Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

MEN NỒNG

MEN NỒNG

Men nồng...chén cạn vùi quên
Ru say mộng vỡ nát trên phím ngà
Cung sầu phai điệu tình ca

Ái yêu rượi rã mắt nhoà lệ rơi

Men nồng...ấp ủ hồn côi
Khát vòng tay ấm bờ môi đợi chờ
Đêm sương giấc ngủ ơ thờ
Gót chân phiêu lãng người mơ tìm về

Men nồng...lạc cõi đam mê
Nhạt phai sắc úa lê thê kiếp trần
Thu tàn lá đổ bên sân
Vàng phơi mấy độ chạm ngần hư vô...

31.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

DƯ ÂM

DƯ ÂM

Từ đêm
phím lỡ hoa trôi
Nghe tan tác mảnh hồn côi dại khờ


Sương giăng
lối cũ mịt mờ
Dấu chân thiên cổ vọng mơ dáng ngà

Tay ôm
mảnh vỡ tình xa
Ngậm ngùi tiếng gió thoảng qua giấc nồng...

Bóng người
nhoà nhạt hư không
Dư âm đọng sót...mộng lòng lạc bay!

30.10.2018
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

MƯA...

Ảnh: Pham Hoai Nam
MƯA...

Mưa khuya
từng hạt rơi rơi
Lạnh vùng nhung nhớ chơi vơi nhạt nhoà

Mưa đêm
hay mắt lệ oà
Ưu tư vướng đọng xót xa... ngấn sầu

Mưa thương
phần số bể dâu
Nụ tình rớt giữa mùa ngâu úa tàn
Mưa Thu
lá chết...hồn tan
Xác phơi ngập lối...trần gian ngậm ngùi!

28.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

LẠC MƠ

LẠC MƠ

Lãng tử miên man giấc mộng hồng
Quên đời mặn đắng cõi sầu đông
Liêu trai...ảo thật...nào vương bận

Chuốt chén đầy vơi dạ ấm nồng

Quẳng gánh ưu phiền nếm cuộc say
Âu lo khổ não há phơi bày
Công danh lợi lộc ai tường tỏ
Cuối nẻo dương trần tay trắng tay

Nốc cạn men cay...cạn chén sầu
Phù du cát bụi...sẽ về đâu
Trầm luân một kiếp nhân gian tạm
Thoảng chốc hơi sương nhuộm mái đầu

Lạc lối phong trần mưa ướt vai
Câu thơ rượi rã trải đêm dài
Đàn ngân điệu ái chừng xa vắng
Lãng tử mơ hoang giấc miệt mài...

26.10.2018
TT-Thanh Trước

NẺO SẦU

Ảnh: Pham Hoai Nam
NẺO SẦU

Thu tàn...lạnh...
lá vàng rơi
Tả tơi từng chiếc chơi vơi nẻo sầu


Xót xa
phận số bể dâu
Lạc câu ân ái lòng đau quặn lòng

Gió mùa
trăn trở vào Đông
Chăn đơn gối lẻ phòng không vắng người

Mệt nhoài...
bóng ngã hồn côi
Khát vòng tay ấm, bờ môi ươm tình!

26.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

THU CHẾT


THU CHẾT

Lá chết...chiều nay dự đám tang
Ngàn muôn xác đỏ trải bên đàng
Mưa ru biệt khúc hờn mơ lạc

Gió hát ly từ dỗi mộng hoang
Hạ úa vàng rơi tình quyến quyện
Thu tàn tím rũ ái vương mang
Lìa cành bỏ bạn thân xơ xát
Lạc lõng sầu than nỗi đoạn tràng!

24.10.2018
TT-Thanh Trước

LẠNH


LẠNH

Lạnh buốt hồn đơn cõi nguyệt tàn
Lạnh tình khắc khoải xót lời than
Lạnh nơi trống vắng đời hư ảo
Lạnh chốn tiêu điều kiếp hợp tan
Lạnh gối giai nhân bờ mộng huyễn
Lạnh vai lãng tử giấc mơ ngàn
Lạnh miền viễn xứ say mùa lạc
Lạnh cố hương khua bút lệ tràn.

24.10.2018 TT-TH
Thanh Trước - Trúc Hàn

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

VỤN VỠ

VỤN VỠ

Sương thu đọng lắt lay cành lá
Mưa sầu lả tả giọt yêu
Chơ vơ lạnh tường rêu vách đá

Thiết tha mong sợi nắng chiều

Men rượu đắng chân xiêu nhịp lỡ
Dâng vừa nhung nhớ ngập hồn
Đêm khắc khoải tim côi vụn vỡ
Nụ tình héo hắt vội chôn

22.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

GIẤC TRẦN

GIẤC TRẦN

Mộng về
dỗ giấc Liêu Trai
Hồn say ân ái 

hương đài nguyên trinh
Mơ hoang
ánh nguyệt nghiêng đình
Lã lơi ngọt tiếng
ru tình đêm sương

Thềm yêu
lạc lối tơ vương
Cỏ êm suối biếc
gót hường nhẹ sa
Ngất ngây
cung ngọc dáng ngà
Quyện rơi tóc rối
gương nga vóc trần

Ru hồn
lãng tử vọng ngân
Khát bờ môi mọng
chín ngần hư vô
Đêm tàn...
nguyệt cảnh mơ hồ
Thiên Thai cõi mộng
xa mờ thế nhân...

20.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

NGƯỜI SAY

NGƯỜI SAY

Người say...
giọt đắng men nồng
Lãng du giữa chốn bụi hồng gió lay

Nợ trần nặng trĩu đôi tay
Khóc cười thân phận đắng cay kiếp đời

Người say...
một giấc mộng hời
Cô đơn trống vắng xanh ngời nỗi đau
Trăng tàn lạc lõng đêm thâu
Xót câu ân ái nụ sầu ngập dâng

Người say...
điệu khúc lỡ làng
Nhớ nhung đọng vướng hồn hoang sóng cồn
Khát khao hơi ấm nụ hôn
Ru tình ngọt đỉnh Vu sơn lãng bồng...

19.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

NHẠT

NHẠT

Vạt nắng chiều rơi thoáng ngại ngùng
Bên thềm ảo quyện ánh phù dung
Thu sang lấp ló ngoài song cửa

Lá úa vàng bay bước ngập ngừng

Thoảng gió heo may lạnh lẽo hồn
Ru tình viễn xứ mộng vùi chôn
Ngày qua phủ lấp đầu sương bạc
Khắc khoải đêm thâu tiếng vọng buồn

Phố vắng sầu rơi trải lối đường
Ưu tư trĩu nặng nỗi niềm vương
Vần thơ lạc lõng hoà men đắng
Cạn chén trần ai nhạt má hường...

18.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

MƠ TAN

Ảnh: Pham Hoai Nam

MƠ TAN

Có chiếc lá còn luyến lưu cành nhỏ
Vừa trở mình hóng ngọn gió heo may
Sót trên vai giọt sương sớm đong đầy

Đưa mắt ngóng áng mây thu lãng đãng

Có chiếc lá thầm mơ chiều loang nắng
Sưởi ấm lòng cô quạnh giữa hoàng hôn
Hững hờ treo giọt nhớ đọng vương hồn
Thèm hơi thở ngọt mơn từng phiến rã

Có chiếc lá buông mình rơi lả tả
Xác đỏ phơi lối nhỏ ngã nghiêng sầu
Mang dấu yêu mộng ước lạc về đâu
Đêm nguyệt vọng trời ngâu nhoà mắt lệ!

17.10.2018
TT-Thanh Trước

MEN SẦU


MEN SẦU

Người say
hồn lã men sầu
Câu thơ ảo não nát nhàu...tim côi

Đêm về trở giấc...
mộng trôi
Lạc bờ ân ái
chơi vơi sóng lòng

Heo may
nhẹ thoáng bên song
Lạnh chăn gối lẻ...sầu đong đầy sầu!
Trăng khuya
nhạt bóng phai màu
Chập chờn nỗi nhớ...
niềm đau...ngút ngàn!

17.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG

THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG

Thương miền đất mẹ chiều Đông nhớ
Nhớ chốn quê cha sớm Hạ thương
Thương điệu ca dao hồn quyện nhớ

Nhớ bài vọng cổ dạ mến thương
Thương người cách biệt hoài mong nhớ
Nhớ kẻ chia lìa mãi vọng thương
Thương buổi hoàng hôn làng cũ nhớ
Nhớ đêm nguyệt tận lối xưa thương!

16.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

TRẦN

TRẦN

Lạc bước chân hoang giữa cuộc trần
Vô thường cát bụi nẻo phù vân
Ân tình mấy độ vùi hư ảo 

Ái nghĩa bao phen cuốn vũ vần
Chuốc chén người say đời khổ ải
Nâng bầu kẻ cạn kiếp trầm luân
Câu thơ chếnh choáng hoà men đắng
Nhạt nhẽo ru hờn xót phận thân.


Nhạt nhẽo ru hờn xót phận thân
Cô đơn quạnh quẽ tủi duyên phần
Tri âm cách biệt Xuân hoài ngóng
Bạn hữu xa vời Hạ mãi ngân
Niệm khúc ly bôi sầu nguyệt tận
Thương ca đoạn tuyệt não mây vần
Phù du thế tục ưu phiền quẳng
Lãng tử phong trần túi rượu cân...


15.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

KHÁT


KHÁT

Ngập đầy nỗi nhớ
Vụn vỡ hồng hoang
Chiều Thu trở giấc mơ màng 

Hoàng hôn phủ lối nhịp vang gót hờn

Sóng vờn bờ cát
Khao khát mong chờ
Hải Âu tìm bạn ngẩn ngơ
Yêu thương rực cháy tim khờ đơn côi

Trùng khơi tiếng vọng
Dõi ngóng người xa
Sương khuya đẩm mắt mi nhoà
Mơ vòng tay ấm dịu xoa vết sầu

Gió gào đêm lạc
Tan tác hồn phiêu
Xác thân rượi rã tiêu điều
Quyện say giọt ái liêu xiêu kiếp trần...

12.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

LY KHÚC

LY KHÚC

Bóng nguyệt mơ màng dậy nhớ cơi
Hồn hoang quạnh quẽ giữa khung trời
Mây vờn viễn xứ đìu hiu rũ

Gió lộng quê nhà rộn rã khơi
Gác vắng âm thầm sầu trĩu nặng
Cô phòng lặng lẽ não đầy vơi
Bâng khuâng điệu khúc hờn ly biệt
Quyến luyến Uyên Ương chẳng nỡ rời!


08.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

NGỌC NỮ BI KHÚC

NGỌC NỮ BI KHÚC

Vướng lụy tình duyên Ngọc Nữ sầu
Gian trần dõi mắt lệ đêm thâu
Cầm xưa lỗi nhịp chùng tơ phím
Lối cũ sai đường đọng giọt Ngâu
Động khoá Thiên Thai chừ ủ rũ
Tường niêm Nguyệt cảnh đã phai nhàu
Lưu Lang một phút vương đời tục
Vạn thuở non Bồng lạc bóng câu!


03.10.2018
TT-Thanh Trước

ĐONG ĐẦY

ĐONG ĐẦY

CHÉN RƯỢU ÂN TÌNH THÊM QUYỆN MÃI
LY CAY ÁI NGHĨA VẸN ĐONG HOÀI
...

CHÉN cùng cạn đỉnh thoả duyên mai
RƯỢU đắng tràn chung đượm thắm dài
ÂN dệt trần gian hoài vọng trải
TÌNH đan tục thế trọn mong cài
THÊM nồng vạn kiếp luôn bền chặt
QUYỆN thắm ngàn đời chẳng nhạt phai
MÃI trọn vòng tay ngời ước nguyện
LY CAY ÁI NGHĨA VẸN ĐONG HOÀI

03.10.2018
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

NHẶT LÁ SAO RƠI

NHẶT LÁ SAO RƠI

Em về NHẶT LÁ THU RƠI
GOM bao thương nhớ RU ĐỜI viễn phương
Từng đêm nằm VỌNG CỐ HƯƠNG
SÀI GÒN NỖI NHỚ còn vương vấn lòng

 
Con tim KHẮC KHOẢI nhớ mong
BỐN MÙA GỌI NHỚ mênh mông ...quê nhà
Quạnh hiu TRÊN MIỀN XÓT XA
LỐI SẦU em bước giữa sa mạc buồn


ĐÊM TRẦN TỤC mãi quay cuồng
Riêng em vẫn giữ MỘNG THƯỜNG trong mơ
Một đời xin TRẢ NỢ THƠ
Sau bao ẢO MỘNG hững hờ vụt bay

 
Còn đây sau những TÀN PHAI
CHÉN TƯƠNG TRI rót cùng SAY với người
LY CAY TRẦN THẾ xin mời
Uống say ÚP MẶT khóc NGƯỜI XA xăm .


GC ĐẠO TIÊN
*************
MƯỜI SÁU

Trăng mười sáu tròn treo đỉnh núi
Sáng lung linh giữa buổi hoàng hôn
Thơ ngây nào đã vùi chôn
Theo vầng trăng cũ gợi buồn từng đêm

Trăng mười sáu tuổi em mười sáu
Xa thôn làng lạc dấu quê hương
Lòng mang nặng mối tơ vương
Tha phương một kiếp sầu thương xứ người

Trăng mười sáu vẫn ngời sáng tỏ
Chỉ mình ta lệ nhỏ bên rèm
Vùi quên kỷ niệm ấm êm
Bên chung rượu cạn môi mềm ngất ngây

Trăng mười sáu đong đầy nỗi nhớ
Quyện vào câu than thở nhạt nhoà
Kết nên muôn vạn lời ca
Dệt vầng thơ dệt tình ta ngút ngàn...


TT

Chính thức rời bỏ quê hương,đoạn tuyệt với kỷ niệm,quay lưng lại những dấu yêu khi tuổi còn rất trẻ .Để đến năm tuổi vừa độ trăng tròn,cô bé Nguyễn Lê Thanh Trước mới chợt ngỡ ngàn khi nhận ra trong tâm khảm mình nỗi cô đơn cùng cực khi bị bứng ra khỏi đất nước thân yêu.Để lấp cho đầy cái khoảng trống đó,cô tìm về với văn chương Việt Nam đã hình thành từ những năm tháng ở quê nhà .Nhưng do bận rộn với mưu sinh nơi đất khách quê người cho đến khi ổn định,cô mới cầm bút viết lại .
Để từ đó những người yêu thơ mới có dịp được đọc những bài thơ tràn ngập cảm xúc và nồng nàn kỷ niệm của cô .Tuy nhiên để có thể viết lên tâm trạng của mình,TT phải tìm về với ngôn ngữ Việt Nam ,cố gắng tìm tòi và trang bị cho mình một số vốn liếng từ vựng thiếu xót do tuổi đời còn quá trẻ hay đã lãng quên nơi xứ lạ .Đây cũng là cách nói lên tấm lòng trân trọng với thi ca và người đọc của TT.


Chôn miền hứa
Nửa vần thơ
Tim sầu đứt đoạn cung tơ
Đàn rơi phím vỡ dại khờ câu ca...

***
HOÀI NIỆM

DẤU vết rêu xanh phủ mộng thường
XƯA hằn ký ức đọng mùi hương
XE vang tiếng vọng người dời gót
NGỰA hí âm thanh kẻ lạc đường
HỒN chạnh đau lòng đời viễn xứ
THU tràn xót dạ kiếp tha phương
THẢO lư rượu chuốt chung vừa cạn
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG


 09.05.2018 - TT

Trên đây là những vần thơ tiêu biểu của TT,qua đó người đọc nhận ra được sự phong phú và đa dạng của ngôn ngữ và vần điệu mà TT đã xử dụng .Những vần thơ được viết bằng những câu từ quen thuộc đã có từ rất xưa nhưng được TT phả vào chúng những rung động của niềm đam mê thi ca nên lung linh trí tuệ và lấp lánh tâm hồn .
Có một nhà thơ lớn nào đó đã từng nói :" Những vần thơ tuyệt vời là những vần thơ mà niềm khát vọng được nâng cao bằng sự sáng tạo sau khi đã trải qua những tìm tòi học hỏi và hơn thế nữa chúng được viết bằng rung động thật sự của trái tim".Dàn trải trên từng thể loại mà TT đã sáng tác,người đọc đã nhận thấy cô đã thực hiện đúng như vậy .


Đỗ Trần Nhã Nguyên ♥️♥️

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

THÁNG MƯỜI

THÁNG MƯỜI

Tháng mười...
nhẹ gió heo may
Vấn vương đùa cợt 

suối mây bềnh bồng
Chiều len
vài sợi nắng hồng
Lạc rơi khoé mắt chờ mong
hững hờ!

Tháng mười...
vừa chín nụ mơ
Môi hôn ngọt mật
ru bờ ái ân
Mượt êm
cỏ biếc gót trần
Lá vàng trải lối tình nhân
quên về!

Tháng mười...
ru giấc ngủ mê
Say vầng nguyệt lạnh
tràn trề hương đêm
Lã lơi
bóng ngã bên thềm
Thu đong nỗi nhớ dịu êm...
Tháng mười!

01.10.2018 - TT