI ĐỜI
....

CÕI TẠM...


LỢI choán nhân tâm xót nghẹn lời
DANH ghì trí nảo khổ nào vơi
NHƯ sông cạn kiệt, thuyền đành lỡ
BÓNG chực phai, kia suối lấp vùi
MÂY ngẫn ngơ tan, trào nỗi nhớ
CHÌM niềm đợi, sóng hững hờ lơi
NỔI trôi một kiếp trần gian tạm
CHỈ CÓ YÊU THƯƠNG Ở LẠI ĐỜI.

14.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

THU...

THU...


Thu
Lìa cành dạ vẫn luyến lưu

Chơi vơi giữa cõi sương mù giăng giăng

Vàng mảng
Ráng chiều
Trải dài trên nỗi cô liêu
Xót xa nụ nhớ...hương yêu nhạt nhoà

Hoa tơi tả
Rã hồn thơ
Gót đời lạc lõng bơ vơ
Rũ phơi xác lá hoang mơ cuộc trần

Thêm lần vương vấn
Tình vẫn dạt trôi
Gió mùa ru giấc bồi hồi
Xoá vùng ký ức lấp vùi xuân xanh

Tiếng oanh sầu nguyệt cảnh
Đêm canh cánh mộng tàn
Men nồng rót chén hợp tan
Ly cay lệ đắng trần gian kiếp người

Dậy khơi...rực nồng tay với
Môi khô khát mỗi giọt yêu
Thu tàn bên những quạnh hiu
Hoang vu sợi nắng...rong rêu sợi tình...!

13.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

CÔ ĐƠN

Ảnh: Pham Hoai Nam
CÔ ĐƠN

Ru hờn phận bạc nỗi cô liêu
Trách kiếp đơn côi nảo dáng kiều
Ái đậm...phai tàn cung phím lạc 

Tình nồng...úa rũ khúc ca phiêu
Xuân qua cám cảnh tâm sầu mấy
Hạ vãn thương thân dạ xót nhiều
Xác lá Thu phơi hờ hững trải
Đông về tuyết phủ lạnh bao nhiêu...?!

12.11.2018
TT-Thanh Trước

DỐC ĐỜI

DỐC ĐỜI

Dốc đời
mòn mỏi chân hoang
Hư vô trải lối nặng mang kiếp người 


Nợ
câu ân ái ngọt lời
Xuân xanh úa nhạt tim côi hững hờ

Thiên thu
một cõi xa mờ
Gót trần lạc lõng bên bờ nhân sinh

Tay lơi
đánh rớt nụ tình
Tìm quanh chỉ thấy bóng hình héo hon

Môi nồng
còn đượm nét son
Hoang vu chiều ngã hồn đơn lạnh ngần

Say vùi
cơn mộng phù vân
Vui câu thế tục...chạm lần hư không...

11.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

KHỔ LÒNG

KHỔ LÒNG

Thi từ học mãi chẳng hề thông
Ngẫm nghĩ mà đau quặn cõi lòng
Tứ tuyệt sai vần buồn lệ đổ

Tam thanh lạc vận xót lưng tròng
Đầu xà ới hỡi tìm đường trốn
Thuận nghịch ôi trời kiếm nẻo dông
Nhọc sức thầy lo trò lỗi đạo
Phen này nhất định phải thành công...

10.11.2018
TT-Thanh Trước


Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

MƯA THU

MƯA THU

Mưa Thu
ray rứt bên mành
Đổ tràn bến vắng...

chòng chành thuyền trôi
Gió mùa
len lỏi hồn côi
Lạnh đêm nhung nhớ
sầu rơi ngập sầu

Mưa Thu
xót phận bể dâu
Nụ yêu vụn vỡ
nát câu hương nguyền
Biển tình
cạn kiệt tơ duyên
Sóng gào trăn trở
niềm riêng dập vùi

Mưa Thu
khắc khoải ngậm ngùi
Ru ta chìm giấc
mộng đời phôi phai
Gót trần
lây lất mệt nhoài
Cô đơn một bóng canh dài hắt hiu...

09.11.2018
TT-Thanh Trước

PHÔI PHA

Ảnh:Pham Hoai Nam
PHÔI PHA

Vàng phơi trải lối thu tàn
Bơ vơ xác lá hồn tan giữa trời
Ngập ngừng xa ánh chiều rơi

Hanh hao giọt nắng xót lời yêu xưa

Phôi pha một thoáng hương thừa
Vấn vương cõi nhớ rót vừa tình đau
Mơ hoang chăn lệch gối nhàu
Tay ôm trống vắng nhạt màu ái ân

Thu phai sắc úa bao lần
Hoài vương kỷ niệm đàn ngân phím sầu
Hoang vu thềm vắng...giọt Ngâu
Gót xưa phiêu bạt tìm đâu bóng người

Ngàn muôn dấu ái xa vời
Tan hòa bọt nước trùng khơi sóng trào
Gom bao vụn vỡ đời trao
Liệm theo xác lá xanh xao cuối mùa...

09.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

TÌNH

TÌNH 

Cho tôi xin một chút Tình
Chơi vơi trong nắng bình minh rạng ngời
Thoảng nghe hương sớm gọi mời

Ngọt câu yêu ái tuyệt vời môi hôn

Cho tôi xin mắt dỗi hờn
Tình trao vừa chớm...sóng cuồn cuộn ngân
Biển đời vòi vĩnh ân cần
Lạc dòng xa bến...phù vân kiếp người

Cho tôi giữ mãi môi cười
Bâng khuâng mơ chuỗi ngày vui vọng về
Tình rơi hun hút cõi mê
Bờ yêu ai đắp...não nề...Tình ngăn!
...
Sợi Tình buột mối tơ giăng
Trăm năm ai gỡ được chăng lưới Tình...?!

08.11.2018
TT-Thanh Trước

MỘNG LẠC

MỘNG LẠC

Tan tác hồn đau...lệ đọng ngời
Môi cười ngạo nghể...thế nhân ơi
Xoá bao chua xót, chôn hờn tủi

Nợ tiếng bi ai giữa cuộc người


Nhấp cạn men cay nuốt ngậm ngùi
Đêm tàn dỗ mộng cố tìm vui
Sương tan trống điểm hồn ai lạc
Phải gót người xa giữa tuyết vùi...?!


08.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

RU...

RU...

Ru ta...
trọn giấc mộng thường
Ru tình trên những vấn vương kiếp người


Ru đời...
lạc bước trùng khơi
Ru say men cạn...rượu vơi...sầu đầy...

Ru câu...
cười khóc trả vay
Ru hờn thân phận tháng ngày bạc phiêu

Ru ai...
quạnh bóng đường chiều
Về đan ngõ mộng cuộc yêu lỡ làng...

06.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

BÓNG ĐỜI...


BÓNG ĐỜI...

Với tay
đón nụ tình đưa
Thoảng nghe chua xót dâng vừa hồn côi


Nửa đời
một bóng lạc trôi
Tỉnh ra chợt thấy phai phôi kiế
p người

Xuân qua
Thu đến ngậm ngùi
Ái yêu mờ khuất chôn vùi tuổi xanh

Nắng vàng
vài sợi hong hanh
Rớt theo chiều xuống lạnh tanh cõi sầu

Men nồng
quên cuộc bể dâu
Chung tràn chén đắng...lòng đau đáu lòng...

05.11.2018
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

GIỌT NHỚ

GIỌT NHỚ

Có giọt nhớ chiều nay rơi nhè nhẹ
Giữa hôn hoàng khe khẻ gọi tên ai
Nhìn lá bay vương vấn nỗi u hoài

Bao trăn trở đêm dài không yên giấc

Có giọt nhớ vu vơ nhưng rất thật
Như nhạc sầu ngây ngất đọng tim côi
Từng phím tơ rung âm điệu bồi hồi
Thoảng trong gió hương khơi tình viễn cảnh

Có giọt nhớ lạc loài đông tuyết lạnh
Rét ngập hồn hiu quạnh lất lây tràn
Với tay tìm...hư ảnh vỡ oà tan
Muôn bọt sóng trùng dương lan biển vắng

Có giọt nhớ treo hững hờ thầm lặng
Bổng chợt bừng giữa im ắng hư không
Cất tiếng than nghe ai oán não lòng
Gào khản giọng...yêu nồng mơ ấm trải!

04.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

THÁNG MƯỜI MỘT

Ảnh: Pham Hoai Nam
THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một...mưa sầu ngập lối
Gió thu về trổi điệu vấn vương
Xác lá phơi trên khắp nẻo đường

Mây bàng bạc...sương giăng phiến cỏ

Tháng mười một...vọt vàng lối nhỏ
Nắng hong hanh bỏ ánh dương tà
Cánh nhạn buồn khuất nẻo trời xa
Nghe trống vắng...chan hòa suối lệ

Tháng mười một...tuyết mùa thỏ thẻ
Ngập ngừng xuyên kẻ lá cành cây
Lạnh tim côi môi mắt hao gầy
Thèm hơi ấm tay ôm tròn mộng

Tháng mười một...phím sầu ngân vọng
Xót xa nào vướng đọng không gian
Hồn chơi vơi lạc cõi điêu tàn
Đêm khắc khoải tràn dâng niềm nhớ...

02.11.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

MÃI VẸN

MÃI VẸN

Mãi ước duyên tràn đượm sắc hương
Mãi trao ý thắm ngọt môi hường
Mãi gìn hứa thệ tâm lưu luyến 

Mãi khắc thề nguyền dạ vấn vương
Vẹn chữ ân tình tròn giấc Điệp
Vẹn từ ái nghĩa sánh Uyên ương
Vẹn câu kết tóc say hồn lạc
Vẹn khúc tơ loan thỏa mộng thường


01.11.2018
TT-Thanh Trước