Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

HẠ

HẠ

Hương tình nắng Hạ
Rộn rã muôn nơi
Hoa tỏa sắc ngời 

Rực khơi nụ ái

Bờ yêu rộng trải
Thoai thoải triền mơ
Cánh bướm lượn lờ
Vườn thơ xanh ngát

Gió gieo khúc nhạc
Khao khát...dập dồn
Vương vấn môi hôn
Ru hồn cõi mộng

Hạ vàng ngợp bóng...

30.06.2019
TT-Thanh Trước

THÁNG BẢY...HẠ

THÁNG BẢY...HẠ

Tháng bảy...
Hạ về gieo nắng ấm
Sợi lung linh vàng đẫm hồn thơ

Trổi điệu vần gieo những ước mơ
Hương tình ướm mong chờ nụ ái

Tháng bảy...Hạ...
Cát im ắng trải
Sóng vô tình vụng dại xoá đi
Tin yêu...
Kỷ niệm...mãi in ghì
Miền ký ức đọng ghi dấu mộng

Tháng bảy...
Hạ gọi chiều gió lộng
Khúc nhạc sầu vang vọng hoàng hôn
Thoáng vu vơ...trầm bỗng...dập dồn
Cung phím dạo...ru hồn...
...vào Hạ!

30.06.2017
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

PHÙ VÂN

PHÙ VÂN

Nghê Thường dạ khúc...mộng phù vân
Ngọc nữ lơi tay vỡ chén trần
Vướng nợ ân tình mang lụy khổ

Thiên đường biệt cách lệ sầu ngân...

28.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

ĐÊM SAY...

ĐÊM SAY...

Đêm say...
rượu cạn môi mềm
Hồn vương ngõ mộng

mặn chêm mi sầu
Giọt đời...
thấm cuộc bể dâu
Lạc trôi ân ái...uá nhàu nụ yêu

Đêm say...
tràn nỗi cô liêu
Tay ôm trống vắng
bạc phiêu gót trần
Sương mờ...
lạnh lối phù vân
Quyện hoà hơi thở...
dậy ngần xót xa

Đêm say...
chén đắng vỡ oà
Nát câu lục bát
lệ nhoà vần thơ
Đường thi
lỗi nhịp bơ vơ
Khóc hờn duyên lỡ
tình hờ...phai phôi

Đêm say...
cung phím rã rời
Âm đưa điệu oán
ru hời mơ hoang
Trăng rơi...
thềm vắng ngỡ ngàng
Tình xưa héo rũ...võ vàng tim côi...!

27.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

THƠ HÉO...

THƠ HÉO...

Văn thơ héo úa rũ bên trời
Kiếp bạc tơ tằm dệt mộng khơi
Nhặt ngữ gieo vần tròn nguyện khởi
Gom câu góp chữ vẹn ý mời
Người qua kẻ lại nào ai gởi
Chợ nhóm phiên tàn mấy đứa chơi
Ế ẩm than van đời có hỡi
Văn thơ héo úa rũ bên trời...


25.06.2019
TT-Thanh Trước


ẢO ẢNH

ẢO ẢNH

Dạ khúc Nghê Thường quyện cõi mơ
Thiên dung diễm lệ ánh sao mờ
Thanh thanh dáng ngọc hoà cung phím

Nhã nhã trang đài tạc ý thơ
Cõi thế thi nhân kề khoá đợi
Cung Nga Nguyệt nữ hé then chờ
Ru hồn ảo ảnh...trần hư thực
Tỉnh giấc Liêu Trai...vỡ mộng hờ!

25.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

SÓNG

SÓNG

Sóng vỗ bờ khuya vọng tiếng buồn
Sóng hòa nỗi nhớ giọt sầu tuôn
Sóng tha thiết gọi tràn hơi thở

Sóng dạt dào reo đọng áng hồn
Sóng bạc miền khơi màu bọt vỡ
Sóng xanh gió lộng sắc mây dồn
Sóng ào bãi cát xua hoài niệm
Sóng phủ rêu ghềnh ảo mộng chôn

24.06.2019
TT-Thanh Trước

BIỂN GỌI

BIỂN GỌI

Về đây nhé...
Nghe tiếng gào rung chuyển
Của gió ngàn...sóng biển 

Dậy trùng khơi
Giữa mênh mông bao la...
giữa đất trời
Như thét gọi...
Như kết lời than thở

Về thăm lại
Bờ cát xưa...nặng nợ
In dấu hờn...
trăn trở bóng tình nhân
Gót phiêu lưu
giờ cô lẻ đường trần
Đêm réo rắt nhạc ngân...
Sầu vang vọng

Về với biển...
Ru hồn rơi cõi mộng
Quẳng ưu phiền
theo bọt sóng...phù du
Ngẩng cao đầu cười ngạo thế...
Cho dù
Tim vụn vỡ...
thiên thu...
Muôn nghìn mảnh!

24.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

CHIỀU RƠI

CHIỀU RƠI

Chiều rơi...
sót sợi nắng vàng
Bâng khuâng giọt nhớ...khẽ khàng niềm đau

Hương yêu ngày cũ phai màu
Vấn vương điệu ái xuyến xao tấc lòng

Chiều rơi...
dõi mắt xa trông
Lẻ loi cánh nhạn...thuyền không bến chờ
Bờ xa sỏi đá chơ vơ
Rêu phong phủ kín sương mờ lối xưa

Chiều rơi...
nhạc xót xa vừa
Ru cung phím lỡ...đêm thưa giấc gầy
Men nồng chưa uống vội say
Chén đời chuốc cạn đắng cay cuộc người

Chiều rơi...nắng tắt...chiều rơi...!!!

19.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

RU TÌNH

Ảnh: Pham Hoai Nam
RU TÌNH

RU TÌNH...
trên những đa đoan
PHÔI PHA kiếp tục lệ tràn ƯỚT MI

Dấu yêu...
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
BỐN MÙA THAY LÁ...xuân thì lặng trôi

RU ĐỜI ĐI NHÉ tôi ơi
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP...sầu rơi nặng sầu
HOA VÀNG MẤY ĐỘ còn đâu
Xót xa TÌNH LỠ...mưa ngâu dỗi hờn

Ru ta...
quên TUỔI ĐÁ BUỒN
Ru đêm...BIỂN NHỚ, ru hồn..DIỄM XƯA
Ngậm ngùi...
CỎ XÓT XA ĐƯA
Phù du CÁT BỤI...ru vừa TÌNH XA...!

18.06.2019
TT-Thanh Trước

MỘNG RƠI...


MỘNG RƠI...

Mộng rơi...
gối lệch chăn nhàu


Tay rơi...
vụng vội tìm nhau...
Tay hờn!

Môi rơi...
chìm đắm môi hôn

Ta rơi...
vực ái...lạc hồn!
Liêu Trai...

18.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

HẠ CHƯA...

HẠ CHƯA...

Lạnh nỗi cô liêu xót ngập vừa
Ru sầu trĩu nặng vọng hồn đưa
Rơi từng cánh lá mùa đơn lẻ

Bởi gió đông tràn...Hạ vẫn chưa !

17.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

RƠI...

RƠI...

Rơi em...
một mảnh khăn hồng
Rơi anh...

manh chiếu còn nồng mùi hương
Ta rơi...
trọn giấc mộng thường
Tình rơi...
lạc cõi miên trường.
Tình say!

15.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

KHÔNG ĐỀ...

KHÔNG ĐỀ...

Bài TÌNH KHÚC CHO EM còn vang vọng
Giọt THU SẦU trĩu đọng thấm bờ vai
Dấu yêu xưa giờ RU GIẤC TÀN PHAI

Nghe mặn đắng ƯỚT MI hoài nhung nhớ

XIN CÒN GỌI TÊN NHAU qua nhịp thở
MỘT MÌNH ta trăn trở giữa lòng đêm
Tiếng cố nhân TAN TÁC nhạt môi mềm
Vương vấn mãi...xót thêm trời DĨ VÃNG

Câu ái nghĩa theo DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG
TIẾC THƯƠNG gì cũng tựa áng mây bay
Chung rượu nồng chưa uống đã vội SAY
TÌNH chẳng trọn...men cay tràn chén vỡ...!

14.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

CUỘC THƯ HÙNG

CUỘC THƯ HÙNG

Kế sách an bài chẳng lậu hơ...
Lăm le chú CHỐT định công bờ
Hào sâu vực thẵm dương nòng PHÁO
Ngõ kín đồi cao phất ngọn cờ
Ngạo nghễ chàng XA mong thắng trận
Ngang tàng chị MÃ đoạt tiên cơ
Hoàng cung SĨ TƯỢNG lơi phòng thủ
Rã cuộc thư hùng lão TƯỚNG...đơ

13.06.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

CHỢ ĐỜI

CHỢ ĐỜI

Đổi chác yêu thương muốn được lời
Thương trường giá trả tiếng chào lơi
Chân thành mánh vụng không người tới

Dối trá tay cao lắm kẻ mời
Bảy bạc câu ân đành bỏ mối
Mười đồng chữ nghĩa phải buông xuôi
Chiều tan chợ vãn mình ta...bởi
Đổi chác yêu thương muốn được lời…!


12.06.2019

TT-Thanh Trước

XÓT...

XÓT...

Vỡ giấc mơ yêu nát mộng thường
Chôn vùi ái nghĩa xoá niềm thương
Mây trôi nước chảy mờ phương hướng

Nguyệt khuyết sao băng quạnh lối đường
Nhạc khúc chơi vơi hồn mãi tưởng...
Thi từ lạc lõng dạ hoài vương...
Ưu tư quấn quyện tâm sầu vướng
Nốc cạn men cay....xót cuộc trường!

12.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

DẠ KHÚC

DẠ KHÚC

Trăng non...
cởi áo phù vân
Phơi đêm dáng nguyệt

dậy ngần đỉnh cao
Long lanh...
giọt biếc nụ đào
Ru hồn lữ khách
chiêm bao giấc đời

Dập dồn...
sóng vỗ trùng khơi
Chênh chao bể ái...
chơi vơi thuyền tình
Mây mưa...
ướt đẫm bình minh
Đượm tràn hương nhụy
sắc hình Liêu Trai...

11.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

LỤC BÁT...RU

LỤC BÁT...RU

Ru câu...
lục bát nát lòng
Mưa rơi giọt ngắn lệ nồng giấc non

Hạ về phượng thắm màu son
Đỏ phơi xác úa đường mòn lối xưa

Chiều buông lặng xót xa vừa
Bơ vơ cánh nhạn sầu đưa cuối trời
Với tay nhặt mảnh tình rơi
Lổ loang vết xước hồng tươi máu đào

Ru câu...
lục bát úa nhàu
Dối gian phủ lấp xoá màu tin yêu
Đâu đây vọng tiếng kinh chiều
Điệu trầm ray rức hoang liêu gọi hồn

Mộng thường kiếp bạc vùi chôn
Vần sai nhịp lỡ dấu hờn đọng vương

Lục tìm ký ức mùi hương...

10.06.2019
TT-Thanh Trước

BỂ LẠC

BỂ LẠC

Rơi rơi giọt nước
Mưa chiều
Bay bay...

Cánh lá bạc phiêu...
Cuối trời!
Sầu sầu ngõ mộng...
Tình vơi
Xa xa...
Bể lạc trùng khơi...
Bóng người...!

10.06.2019
TT-Thanh Trước

MÒ...

MÒ...

Mò đêm...
tìm giấc mộng đời
Mò đời...

tìm giọt sầu rơi cuối đường
Mò đường...
tìm vết yêu thương
Mò thương...
tìm mảnh tình vương...
Gót trần!

10.06.2019
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

NHẶT

NHẶT

Nhặt thoáng hương yêu đượm giấc nồng
Nhặt màu kỷ niệm thuở chờ mong
Nhặt vầng nguyệt khuyết sầu dâng sóng

Nhặt ánh sao băng xót dậy lòng
Nhặt luyến lưu chôn vùi cõi mộng
Nhặt nhung nhớ quyện quấn phòng không
Nhặt chiều dấu ái mờ sương mỏng
Nhặt cánh thu tàn buổi lập đông...

09.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

VÔ THƯỜNG


VÔ THƯỜNG

Mộng đời một thoáng mong manh
Nghĩa ân vụn vỡ tan tành. Xót xa!
Tin yêu vụt tắt...âu là...

Phù du kiếp bạc...tỉnh ra...vô thường!

07.06.2019
TT-Thanh Trước

NGẪM

NGẪM

Cạn chén men cay ngẫm sự đời
Ân tình ái nghĩa chuyện đầy vơi
Thênh thang viễn cảnh tâm nào với

Lộng lẫy thiên đường dạ ấy rơi
Ảo tiếng vây chào bao kẻ đợi
Hư danh vẫy đón lắm người mời
Vui cười bước nhẹ hồn phơi phới
Ngạo thế ta say giữa đất trời.

07.06.2019
TT-Thanh Trước

CUỘC CHƠI

CUỘC CHƠI

Mãn kiếp bình yên giữa đất trời
Cho dù bão tố dậy muôn nơi
An tâm chẳng lụy ưu phiền cởi

Sáng dạ không mờ tủi hận vơi
Rượu cạn vài chung say mộng khởi
Thơ ngâm mấy chữ ngạo tình hời
Hư danh ảo lộc đâu buồn với
Cát bụi mai về...hết cuộc chơi!

07.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

PHÙ DU

PHÙ DU

Đêm tàn tiếng vọng cô liêu
Thoảng ngân cung phím dặt dìu...hồn đau
Gương soi bóng nhạt phai màu
Gót trần phiêu lãng chênh chao lối về

Ngồi ru mộng khúc...tỉnh mê
Sao rơi cõi vắng...sơn khê mịt mù
Cuộc người một thoáng phù du
Hơn thua được mất...thiên thu vô thường!

05.06.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

RU ĐỜI

RU ĐỜI

À ơi...lỡ một cung đàn
Vô tâm gieo tiếng oán tràn câu ân
Sầu rơi lục bát sai vần
Đường thi rớt nhịp ru ngần xót xa


Men nồng cạn chén lệ nhoà
Ly cay trần thế...mình ta kiếp đời
Hư danh ảo mộng tình vơi
Cuộc người dâu bể dậy khơi...vô thường


À ơi ký ức còn vương
Nụ yêu vụn vỡ...nát hương tan nguyền!


04.06.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

HOANG MƠ

Ảnh: Pham Hoai Nam
HOANG MƠ

Chén đời...
mặn đắng bờ môi
Cạn chung xa xót

lặng rơi ngấn sầu
Vô thường...
Cát bụi...
Về đâu?
Dấu yêu một thuở
bóng câu mịt mù

Say men trần thế...
Hồn ru...
Ngạo cười kiếp tục
thiên thu nhạt nhoà
Bạc phiêu...
trong cõi ta bà
Tỉnh mê...một giấc
mãi là hoang mơ..!

03.06.2019
TT-Thanh Trước