Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

TRÔNG

TRÔNG

Trông người dệt mộng thắm tình thơ
Trông buổi tương giao chẳng cách bờ
Trông gió đưa duyên tròn ước hẹn

Trông mây kết tóc thỏa niềm chờ
Trông hoa hé nụ khoe đài biếc
Trông bướm vờn mầm tỏa cánh mơ
Trông nắng về hong ân ái đượm
Trông đời vẹn nghĩa rạng đường tơ.

29.09.2018 - TT

TRỞ GIẤC

Ảnh: Pham Hoai Nam
TRỞ GIẤC

Đêm trở giấc hồn hoang về ươm mộng
Dỗi sao trời chẳng óng ánh phòng đơn
Mịt mờ bên chăn lạnh hắt hiu hờn

Thèm hơi ấm mơn man làn tóc xõa


Đêm trở giấc bóng trăng ngà sáng tỏa
Lẻn qua song đồng lõa áng hương yêu
Dịu dàng ru ai ngoan giấc mỹ miều
Vòng ôm trọn liêu xiêu bờ vực ái


Đêm trở giấc gió hôn làn môi dại
Lời tự tình vụn trải ngất trời khuya
Tiếng ái ân vương đọng...xót xa lìa
Cơn mộng vỡ...lạnh thấm lùa tim nhỏ!


29.09.2018 -TT

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

CÓ...

CÓ...

Có giọt sương nho nhỏ
Đọng phiến cỏ xanh mềm
Có hơi thở dịu êm

Vấn vương miền tóc rối

Có đôi tay vụng vội
Ngõ yêu lối tìm về
Ru từng phím đê mê
Ngập tràn trề nỗi nhớ

Có môi ngoan hé mở
Ngọt thơm nở hương đời
Say điệu ái chơi vơi
Lạc ôm vời gối mộng
...
Có...mênh mông khoảng trống
Sầu chăn mỏng hồn đơn
Vùi giấc ngủ chập chờn
Có...mi hờn...lệ ngấn!

26.09.2018 - TT

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

LẠC LOÀI

LẠC LOÀI

Ngõ mộng âu sầu nhớ dáng ai
Vườn yêu quạnh quẽ điểm canh dài
Bao mùa lá úa tình vương trải

Mấy thuở trăng tàn ái chẳng phai
Xót cảnh tha hương hồn tê tái
Thương câu biệt xứ dạ u hoài
Thiên Di mỏi cánh trời hoang dại
Lẻ bạn kêu than tiếng lạc loài...

25.09.2018 - TT

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

NỖI NHỚ...

NỖI NHỚ...

Có nỗi nhớ...
chênh vênh vừa chợt gọi
Thoảng vọng về

tràn bóng tối màn đêm
Giữa cơn say
chất ngất đọng môi mềm
Nhè nhẹ rót điệu ru êm buồn trải

Có nỗi nhớ...
lạc loài đầy khắc khoải
Đôi tay gầy
với mãi chẳng buông lơi
Nghe đâu đây
tiếng yêu ái gọi mời
Cơn mộng vỡ...chơi vơi hồn rượi rã

Có nỗi nhớ...
hoang rơi bờ sỏi đá
Xót cuộc tình
tựa chiếc lá thu bay
Gót phiêu linh
dẫm nát cả hình hài
Đau...xé vụn...tim côi mài miệt trói
....
Có nỗi nhớ...chợt đi...rồi chợt đến...
Có nỗi nhớ...
dường như mãi...
không tên...!!!

24.09.2018 - TT

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

THU SẦU

THU SẦU

Thu về...
xác lá vàng phơi
Trải đầy nỗi nhớ

chơi vơi ngập hồn
Hong hanh
từng sợi nắng buồn
Vấn vương ngọn cỏ...
hôn vờn mắt nai

Hoàng hôn
bóng ngã buông dài
Gió lao xao nhẹ
tóc mây bồng bềnh
Lối gầy
sỏi đá chênh vênh
Gót chân phiêu lãng
buồn tênh cõi trần

Lạc chìm
cơn mộng phù vân
Hư hao trống vắng
vọng ngân phím sầu...

22.09.2018 - TT

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

LIÊU TRAI

LIÊU TRAI

Bá kỷ thu ba lộng nguyệt hồ
Tương phùng đỉnh ký quyện hư vô
Đào hoa phủ tuyết minh nhân ảnh

Bạch lạp pha sương ảo quế mồ
Mỹ nữ mê hồn cung oán dậy
Thư sinh quyện sắc nhịp tranh đồ
Tỳ bà vọng khúc âm dương biệt
Bá kỷ thu ba lộng nguyệt hồ.

19.09.2018 / TH - TT

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

BỖNG DƯNG

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng...nỗi nhớ chợt dâng
Người xa vời vợi...bâng khuâng ngấn sầu
Mịt mờ sương lạnh...Về đâu?

Chân hoang lạc bước vực sâu gọi mời

Bỗng dưng...hồn thấy chơi vơi
Chiều thu xác lá vàng phơi cuối đường
Tình nào nặng mối tơ vương
Xót xa đôi ngã sâm thương lạc loài

Bỗng dưng...thèm một vòng tay
Ấp ôm đêm lạnh thấm dài cơn mê
Lặng nghe hơi thở vỗ về
Ngân nga âm điệu tràn trề nhịp tim..

Bổng dưng...
Khát một nụ hôn...

18.09.2018 - TT

CA DAO BUỒN

CA DAO BUỒN

Lòng tôi trời nắng buổi trưa
Chờ tim em trút cơn mưa buổi chiều
Bởi tôi đời hạn hán yêu 

Còn em tình mãi thuỷ triều trào dâng

Lòng tôi thửa ruộng khô cằn
Đợi em vở đất cấy mầm yêu thương
Như mạ gieo trên ruộng nương
Tình em cây lúa tôi nương thân vào
....
Lòng tôi sóng dậy ba đào
Quê hương từ thuở vẫy chào biệt ly
Chiều thu dõi bóng chim di
Dáng người xưa khuất...xuân thì nhạt phai

Lòng tôi muối mặn gừng cay
Xót xa thân phận lưu đày tha phương
Nửa đời tóc điểm màu sương
Câu hò dang dở đọng vương ngấn sầu...

18.09.2018 / ĐTNN - TT

LUYẾN HƯƠNG

MUÔN ĐỜI RỰC SÁNG TÌNH DUYÊN ĐƯỢM
VẠN THUỞ NGỜI XINH ÁI NGHĨA NỒNG

LUYẾN HƯƠNG
...

MUÔN nhịp yêu thương thắm chữ đồng
ĐỜI tràn khúc điệu ngất ngây trông
RỰC khơi cánh bướm mơ hoà hợp
SÁNG tỏa đài hoa mộng kết hồng
TÌNH rót bao ngày vui nắng hạ
DUYÊN tròn mấy buổi ấm trời đông
ĐƯỢM hương nụ luyến ong say mật
VẠN THUỞ NGỜI XINH ÁI NGHĨA NỒNG

18.09.2018 - TT

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

VỪA

VỪA

Vừa...chớm duyên tơ kết mộng lòng
Vừa...tròn nợ liễu quyện tình đong
Vừa...dâng nỗi nhớ sầu đơn bóng

Vừa...trổi niềm đau xót quạnh phòng
Vừa...ngát hương yêu hồn mãi vọng
Vừa...bừng sắc ái dạ hoài mong
Vừa...tràn chén đắng môi chườm mọng
Vừa...cạn chung cay lệ ngấn tròng.

17.09.2018 - TT

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

NHẶT VỀ...

NHẶT VỀ...

Nhặt về một thoáng thanh xuân
Đánh rơi trong bể trầm luân sóng đời
Tay ôm trống vắng chơi vơi

Còn chăng chỉ giấc mộng hời tàn hư...


Nhặt về nửa mảnh hồn nhừ
Rã trôi giữa chốn mịt mù nhân gian
Môi khô...lệ cạn...sầu tràn
Đêm đơn lạc lối...mơ tan kiếp người...


Nhặt về tình vụn xa khơi
Nhạt nhoà ký ức trông vời cõi mê
Trần ai một bóng ta về
Bạc vương tóc úa...não nề câu thơ...!


14.09.2018 - TT

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

THÁNG CHÍN

THÁNG CHÍN

Tháng chín...thoảng heo may nhè nhẹ
Mưa ngâu buồn ngấn lệ nào rơi
Lá vàng bay lả tả cành rời

Nghe nỗi nhớ chơi vơi vụn trải

Tháng chín...ngọt ngào hương cỏ dại
Nụ sầu vương đọng mãi bờ mi
Gầy đôi tay khờ khạo ôm ghì
Bóng ân ái chim di mõi mệt

Tháng chín...chợt nghe tim ngờ nghệch
Nhớ môi hôn...ngốc nghếch giọng cười
Tình nào theo chiếc lá Thu rơi
Trôi lây lất mịt mờ nhân ảnh

Tháng chín...gọi gió mùa sương lạnh
Rét hồn côi trong ánh nguyệt tàn
Men cay tràn chung vỡ oà tan
Câu thơ nát muôn ngàn mảnh vụn...

12.09.2018 - TT

TRUNG THU

TRUNG THU

Trắng đỏ vàng xanh những chiếc đèn
Muôn ngàn ánh nến lẫn nhau chen
Cười vui lũ trẻ tung tăng hát 

Thích thú người già hớn hở khen
Chú Cuội cung trăng thầm ước nguyện
Nàng Hằng quảng ngọc chớm mơ duyên
Nghê Thường vũ điệu xưa còn khắc
Tục thế lưu truyền vẫn chẳng quên.


12.09.2018 - TT

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

KIẾP BẠC

Ảnh: Pham Hoai Nam
KIẾP BẠC

Chuốc chén men cay giữa cuộc trần
Vui cười ngạo nghể chuyện nhân luân
Chôn bao xót đắng hoà chung cạn

Bạc bẻo tình đời chẳng lụy thân


Cát bụi trần ai nhuộm mái đầu
Phù du một kiếp sẽ về đâu
Hơn thua được mất miền hư ảo
Thoảng chốc xa rời cuộc bể dâu


Lãng tử phong trần túi rượu vơi
Câu thơ lạc lõng rớt bên đời
Tri âm mấy kẻ nào đâu tá
Lệ nhỏ...chung sầu...giấc mộng lơi...


11.09.2018 - TT

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

HƯƠNG YÊU

HƯƠNG YÊU

Sợi vàng
rơi đọng mắt ai
Lung linh giọt nắng 

chiều phai...nhạt chiều
Thu về
hồn nhuốm cô liêu
Ngẩn ngơ chiếc lá
bạc phiêu cuối trời

Lạc loài
cung phím chơi vơi
Hoà vương hơi thở
lã lơi điệu vần
Hương yêu
thoảng giấc phù vân
Nụ hôn vừa chín
tay lần...hư vô!

10.09.2018 - TT

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

VỪA

Ảnh: Pham Hoai Nam
VỪA

Dâng vừa...
nỗi nhớ hồn côi
Mơ bên gối mộng 

tình vời giấc êm
Đọng bờ suối ngọc
hương đêm
Gót chân phiêu lãng
vương mềm cỏ may


Dâng vừa...
men ái quyện say
Môi tràn giọt đắng
mắt gầy miền yêu
Sắc Thu
vàng đượm bóng xiêu
Lá rơi trải lối...
bạc phiêu đường trần!


09.09.2018 - TT

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

THU VỌNG

THU VỌNG

Nguyệt cảnh Hương Giang mấy độ sầu
Trông vời cố quốc nặng lòng đau
Xa xôi vạn lý nhàu tâm tưởng 

Cách trở sơn khê bạc mái đầu
Vết cũ tường rêu còn đậm khắc
Đường xưa cổ thụ chẳng thay màu
Đôi bờ sóng vỗ mờ nhân ảnh
Xót nỗi thu tàn đổ giọt châu

06.09.2018 - TT

CHÉN TRẦN

CHÉN TRẦN

Nào em
nâng chén hương đời
Ươm bên kiếp tục 

dậy khơi gót trần
Quàng tay...
tuột áo phù vân
Lần đôi núi ngọc
quyện ngần tháng năm
 

Dốc đời
mòn mỏi xa xăm
Phù du cát bụi
thăng trầm cõi mơ
Uống đi...
chén đắng tim khờ
Vùi men ân ái quên bờ thế nhân.
 

06.09.2018 TH - TT

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

THU PHAI

THU PHAI

Rừng thu
sắc lá vàng bay
Tình sầu trĩu nặng 

lất lây tim hồng
Tâm tư
gởi áng mây bồng
Cô đơn quạnh vắng
phòng không bóng người


Điệu buồn
trỗi khúc chơi vơi
Câu yêu lạc lối
bên trời vấn vương
Đời ru...
say giấc vô thường
Men cay ươm đọng
môi hường nhạt phai


Mưa Ngâu
ướt đẫm gót hài
Tóc mây thiếu một bờ vai...
Tóc buồn!
Tay ôm sợi nhớ vùi chôn
Hương yêu nồng ấm...
                                ...nụ hôn
                                            ...tình hờ!


05.09.2018 - TT

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

GIẤC THU

Ảnh: Pham Hoai Nam
GIẤC THU

Ngọt ngào
giấc ngủ chiều Thu
Lá rơi trải lối 

êm ru tình nồng
Gió lay
vạt tóc mây bồng
Buông lơi sợi rối
quyện đong vai gầy


Bàn tay
đan níu bàn tay
Đưa ai
vùi cõi mộng say
hững hờ
Môi hôn
lịm ngất...hồn mơ
Lạc miền ân ái
trời thơ ươm tình!


03.09.2018 - TT

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI

Tình cờ sáng nay được một người bạn cho nghe bài hát này...thật hay, thật ý nghĩa!

Kiếp người ngắn ngủi...yêu thương, thù hận, được mất...rồi cũng về cát bụi...còn lại gì...!!! Cuộc sống không chỉ là màu hồng hay chỉ có tiếng cười! Khi chào đời ta bắt đầu bằng tiếng khóc của chính mình...khi lìa đời để lại những giọt lệ của người thân! Nụ cười hiếm hoi mà còn bị che lấp bởi những hận thù, hơn thua, xâu xé. Có ai biết trước được ngày mai ta còn gì, có ...gì!

Tôi muốn viết...viết thật nhiều về những đắng cay mất mát, những vui cười hạnh phúc trong cuộc đời...nhưng chợt nhận ra...cũng chỉ là cát bụi, thì có chi để viết! Có những thứ ta chỉ có thể cảm nhận mà không thể dùng lời để nói hết được...đôi khi nói nhiều quá lại không hay! Còn với những tâm hồn không đồng cảm thì lời nói nào, câu viết nào cũng là...dư thừa.
 

Một ngày chủ nhật yên lành...một bài hát ý nghĩa...một chút yêu thương ấm áp...Tôi vui và hạnh phúc với những gì đang có. Kiếp đời đầy bụi vương. Có hạt làm cay mắt, có hạt vướng chân trần...như những muộn phiền thoáng qua. Có những hạt gom đọng, ghi lại dấu vết kỷ niệm, của những người đã đi qua đời ta. Niềm vui, tiếng cười, tủi hờn, nước mắt...là cát bụi và ta...cũng chỉ là hạt bụi bé nhỏ mà thôi...

02.09.2018 - TT

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI
- Hà Sơn -


Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó,mai xa kiếp con người
về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng

Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua

Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn
đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu

Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn
chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.