Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

THOÁNG QUA...

THOÁNG QUA...

Mùa rơi...
Nắng ngủ trên vai
Hong vờn suối tóc hoa cài diễm xưa

Vàng hanh mấy sợi sầu đưa
Luyến lưu nụ ái...mộng vừa thoáng qua...


Thu phơi...
sắc thắm lượt là
Hoàng hôn tím phủ...bóng tà chậm trôi
Sương lam hờ hững ven đồi
Lạc loài cánh nhạn cuối trời quạnh hiu


Mùa rơi...
nỗi nhớ cô liêu...
Lá rơi...
xa xót...từng chiều...
Lá rơi!


30.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

TƯỞNG...

TƯỞNG...

Lãng đãng mây chiều...dõi mắt trông
Đường xưa lá đổ thoảng hương nồng
Dư âm đọng sót sầu môi tím 

Kỷ niệm tàn phai xót phận hồng
Lệ đẫm mi cay hờn lẻ bóng
Đêm tàn nguyệt tận dỗi phòng không
Chia ly thuở ấy người say mộng
Kẻ ở ôm thuyền...tưởng bến sông!


29.08.2019
TT-Thanh Trước 

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

NHẠT

NHẠT

Nhạt ý thơ...sầu...nhạt ý thơ...
Dấu yêu mờ khuất dấu yêu mờ
Ân tình vỡ nát ân tình vỡ

Ái nghĩa trơ tàn ái nghĩa trơ
Chôn giấc mộng đầu chôn giấc mộng
Lấp niềm mơ cũ lấp niềm mơ
Vùi say chén bạc vùi say chén
Nhạt ý thơ...sầu...nhạt ý thơ...

27.08.2019
TT-Thanh Trước 

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

HỒN THƠ CẠN...!!!

HỒN THƠ CẠN...!!!

Hồn thơ cạn...
Con từ giờ ngơ ngẩn
Hết mơ trăng...hết thờ thẩn trời mây 

Nắng Hạ tràn...không ấm giấc trưa gầy
Mưa Thu khóc...tóc mây không đủ ướt!

Hồn thơ cạn...
Bút nghiên chừ say khướt
Loạn niêm vần...không mà mượt ý lời
Trang giấy nhàu...bên chung rượu đã vơi
Nhoè nét mực...tâm tư rời rã...Trống!

Hồn thơ cạn...
Sương mờ giăng lối mộng
Tay quạng quờ...tìm bóng cũ hình xưa
Nghe bơ vơ...nghe vụn vỡ dâng vừa
Đêm rách nát...gió đưa tình lịm chết!

Hồn thơ cạn...
câu...từ...giờ chấm hết...!!!

25.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

ƯỚT

ƯỚT

Mưa Ngâu...
Từng giọt...
Tỉ tê

Lụa tà ướt đẩm...
lịm mê giấc đời
Đài sen mịn mượt...
Dáng phơi
Mùa qua khe khẻ
ru hời...mộng hoang!

23.08.2019
TT-Thanh Trước

MỎNG

MỎNG

Mấy độ không nhau...nắng đượm buồn
Bên thềm lá đổ giọt sầu tuôn
Câu thơ vụn vỡ...hờn duyên bạc

Mỏng mảnh...tình ai...tựa cánh chuồn!

23.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

CHỜ...

CHỜ...

Từ trăng...
rớt sợi ngọc ngà
Soi đêm hương sắc...

mượt mà dáng thơ
Sương khuya...
đọng khoé mi hờ
Ru hờn giấc điệp...
mộng...chờ...môi ngoan!

22.08.2019
TT-Thanh Trước

NGỠ...

NGỠ...

Tím thẫm lưng chiều gợi nhớ mong
Thuyền yêu lạc bến xót xa lòng
Câu thơ ão não hờn duyên mỏng

Khúc hát u hoài giận nghĩa nông
Khắc khoải bơ vơ sầu lẻ bóng
Ưu tư quấn quyện lạnh cô phòng
Thu về lá đổ ru hồn mộng
Lệ ngấn mi tràn...ngỡ tuyết Đông!

22.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

PHÔI PHA

PHÔI PHA

Chiều rơi...khắc khoải sầu cô quạnh
Gió thu tràn...thấm lạnh hồn đơn
Nụ yêu héo úa dỗi hờn

Chơi vơi nỗi nhớ...chập chờn niềm đau

Môi hôn nhạt phai màu ân ái
Khúc nhạc đời lạc mãi đường tơ
Điệu sai...cung phím...hững hờ
Dư âm hoài đọng lời thơ ngậm ngùi

Say giọt đắng...chôn vùi ký ức
Xoá ước mơ...nét mực hoen nhoà
Tay ôm trống vắng xót xa
Trần ai gót mỏi...phôi pha mộng thường...!

 

21.08.2019
TT-Thanh Trước

CHÁT

CHÁT

Hạ úa chiều rơi lặng lẽ buồn
U hoài chiếc bóng giọt sầu tuôn
Yêu thương héo rũ ân tình lấp

Ái nghĩa phai tàn kỷ niệm chôn
Nốc cạn niềm đau quên hẹn cũ
Say tràn chén đắng quẳng thề suôn
Dư âm đọng sót hồn tan vỡ
Lệ thấm mi nhoà chát nụ hôn...

21.08.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

TRĂNG RƠI...

TRĂNG RƠI...

Khắc khoải...
Canh trường
Ta...với ta...


Mộng lơi...
Hồn lạc...
Phím cung nhoà...

Tiếng vạc kêu sương hờn ly biệt

Rớt mảnh trăng thề...
Lệ xót xa...!

19.08.2019
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

ẢO

ẢO

Men nồng chén đắng bạc tình trao
Rượu cạn chung vơi xót dậy trào
Nhạt tiếng yêu xưa tàn mộng điệp 

Phai lời hẹn cũ úa trời sao
Đường thi lạc vận tâm rời rã
Lục bát sai vần dạ xuyến xao
Ảo ảnh Liêu Trai vùi niệm ước
Vô thường cõi trống lịm hồn đau...!

18.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

ĐÊM RƠI

ĐÊM RƠI

Đêm rơi...
nát mảnh trăng thề
Chữ yêu vụn vỡ

não nề lời thơ
Trắc Bằng...
lỗi nhịp mong chờ
Xui câu lục bát
thẩn thờ hồn hoang

Gió mùa...
ru khúc lỡ làng
Rơi rơi từng chiếc
Thu vàng nhạt phai
Đường thi
trổi tiếng bi ai
Lạc vần sai đối...
u hoài đọng vương

Tình rơi...
thêm nỗi đoạn trường...!

14.08.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

XIN

XIN

Xin đêm...
một mảnh tình say
Lịm hồn yêu ái ...

nồng lay giấc đời
Trăng ngà...
xin chớ vội rơi
Soi chăn gối lạc...
nhẹ khơi mộng thường...!

13.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

CHỚM THU

CHỚM THU

Hôm qua...suối hát lời yêu
Lạc trôi theo những rong rêu dòng đời
Chiều nay...có chiếc lá rơi

Thu pha nỗi nhớ tả tơi xuân thì…


12.08.2019
TT-Thanh Trước

CHÉN ĐỜI

CHÉN ĐỜI

Cạn ly nữa...quên đời đen bạc
Chuốc men nồng thêm chát bờ môi
Cuộc người con nước nổi trôi

Men cay vừa thấm đủ bồi niềm đau

Chung rượu nhạt...thay màu yêu ái
Câu nghĩa ân thừa thãi vội chôn
Xót xa đọng vấn vương hồn
Tủi hờn phận số lệ tuôn ngấn sầu

Rót tràn chén...đêm thâu rũ mộng
Chốn gian trần cõi trống hư vô
Say quên sự thế xô bồ
Ngạo thương kiếp tục khốc khô nhân tình...!

12.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

BIỆT

BIỆT

Phố Hội chiều nay cách biệt lòng
Đâu hình bóng cũ mắt sầu đong
Yêu thương vụn vỡ hờn duyên mỏng

Ái nghĩa tàn phai xót phận hồng
Hạ vãn Thu tràn luôn mãi ngóng
Vai kề má tựa thỏa hoài mong
Ô Kiều nhịp lỡ chao hồn mộng
Lạc bước...tình rơi...lệ ngấn tròng..!

09.08.2019
TT-Thanh Trước

VAY...DUYÊN...

VAY...DUYÊN...

Vay ly hợp cẩn đầy đong
Vay men giọt ái rượu nồng đêm say...

Vay người trọn ấm vòng tay
Vay tình ngọt lịm hương ngây ngất hồn...

Vay ngày song hỉ lâm môn
Vay lần say dưới dập dồn sương sa
Vay cho người. Vay cho ta
Vay ngày mai nắng chan hòa câu yêu

Vay dây chỉ thắm hồng điều
Vay tà áo cưới mĩ miều cô dâu
Vay khai rượu...vay cổ trầu
Vay bầy Ô Thước bắt cầu nợ duyên...

Vay lòng cái nợ thuyền quyên
Vay đôi chim mộng chiều nghiêng gọi bầy
Vay lần em má hây hây
Thẹn thùng dâng rượu U Thầy cùng anh...

09.08.2019
Hắc Bạch Nhị Quái

VAY

VAY

Vay nhau...

Một đóa môi hồng
Vay tròn nụ ái
ngọt đong đầy tình
Vay đời...
Một kiếp nhân sinh
Vay cơn mộng thắm
Ta - mình...
Giấc say...!

09.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

TRẢ...AI

TRẢ...AI

Trả ai đó...
ân tình không trọn vẹn
Ước mơ đầu lời hứa hẹn mai sau

Sót trên tay sợi nắng đã phai màu
Hoàng hôn rũ xanh xao bờ môi héo


Trả ai đó...
đường xưa giờ đôi nẻo
Hàng me già rặng liễu ghế công viên
Dáng bơ vơ vương đọng nỗi ưu phiền
Hương dấu ái lạc trôi miền ký ức


Trả ai đó...
đêm tàn canh thổn thức
Gió ru hờn vẳng khúc nhạc chờ mong
Giọt mưa khuya tí tách lạnh cô phòng
Xua mộng vỡ lệ đong đầy mi mắt


Trả ai đó...
bài tình ca lịm tắt
Mảnh tim khờ khép chặt vết thương sâu
Lời thơ yêu vùi chôn đáy huyệt sầu
Hồn hoang phế...cơn đau nào...giẫy chết...!


08.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

HẠ VƯƠNG

HẠ VƯƠNG

Sợi nắng chiều rơi...
nhạt sắc vàng
Mây sầu nhuộm tím 

cõi hồn hoang
Thu gieo nỗi nhớ...
vương tình Hạ
Lá úa...
Cành trơ...
Mộng lỡ làng...!


07.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

HẠ ĐOẢN...

HẠ ĐOẢN...

Nắng Hạ tắt...
Mây sầu vương nỗi nhớ
Dáng Thu về bỡ ngỡ lối đường xưa 

Lá rơi rơi...
quyện quấn chút hương thừa
Yêu dấu cũ ngập vừa hồn đơn lẻ

Sương chiều đọng...
mong manh hoa muộn hé
Thoáng bơ vơ...
thoáng buồn tẻ hững hờ
Vẳng đâu đây...
Ký ức...
Khúc tình mơ
Sai cung điệu...
Vần thơ ru đứt đoạn

Nắng Hạ tắt...
Đêm...mưa cuồng gió loạn...!

05.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

ÚA

ÚA

Rượu chưa rót...ly rơi...bình vỡ
Chén men nồng nào khó cạn chung
Say câu nghĩa bạc...ân cùng...

Đắng môi chát miệng...xót trùng trùng vây

Tay hờ hững ôm đầy nuối tiếc
Gót phong trần biền biệt trời xa
Vui chi giữa cuộc ta bà
Lợi danh...bóng quế hồn ma...dật dờ

Rượu chưa rót...câu thơ tàn úa...!

03.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

HẠ ÚA

HẠ ÚA

Lá úa rơi rơi...
Nắng Hạ tàn
Mưa sầu trĩu hạt ...

xót tình tan
Men cay...
Giọt đắng...
Mềm môi nhạt
Nốc cạn...hồn say...
Ngấn lệ tràn..!

02.08.2019
TT-Thanh Trước

LINH HỒN ĐÁNH MẤT

LINH HỒN ĐÁNH MẤT

Bởi vì em...
Linh hồn anh đánh mất
Cõi vô thường lây lất gọi lời yêu

Giữa màn khuya...
đâu bóng dáng mĩ miều
Tay trống vắng...cô liêu...
Đời hoang phế...!

02.08.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

RÊU PHONG

RÊU PHONG

Lối cũ sương mờ dấu tịch liêu
Ưu tư trầm lắng đượm hương chiều
Mơ tràn khúc nhạc sầu bao ý
Mộng ngập lời thơ xót những điều
Rẽ Thuý chia Uyên hồn rạn vỡ
Ân tàn nghĩa lụn dạ rần thiêu
Hàn Băng tuyệt Cốc rêu phong phủ
Lẽ bước đường trần gót bạc phiêu…


01.08.2019

TT-Thanh Trước