Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

ĐÔNG TÀ

ĐÔNG TÀ 

Đảo chủ Đông tà có Dược Sư
Làng thơ phây bút Nghĩa Lê cừ
Vài hàng chộn rộn hồn khuê nữ
Mấy chữ mơ màng dáng tiểu thư
Ghẹo gió trêu mây làm bão dữ
Đùa ong cợt bướm khiến thân...nhừ
Thần công đạn chỉ giờ thôi cứ
Xếp vó quy hàng khỏi phải...nư!
😜😜😜

Sinh nhật vui vẻ nha đệ  

30.04.2021

TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

LẠNH HỒN THƠ

LẠNH HỒN THƠ

Câu cùng ý tận ngữ từ trơ
Lạc khúc tâm giao trí não mờ
Mộng tước mơ danh bày kế quỷ
Hư tình ảo nghĩa tạo huyền cơ
Rời xa bạn hữu này ân phủi
Đổi chác tri âm nọ ái vờ
Chén vỡ chung vơi cười thế sự
Đêm tàn gió tạt lạnh hồn thơ.

28.04.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

MƠ NHOÀ

MƠ NHOÀ

Lỡ giấc mơ yêu giọt nắng nhoà
Ân tình vụn vỡ não hồn hoa
Vườn xưa Diên Vỹ hương còn toả
Ngõ cũ Dạ Lan sắc chẳng loà
Tan tác cành nam hờn cảnh đoạ
Ê chề nhạn bắc trách trời ngoa
Chiều rơi thổn thức len khe khoá
Tím phủ đồi hoang...suối lệ hoà.

26.04.2021
TT-Thanh Trước

 

LẠC TRỜI YÊU

LẠC TRỜI YÊU

Gió lay rụng cánh thu sầu
Sầu rơi thấm đượm mưa ngâu giọt tràn
Tràn chung men đắng hoà chan
Chan vừa ngấn lệ mộng tàn đêm đơn

Đơn côi bóng lẻ mi hờn
Hờn câu duyên số vùi chôn biển đời
Đời gieo sóng gió nổi trôi
Trôi niềm ước vọng...lạc trời yêu xưa.

26.04.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

KHÚC TƠ CHIỀU

KHÚC TƠ CHIỀU

Mơ chiều gió lộng khúc tình tơ
Lạc giấc hoen mi lệ đẫm mờ
Chờ mãi hạ vui tròn mộng ước
Đợi hoài xuân thắm trọn vần thơ
Thơ tràn rượu nhạt đời mòn rũ
Chén cạn men say dạ tủi chờ
Mờ lối cỏ xưa ngàn sóng dậy
Tơ chùng quấn quyện não hồ mơ

Mơ hồ não quyện quấn chùng tơ
Dậy sóng ngàn xưa cỏ lối mờ
Chờ tủi dạ, say men cạn chén
Rũ mòn đời, nhạt rượu tràn thơ
Thơ vần trọn thắm xuân hoài đợi
Ước mộng tròn vui hạ mãi chờ
Mờ đẫm lệ mi hoen giấc lạc
Tơ tình khúc lộng gió chiều mơ...

22.04.2021
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

KHÉP LẠI TÌNH THƠ (TÓC RỐI 3)

KHÉP LẠI TÌNH THƠ (TÓC RỐI 3)

Hương kỷ niệm còn vương làn tóc rối
Bóng thời gian chừng vội vã qua mau
Mắt môi xưa nay sầu úa nhạt màu
Tình héo rũ...hư hao trời mộng ước

Thu xứ lạ một mình ta chậm bước
Chiếc lá vàng thổn thức buổi chia ly
Chẳng buông tay cứ mãi cố ôm ghì
Cành khô trụi khắc ghi lời hứa thệ

Hoàng hôn lạnh, cơn mưa chiều kể lể
Từng giọt rơi đẫm tóc thệ vai gầy
Gió dỗi hờn...gương lược cũng hờn lây
Người xa vắng, tóc mây sầu lẻ sợi

Đêm chưa cạn...dải đêm đen vời vợi
Con dốc đời mệt mỏi gót chân hoang
Gom dấu yêu, nhặt ký ức phai tàn
Về khép lại...trang thơ tình dang dở...

19.04.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

TÌM HOÀI BÓNG TA

TÌM HOÀI BÓNG TA

Ta đi tìm sợi nắng
Dịu dàng trên cánh Xuân
Lung linh vờn cỏ biếc
Nhẹ vương gót chân trần

Ta cuộn mình theo gió
Vi vu thoảng bên thềm
Ngậm ngùi ve sầu Hạ
Ru hờn khúc điệu êm

Ta nghe lời mưa nhỏ
Lã chã rót vào Thu
Lá mùa phơi xác đỏ
Đường xưa lối sương mù

Tuyết phủ hồn băng giá
Đông tràn nỗi xót xa
Trăng rơi miền đất lạ
Ta tìm hoài...bóng ta...

17.04.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

GIỌT CẠN

GIỌT CẠN

Giọt đời rót cạn...mi cay
Giọt ưu tư đọng
Tháng ngày phôi pha
Chôn câu ân ái nhạt nhoà
Giọt tình vụn vỡ...bóng tà huy đau

Hoàng hôn
chất chứa nỗi sầu
Mùa trôi lặng lẽ bên cầu nhân gian
Hương xưa sót chút nồng nàn
Cạn chung
Giọt đắng...
Lệ tràn giấc đơn

Sương đêm trắng nhuộm ngõ hồn
Gió khuya run rẩy...mộng còn chưa say...!

16.04.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

LẶNG THINH

LẶNG THINH

Nửa bầu rượu
Nửa câu thơ
Nửa say...
Nửa tỉnh
Nửa hờ hững đêm
Men cay thấm ướt môi mềm
Chung rơi...
Bình vỡ...
Sầu chêm giấc nồng

Chân lạc bước
Tay trống không
Nửa đời sương gió...
Nửa vòng tử sinh...
Về đâu...? Gót lẻ riêng mình
Trăng khuya nửa mảnh
Lặng thinh
Gục đầu...!

15.04.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

SẦU LƠI

SẦU LƠI

Đêm tàn...
Rớt mảnh trăng non
Hoang vu nỗi nhớ héo mòn tình thơ
Hồn sương quạnh vắng ơ thờ
Gió ru mộng vỡ lạnh bờ yêu xưa

Đêm tàn...
Nhạc xót xa đưa
Dư âm hoài niệm chất vừa niềm đau
Nụ yêu gầy guộc úa nhàu
Môi khô cháy khát hư hao cuộc người

Đêm tàn...
Chuốc chén đầy vơi
Bóng khuya níu bóng...sầu lơi, buông sầu!

14.04.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

MỘNG SAY

MỘNG SAY

Rót cạn đêm này
ru giấc say
Tương tư áo lụa
rũ vai gầy
Khát môi mật ngọt
nồng hương ái
Chạm bóng
Nghê Thường
Mộng tình lay...

13.04.2021
TT-Thanh Trước
 

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

MỆT NHOÀI

MỆT NHOÀI

Từ Xuân lạc mất hương đời
Rách bươm sợi nắng...tả tơi nụ tình
Nguyệt cầm im tiếng lặng thinh
Rã rời cung phím nhạt hình bóng xưa

Từ đêm Hạ rớt cơn mưa
Trắng dòng dư lệ đẫm vừa hồn sương
Câu thơ gãy gánh nửa đường
Nửa hoài ức niệm...nửa dường thiên thu

Từ mùa tắt lịm lời ru
Lá xanh dẫy chết...xác Thu nhuộm hồng
Chuông chiều tiếng vọng hư không
Âm vang tiền kiếp mênh mông phận người

Từ Đông tuyết đổ...sầu rơi
Gió khuya lạnh giấc mộng hời hợt bay
Tàn canh nỗi xót xa đầy
Rượu tràn chung vỡ...mệt nhoài bóng ta...

11.04.2021
TT-Thanh Trước
*****************

EXHAUSTION

From when Spring lost its life scent
Torn ray of sunlight … tattered feeling
Silent moon shadow in calmness
Crumbled lyrical fret faded past image

From when Summer night covered in rainfall
Flow of tears falling from misty frost
The verse on its path of fragment
Half in nostalgy …. Half toward eternity

From when season of ending the lullaby
Autumn in its last form green leaves about to die
Afternoon bell ding dong echoing in the air
Its sound from generations with fates of less care

From when Winter snow falling … it is gloomy
Midnight wind getting into dreams then blowing away
End of the night with full of lamentation
Wine overflowing our shadow is in exhaustion

Chuyển ngữ by Võ thị Như Mai
——————————————————————-
Links bài chuyển Anh ngữ của 

Miên Du Như Mai


 

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

NÀNG MANG VÀNG SANG CHÀNG

NÀNG MANG VÀNG SANG CHÀNG

Nguyệt tỏ lung linh rọi dáng NÀNG
Bên thềm gió lộng chút riêng MANG
Sầu ôm gối lẻ phai tình bạc
Tủi rót phòng đơn nhạt đá VÀNG
Vọng mãi yêu xưa hờn số định
Mong hoài ái cũ trách mùa SANG
Tàn canh trống điểm còn thao thức
Tựa cửa chờ trông một bóng CHÀNG

TT-Thanh Trước
————————————————
Suy đi nghĩ lại thấy không ổn...nàng chần chừ...😂😂😂

NÀNG MANG BẠC VÀNG ĐỊNH SANG GÁC CHÀNG

Nguyệt tỏ lung linh rọi dáng NÀNG
Bên thềm gió lộng chút riêng MANG
Sầu ôm gối lẻ phai tình BẠC
Tủi rót phòng đơn nhạt đá VÀNG
Vọng mãi yêu xưa hờn số ĐỊNH
Mong hoài ái cũ trách mùa SANG
Tàn canh trống điểm buồn căn GÁC
Tựa cửa chờ trông một bóng CHÀNG

TT-Thanh Trước
————————————————-
Nàng mang vàng sang mà còn để cho đợi, thêm càu nhàu thì nàng mang thứ khác vậy...🤪🤪🤪

NÀNG MANG NHANG SANG CHÀNG

Chợ sớm người đông vội vã NÀNG
Chân không áo xốc nãi thì MANG
Hoa tươi quả ngọt mua vài trái
Giấy đỏ đèn vàng lựa bó NHANG
Thắc mắc xầm xì cô hỏi lại
Ôn tồn nhỏ nhẻ bé thưa SANG
“Nhà em khó chịu luôn cau có
Quyết chí hôm nay giỗ của CHÀNG” 🤣🤣🤣

10.04.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

KINH ĐÊM

KINH ĐÊM

Hoàng hôn lạnh...
cơn mê chiều run rẩy
Nắng hanh hao
gầy guộc
chết bên thềm
Mùa vội vã...
vết thời gian
mòn mỏi
Lời kinh buồn
im đọng giữa hồn đêm...

09.04.2021
TT-Thanh Trước
****************
THE NIGHT PRAYER

Freezing sunset ...
trembling afternoon in passion
pale sunlight
faintly
faded on the balcony
hurried season ...
traces of time
dissipating
the heartfelt prayer
tranquil in nightfall

#englishversionbyvothinhumai
 

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

NỤ HÔN và THƠ

NỤ HÔN và THƠ

Ôi! Chỉ mỗi HÔN thôi mà 2 Thi sĩ Viễn Nguyễn (Rocky Nguyễn) cùng Thanh Trước (Titi Dang) đã cho ra đời 2 đứa con tinh thần HÔN ANH MỘT CÁI ĐI và DỤ KHỊ dễ thương đến kỳ lạ!

Bản năng HÔN được Trời ban sẵn có trong con người để bày tỏ cảm xúc, là tiếng nói không lời cho tình cảm, là dấu ấn của tình yêu và còn có thể là vật phẩm trao cho nhau không cần phải có tiền mới mua được, khi ở trong tâm thái thích, thương, yêu... Vì vậy con người luôn luôn sử dụng đến NỤ HÔN trong đời sống của mình.

Từ đó NỤ HÔN cũng đã được đi vào văn chương, hội họa, phim ảnh... nhiều vô kể. Nào là:
HÔN nồng nàn tha thiết, dịu dàng, ấm áp …
NỤ HÔN có hương, có vị, có nồng, có độ...
NỤ HÔN để thương, đề nhớ, để thèm, để khát…
Ôi chao biết bao lời về HÔN rồi mà!
Làm sao để kể xiết!

Với phạm vi bài viết này tôi chỉ muốn góp vài dòng cảm nhận nhỏ về cái "DỤ KHỊ" để được HÔN trong hai bài thơ (xướng, họa) vô cùng có duyên này.
DỤ KHỊ là sự gọi mới có tính cám dỗ!
Vì sao phải dụ khị? Có đúng chỉ muốn hôn thôi không, hay còn điều gì khác ẩn chứa nữa? Chúng ta hãy coi nè.

HÔN ANH MỘT CÁI ĐI

"hôn anh một cái đi"
anh dụ khị thật lì
tuyết rơi xa vạn dặm
nghe lạnh hồn, chia ly

đã bao sáng mong chờ
đã bao chiều chờ đợi
đêm trở mình trơ trọi
thèm một nụ hôn xa

"hôn anh một cái đi"
bờ môi khô chợt ướt
nét son phai lỡ thì
ghét anh lắm: tình si

chỉ vắng em chiều nay
mà sầu như vạn lý
ngoài trời đang không độ
tim lạnh lùng đóng băng

"hôn anh một cái đi"
anh dụ khị thật lì

Viên Nguyễn
——————
DỤ KHỊ

Kệ, cho anh dụ khị
Em cứ làm mặt lì
Hổng thèm ngó anh chi
Làm gì em được hỉ?

Anh mãi luôn dụ khị
Em giả vờ ngu si
Tình là cái chi chi
Trả lời sao giờ nhỉ?
...
Cứ yêu đừng suy nghĩ
Đừng để lỡ xuân thì
Thời gian có mấy khi
đợi chờ...mà tính kỹ!

Nè, nghe anh dụ khị
Ôm tròn mối tình si
Lời yêu...anh thủ thỉ
Mi hờ...em khép mi
...
“Cứ nghe anh dụ khị...”
“Ghét sao...cái mặt lì...”

TT-Thanh Trước

Nhà thơ Viễn Nguyễn trong một tâm thái thấy LẠNH. Anh có thể lạnh về bên ngoài do thời tiết thiên nhiên, lạnh ở bên trong tâm hồn cô đơn...nhưng quan trọng hơn cả có lẽ là nhà thơ đang bị đóng băng cảm xúc nên mới viết ra được bài thơ hay và xúc động đến vậy...

"ngoài trời đang không độ
tim lạnh lùng đóng băng"

Tôi thấy HÔN ANH MỘT CÁI ĐI không đơn giản chút nào khi chỉ vì khao khát có được "hơi ấm" thuần túy mà anh đi dụ khị.
Có thật anh chỉ muốn có được đôi môi nào đó chạm vào môi mình thôi không? Không phải vậy!

"đã bao sáng mong chờ
đã bao chiều chờ đợi
đêm trở mình trơ trọi
thèm một nụ hôn xa"

Nghĩa là NỤ HÔN mà anh "thèm" ở đây đâu chỉ là nụ hôn của hai đôi môi, hai hơi thở hòa quyện vào nhau, mà là " thèm một nụ hôn xa" thèm một sự đồng điệu, đồng cảm với tâm hồn anh…
Rồi khi anh tìm được nó. Cảm xúc của anh rơi vào tình trạng

"chỉ vắng em chiều nay
mà sầu như vạn lý…"
Thì anh - "Anh dụ khị thật lì"

Trời đất quỷ thần ơi! Đọc đến đây, tôi bắt đầu tưởng tượng - Không biết ai bị Nhà thơ này "dụ khị " đây? Vì anh sẽ "lì". Nghĩa là Ổng sẽ "đeo dính" sáng, trưa, chiều, tối. Cái máy phôn sẽ (tinh tinh) nhắn tin yêu, thương, nhớ nhung... cả ngày một cách bền bỉ, thủy chung tháng này qua tháng nọ, năm này đến năm khác không buông.

HÔN ANH MỘT CÁI ĐI chỉ có 4 khổ rưỡi, với thể thơ 5 chữ, ngắn gọn thôi nhưng nhiều ý, nhiều tình ở trong đó lắm! Tôi chỉ có thể tóm gọn cái cảm nhận đầu tiên khi tôi đọc là :
"Dùng hình ảnh NỤ HÔN để DỤ KHỊ người ta yêu mình như thế thì nhà thơ Viễn Nguyễn thật là "khôn" hết chỗ nói."

Còn Thi sĩ TT- Thanh Trước chả kém cạnh chút nào. Cũng dùng 4 khổ rưỡi và thể thơ như vậy, làm bài thơ thay lời cho biết bao chị em phụ nữ. Họ cũng đang khao khát tìm kiếm tình yêu, mà phải đứng trước sự DỤ KHỊ đó trả lời một cách thật thông minh, duyên dáng và đáng yêu

"Kệ, cho anh dụ khị
Em cứ làm mặt lì
Hổng thèm ngó anh chi
Làm gì em được hỉ?"

Nàng biết và hiểu hết ý chàng đã thích mình, đang dụ khị mình rồi đấy! nhưng không vội vàng, không vồ vập mà cũng "lì". Đỏng đảnh một chút, kiêu kiêu một chút… để thử lòng, để xem anh ta kiên nhẫn được với mình đến đâu…

"Anh mãi luôn dụ khị
Em giả vờ ngu si
Tình là cái chi chi
Trả lời sao giờ nhỉ?"

Thử rồi! biết được người, hiểu được lòng rồi, nhưng vẫn rất cẩn thận, đó là tính cách của người con gái đã vào độ tuổi sắp hết xuân thì. Và khi đã thấu hiểu lòng nhau rồi, chị khuyên mọi chị em một cách chân tình

"Cứ yêu đừng suy nghĩ
Đừng để lỡ xuân thì
Thời gian có mấy khi
đợi chờ...mà tính kỹ!"

Và rồi cái hình ảnh "khép mi" vừa dịu dàng, vừa quyến rũ đến kỳ lạ. Đã như là một sự tan chảy, ngã gục trước những lời DỤ KHỊ rất si tình, rất đáng yêu của anh...

"Nè, nghe anh dụ khị
Ôm tròn mối tình si
Lời yêu...anh thủ thỉ
Mi hờ...em khép mi"

Mềm mại, mỏng mảnh uyển chuyển với ngôn từ, DỤ KHỊ của Thi sĩ Thanh Trước là một câu chuyện có hình ảnh thật dễ thương. Nó đã làm cho tôi có cảm nhận thật nhẹ nhàng thanh thoát và thỏa mãn với bài thơ.

Và sau hết, tôi chỉ biết: HÔN ANH MỘT CÁI ĐI và DỤ KHỊ của 2 nhà thơ VIỄN NGUYỄN cùng THANH TRƯỚC:
"Thật đúng là hai tâm hồn đồng điệu!"

07/04/2021
HT- Trần Thị Hồng Châu

 

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

U UẨN

U UẨN

Mây sầm lẫn khuất cuối chân non
Quạnh vắng thềm xưa lối cỏ mòn
Tuyết phủ sương pha mờ mắt biếc
Trăng tàn gió thoảng bạc môi son
Ưu tư gối lạc hồn trăn trở
Ảo não chăn rời dạ héo hon
Rượu cạn chung vơi sầu đọng vướng
Tình riêng khắc khoải giấc không tròn...

05.04.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

MỘNG QUA

MỘNG QUA

Lạc giấc xuân tình cõi mộng qua
Hồn khuya lạnh lẽo tủi trăng già
Bơ vơ nỗi nhớ vương nhành liễu
Héo hắt niềm chờ ủ khóm hoa
Đếm sợi thời gian chừ nhạt vắng
Soi khung ký ức đã phai nhoà
Đàn trầm khắc khoải sầu đêm vỡ
Lạc giấc xuân tình cõi mộng qua.

02.04.2021
TT-Thanh Trước