Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

MÂY

MÂY

Mây dạt trời xa lạc nẻo về
Mây chiều lãng đãng biệt sơn khê
Mây đan nỗi nhớ vời câu thệ

Mây kết niềm mong vọng chữ thề
Mây đợi hình ai nơi nguyệt tuế
Mây chờ dáng bậu chốn đài khuê
Mây vương kiếp tục hờn dâu bể
Mây tỏa lầu son mộng ái kề.

31.01.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

TUYẾT

TUYẾT

Tuyết phủ trời đông lạnh nẻo về
Tuyết bàng bạc nhớ dậy hồn mê
Tuyết vây ngõ ước mờ câu thệ

Tuyết xóa đường mơ nhạt dấu thề
Tuyết hững hờ say vầng nguyệt tuế
Tuyết thờ thẩn vọng ánh sao Khuê
Tuyết rơi xót phận đời dâu bể
Tuyết quyện tình xa thoảng mộng kề...

30.01.2019
TT-Thanh Trước

GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ...

GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ...

Môi hồng
đượm giọt vô ưu
Nhấp ly đắng dạ luyến lưu giấc nồng 

Lạc rơi...
hồn gởi mênh mông
Đồi mơ suối mộng bềnh bồng cuộc yêu...

Chạm vừa...
ngọc sứ mỹ miều
Khép đôi khuôn bích phiêu phiêu tục trần
Hương tràn
ngập đỉnh phù vân
Cạn chung đôi lứa...thơm ngần...cà phê...!

30.01.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

XA...

XA...

Người xa
hồn ngẩn ngơ chờ
Mùa xa

dõi ánh trăng mơ giấc sầu

Đò xa
sóng cuộn về đâu
Tình xa
hờ hững nhạt màu phấn hương

Mình xa
lạc mất lối đường
Đời xa
đời mãi vấn vương cuộc trần

Canh xa
ảo mộng phù vân
Nụ yêu dậy khát môi lần bờ môi...

28.01.2019
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

...VỀ

...VỀ

Anh về...
xem lại bút nghiên
Em về...

hong tóc bên triền đồi mơ
Xuân về...

vẩy mực đề thơ
Môi về...

ươm nụ tình chờ hương trinh

Gió về...
run rẩy bóng hình
Mùa về...

xao xuyến chông chênh Trắc Bằng
Trời về...

e thẹn khuôn trăng
Mình về...

sót lại bóng Hằng...đêm rơi

27.01.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

RU

Ảnh: Pham Hoai Nam
RU

Ru đời...
ngày tháng đong đưa
Ru ta...

quên những lọc lừa nhân gian

Ru say...
vùi giấc mộng tàn
Ru hờn...
phím vỡ lệ chan đêm gầy!

26.01.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

EM ĐI

EM ĐI

Em đi...
Lối nhỏ dáng hao gầy
Trống vắng ơ hờ lạnh buốt vai 

Tuyết phủ miền xa vùi kỷ niệm
Mưa giăng phố cũ trĩu u hoài

Em đi...
Rét mướt gọi Đông về
Nguyệt khuất sao mờ lạc cõi mê
Lạnh mảnh chăn đơn hờn lẻ bạn
Gầy câu ái nghĩa xót duyên thề

Em đi...
Nỗi nhớ ngập giăng hồn
Mộng vỡ đêm tàn khát giọt hôn
Nhặt chút hương nồng mơ nhịp thở
Đường trần lỡ giấc lệ nhoà tuôn...

24.01.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

LẠC

LẠC

Lạc chốn nhân gian quyện cõi tình
Mơ dòng nghĩa ái nợ ba sinh
Men đời ấm lạnh câu say tỉnh

Xoá dấu đau thương phủ phận mình

Lạc kiếp phong sương đọng nỗi sầu
Phù du cõi tục mộng chìm sâu
Tay ôm trống vắng đời hoang lạnh
Nguyệt khuất màn khuya bạc mái đầu

Lạc chốn cô liêu lạnh bước trần
Trông vời cuối nẻo dấu phù vân
Sai duyên trái nợ hờn đơn lẻ
Ước hẹn phai tàn vọng cố nhân

Nhặt mảnh hương nguyền dệt ý thơ
Môi ươm nụ ngọt xoá mong chờ
Yêu thương...giận dỗi...đời vương nợ
Lạc giấc miên trường một cõi mơ...

18.01.2019
TT-Thanh Trước 

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

TRĂN TRỞ

TRĂN TRỞ

Ta rơi...
giữa chốn cõi trần
Lãng du một kiếp nhục thân đọa đày

Cười vui...
khóc hận trả vay
Phù du cát bụi dạn dày phong sương

Ta tìm nhau chốn yêu thương
Mơ câu ái nghĩa đậm hương vị đời
Hợp tan sóng cuộn trùng khơi
Bể dâu ngập nhớ tim vời vợi đau

Ta về...
Nhặt mảnh trăng sầu
Soi đêm trăn trở nát nhàu nụ yêu
Môi khô...
Khát giọt hương chiều
Khẻ khàng nghe tiếng cô liêu gọi mời...

15.01.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

ĐÊM LẠC LÕNG

ĐÊM LẠC LÕNG

Đêm lạc lõng...
Gió khuya chừng than thở...
Ru mộng về ngập cõi nhớ vu vơ

Lạnh bờ yêu...khao khát mãi đợi chờ
Từng nhịp thở...đưa hồn mơ điệu ái

Đêm lạc lõng...
Câu thơ đầy khắc khoải
Niềm ưu tư đọng trải giữa không gian
Sắc thu phai vương vấn bóng nguyệt tàn
Đông giận dỗi rã tan bờ tuyết trắng

Đêm lạc lõng...

09.01.2019 
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

TÌNH THI

TÌNH THI

Ân tình kết chặt bởi Đường thi
Tỷ muội tâm giao thỏa ý vì
Chủ Nhỏ sân bay tìm đến chị
Vô Thường hối hả chạy sang Ti
Bao năm mạng ảo ai ngờ nhỉ
Mấy lúc face miền bạn ngỡ khi
Gặp gỡ quê hương đầy thú vị
Ân tình kết chặt bởi Đường thi.


07.01.2019
TT-Thanh Trước

TƯƠNG PHÙNG

TƯƠNG PHÙNG

Mỏi cánh thiên di bạt gió chiều
Quay về đất mẹ trọn niềm yêu
Bao năm viễn xứ sầu thân liễu

Mấy độ tha hương rũ dáng kiều
Nhạt buổi chia ly tình chẳng thiếu
Vừa khi hội ngộ mến thêm nhiều
Tương phùng cám cảnh quên phiền nhiễu
Ngạo bước đường trần xoá tịch liêu.

07.01.2019
TT-Thanh Trước

 

 

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

XUÂN LAY

Ảnh: Pham Hoai Nam
XUÂN LAY

Từ đêm
lụa vén trăng phơi
Ngẩn ngơ muôn ánh sao rơi rụng hồn

Đồi mơ suối mộng dập dồn
Phất phơ cỏ biếc mơn mơn dải đào


Thi nhân
bút ngã, nghiên chao
Trắc Bằng buông thả ngọt ngào giấc say
Mực trào tuyết rã hương bay
Đông rơi bể cạn...Xuân lay cõi nồng...


01.01.2019
TT-Thanh Trước