Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ

Đường thi xướng hoạ áng thơ bày
Mượn bút gieo từ ý lộng bay
Rót nhẹ cung trầm đan mộng ấy
Hoà êm điệu bổng dệt mơ này
Tao đàn đối ẩm câu duyên đẹp
Mặc khách giao tình chữ nghĩa hay
Chẳng bận tâm lo đời thật-ảo
Hư danh chấp niệm…được bao ngày.

30.05.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

LẠC LOÀI

LẠC LOÀI

Lạc loài…
Sóng vỗ bờ xa
Chiều thoi thóp nắng
nhạt nhoà
hồn đau
Gió đêm…
Ru ngọn tình sầu
Hơi sương phủ giấc…
Bạc đầu trăng khuya.

28.05.2022
TT-Thanh Trước
 

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

MÒN MỎI

MÒN MỎI

Sóng xôn xao…biển sóng
Phiêu bạt giấc thăng trầm
Lạnh…sương mờ vây phủ
Gió ủ lời trăm năm

Trùng khơi vang tiếng gọi
Đêm…lạc dấu chân đời
Bờ hoang liêu…cát trải
Mòn mỏi kiếp rong chơi…

27.05.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

NHẠT PHAI

NHẠT PHAI

Gió chiều…
Gợi những niềm đau
Hải Âu xoải cánh
Gọi nhau
Lạc loài
Bờ hoang…
Cát trắng trải dài
Sóng buồn êm vỗ
Nhạt phai dấu người…

25.05.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

MỘNG ĐỜI

MỘNG ĐỜI

Xoải cánh chim trời giữa biển khơi
Mênh mông sóng nước trải xa vời
Bờ xa thoai thoải xanh ghềnh đá
Gió lộng buồm căng thấm mộng đời…

23.05.2022
TT-Thanh Trước

 

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

TỰ KHÚC

TỰ KHÚC

Rót đi anh…
Chén tình đầy
Hoa Xuân trải lối gót mây khẽ khàng

Say đi anh…
Nắng Hạ loang
Gió mùa thoang thoảng nồng nàn hương yêu

Nhặt đi anh…
Sợi tơ chiều
Sương Thu hờ hững bạc phiêu ngõ hồn

Cạn đi anh…
Giọt sầu tuôn
Mưa Đông buốt giá lạnh luồn cõi mơ…

15.05.2022
TT-Thanh Trước

 

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

NHẠT HƯƠNG

NHẠT HƯƠNG

Vô thường kiếp tạm buổi rong chơi
Tháng lại ngày qua vật đổi dời
Cõi thế u hoài niềm khổ lụy
Đường trần khắc khoải mạch sầu khơi
Chia ly một thuở tình còn đọng
Cách biệt bao chiều nhớ chẳng vơi
Cảnh cũ…người xưa giờ khuất bóng
Xuân trôi Hạ vãn…nhạt hương đời.

08.05.2022
TT-Thanh Trước

 

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

TÓC TƠ

TÓC TƠ

Trăng rơi…
Rớt bóng nhu mì
Gió hờ hững quyện xuân thì…
Mơ hoang
Giọt tình…
Vương vấn lổ loang
Mây mưa ướt đẫm dấu hoàng hôn phai

Cỏ mềm…
Trải lối Bồng lai
Triền yêu lây lất mệt nhoài giấc thưa
Sương hoa rã rượi
Hồn vừa
Nồng say nụ ái
Đượm mùa tóc tơ...

03.05.2022
TT-Thanh Trước
 

HỜN...

HỜN...

Từ hoa trổ màu tươi thắm
Hương đưa thơm ngát mộng đời
Nâng niu nụ tình ngây ngất
Môi nồng ướp ngọt hồn côi

Từ trăng nõn nà khép nép
Đêm vừa len lén qua song
Gối chăn khẽ khàng buông thả
Tay đan tóc rối bềnh bồng

Từ mây ngập ngừng lơ đãng
Tơ giăng muôn mối bộn bề
Kết se chỉ hồng sợi nhỏ
Mi hờ rụng cánh đam mê

Từ mưa ngập tràn khe suối
Chênh chao con sóng vô hình
Chén Quỳnh chưa say đã cạn
Dỗi hờn...giọt nắng bình minh!

03.05.2022
TT-Thanh Trước