Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

TRẢ NỢ THƠ

TRẢ NỢ THƠ

Ta làm thơ cho vơi sầu nhân thế
Vơi nỗi buồn cô lẽ những chiều mưa
Khi gió đông lạnh lùa kẻ song thưa...

Giọt lệ nào nét ưu tư đọng ứ


Ta làm thơ quên cuộc đời lữ thứ
Kiếp lưu vong nơi xứ lạ quê người
Viết đôi dòng thương gởi chốn xa xôi
Vơi tâm sự vơi nỗi lòng mong nhớ

Ta làm thơ đâu màng hay với dở
Thơ từ tim từ hơi thở của ta
Mang tâm tư của một kẻ xa nhà
Từng câu chữ đậm đà tình đất mẹ

Ta làm thơ cho tình người mở hé
Kẻ bên Đông người mé cõi trời Tây
Nợ tơ tằm cùng đã trót mượn vay
Trả cho hết kiếp này...một kiếp này thôi nhé!!!

11.10.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét