TÀN PHAI
Ru đời…
lạc giấc mênh mông
Sương mờ
trăng lạnh
hư không bốn bề
Nghe đêm chìm cõi u mê
Gió đưa
tiếng gió não nề
vọng vang…
Ru ta…
ngày tháng võ vàng
Gương soi bóng lẻ
ngỡ ngàng
Xuân trôi
Rượu tràn chén vỡ…tim côi
Hồn hoa
xác bướm
lặng phơi hình hài…
Ru tình…
trên những tàn phai…
29.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021
Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021
GIỌT BUỒN
GIỌT BUỒN
Giọt buồn...
Nhỏ xuống tim côi
Rớt rơi
Sợi nhớ
Bồi hồi
Mơ hoang
Bơ vơ
Một giấc mộng vàng
Lạc miền ký ức
Lổ loang
Phận người...
28.10.2021
TT-Thanh Trước
Giọt buồn...
Nhỏ xuống tim côi
Rớt rơi
Sợi nhớ
Bồi hồi
Mơ hoang
Bơ vơ
Một giấc mộng vàng
Lạc miền ký ức
Lổ loang
Phận người...
28.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2021
LẶNG TRÔNG
LẶNG TRÔNG
Xác lá rơi đầy buổi lập đông
Đêm khuya lỡ dở giấc mơ hồng
Đan từng sợi nhớ ru hồn mộng
Cạn nốt men đời dệt sắc không
Lối cũ hương xưa hoài luyến đọng
Câu thơ khúc nhạc sớm phai nồng
Trăng mờ mắt lệ sầu dâng sóng
Lạnh kiếp phong trần xót lặng trông.
23.10.2021
TT-Thanh Trước
Xác lá rơi đầy buổi lập đông
Đêm khuya lỡ dở giấc mơ hồng
Đan từng sợi nhớ ru hồn mộng
Cạn nốt men đời dệt sắc không
Lối cũ hương xưa hoài luyến đọng
Câu thơ khúc nhạc sớm phai nồng
Trăng mờ mắt lệ sầu dâng sóng
Lạnh kiếp phong trần xót lặng trông.
23.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021
CHIỀU
CHIỀU
Giọt chiều…
Thổn thức trời ngâu
Gió ru điệu nhớ…
Cơn đau
Miệt mài
Mộng tình…
Theo giấc thu phai
Còn đây
Trống vắng u hoài tim côi
Nhạc chiều điệu xót xa rơi
Thấm hồn cô lữ…
Thấm đời tha hương
Thiên di rã cánh…
Sầu vương
Chuông chiều
Vọng tiếng…vô thường trần ai…
21.10.2021
TT-Thanh Trước
Giọt chiều…
Thổn thức trời ngâu
Gió ru điệu nhớ…
Cơn đau
Miệt mài
Mộng tình…
Theo giấc thu phai
Còn đây
Trống vắng u hoài tim côi
Nhạc chiều điệu xót xa rơi
Thấm hồn cô lữ…
Thấm đời tha hương
Thiên di rã cánh…
Sầu vương
Chuông chiều
Vọng tiếng…vô thường trần ai…
21.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021
LỤC BÌNH
LỤC BÌNH
Trời chiều đượm sắc thu
Tím nhạt cõi xa mù
Thấp thoáng bờ rêu phủ
Mơ màng sóng nước ru
Không hờn đời bão lũ
Chẳng lụy thế nhân dù
Phận bọt thân bèo ủ
Gian trần kiếp lãng du…
19.10.2021
TT-Thanh Trước
Trời chiều đượm sắc thu
Tím nhạt cõi xa mù
Thấp thoáng bờ rêu phủ
Mơ màng sóng nước ru
Không hờn đời bão lũ
Chẳng lụy thế nhân dù
Phận bọt thân bèo ủ
Gian trần kiếp lãng du…
19.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021
MỘNG DU
MỘNG DU
Đã úa phai rồi sắc lá thu
Chiều buông vẳng vọng khúc ca trù
Bâng khuâng nỗi nhớ cành thương rũ
Khắc khoải niềm chờ gió lặng ru
Cạn ánh dương tan trời tím phủ
Sầu khung nguyệt vỡ bóng đen mù
Hồn hoa xác bướm mơ tình cũ
Lạc cánh chim trời cõi mộng du…
18.10.2021
TT-Thanh Trước
Đã úa phai rồi sắc lá thu
Chiều buông vẳng vọng khúc ca trù
Bâng khuâng nỗi nhớ cành thương rũ
Khắc khoải niềm chờ gió lặng ru
Cạn ánh dương tan trời tím phủ
Sầu khung nguyệt vỡ bóng đen mù
Hồn hoa xác bướm mơ tình cũ
Lạc cánh chim trời cõi mộng du…
18.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021
DẠI KHỜ
DẠI KHỜ
Gió khuya hiu hắt...một mình
Trăng non nửa mảnh
In hình bóng…
Say
Men nồng
Đẫm ướt môi cay
Giọt đời lưng chén…ta bày cuộc chơi
Nhân gian lắm chuyện lắm lời
Tri âm mấy kẻ?
Đầy vơi…hững hờ
Nhạt lòng…
rót cạn vần thơ
Cười câu nghĩa bạc…dại khờ tự ta!
…
Rượu tràn…Đâu giấc Nam Kha?
16.10.2021
TT-Thanh Trước
Gió khuya hiu hắt...một mình
Trăng non nửa mảnh
In hình bóng…
Say
Men nồng
Đẫm ướt môi cay
Giọt đời lưng chén…ta bày cuộc chơi
Nhân gian lắm chuyện lắm lời
Tri âm mấy kẻ?
Đầy vơi…hững hờ
Nhạt lòng…
rót cạn vần thơ
Cười câu nghĩa bạc…dại khờ tự ta!
…
Rượu tràn…Đâu giấc Nam Kha?
16.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021
HEO HÚT
HEO HÚT
Nửa vầng trăng, nửa mảnh đời
Nửa đêm trống vắng, nửa trời cút côi
Rượu nhàn nhạt, chén đầy vơi
Say câu ái lỡ, say lời thơ điên
Sương giăng lối, sóng dâng triền
Gieo sầu vương vấn, ru miền xót xa
Thu heo hút, lệ chan hoà
Xanh xao hồn mộng, phôi pha giấc trần...
15.10.2021
TT-Thanh Trước
Nửa vầng trăng, nửa mảnh đời
Nửa đêm trống vắng, nửa trời cút côi
Rượu nhàn nhạt, chén đầy vơi
Say câu ái lỡ, say lời thơ điên
Sương giăng lối, sóng dâng triền
Gieo sầu vương vấn, ru miền xót xa
Thu heo hút, lệ chan hoà
Xanh xao hồn mộng, phôi pha giấc trần...
15.10.2021
TT-Thanh Trước
BƠ VƠ
BƠ VƠ
Sợi tình lạc mất cung tơ
Đêm thu chiếc lá bơ vơ…
Trầm mình…
Đắm hồn
Trong giấc điêu linh
Sương mờ ký ức
Bóng hình…
Phôi phai...
15.10.2021
TT-Thanh Trước
Sợi tình lạc mất cung tơ
Đêm thu chiếc lá bơ vơ…
Trầm mình…
Đắm hồn
Trong giấc điêu linh
Sương mờ ký ức
Bóng hình…
Phôi phai...
15.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021
HỒN ĐÊM
HỒN ĐÊM
Nghe tiếng gió
Theo gót xưa nhè nhẹ
Lối sương mòn in dấu lệ thu phai
Lá rơi rơi…
Từng cánh lá lạc loài
Hương sắc úa mang hình hài tan rã
Về tìm lại lời yêu thương hối hả
Giữa biển đời giông tố…
Đã chìm sâu
Chốn điêu linh oan trái trĩu u sầu
Tim rỉ máu...
Cơn đau chiều se thắt
Ta lặng lẽ…Hồn đêm vừa cúi mặt...
14.10.2021
TT-Thanh Trước
Nghe tiếng gió
Theo gót xưa nhè nhẹ
Lối sương mòn in dấu lệ thu phai
Lá rơi rơi…
Từng cánh lá lạc loài
Hương sắc úa mang hình hài tan rã
Về tìm lại lời yêu thương hối hả
Giữa biển đời giông tố…
Đã chìm sâu
Chốn điêu linh oan trái trĩu u sầu
Tim rỉ máu...
Cơn đau chiều se thắt
Ta lặng lẽ…Hồn đêm vừa cúi mặt...
14.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021
CÁNH NHỚ
CÁNH NHỚ
Những chiếc lá
buông mình phơi xác đỏ
Thoi thóp từng nhịp thở…
dấu thu sang
Úa trên vai
vài sợi nắng hanh vàng
Hoàng hôn lạnh…
lổ loang miền ký ức
Trong xa thẳm
âm vang lời thổn thức
Tiếc thương mùa
đẫm ướt
lệ trời ngâu
Sắc hương phai
còn in bóng nguyệt sầu
Nghe vụn vỡ…
đêm sâu tràn giọt đắng
Còn sót lại đôi tay gầy
trống vắng
Bóng thời gian
vội vã thoảng qua thềm
Nụ yêu nào chưa nở…
xót xa chêm
Cơn lốc thổi rụng thêm
ngàn cánh nhớ…
11.10.2021
TT-Thanh Trước
Những chiếc lá
buông mình phơi xác đỏ
Thoi thóp từng nhịp thở…
dấu thu sang
Úa trên vai
vài sợi nắng hanh vàng
Hoàng hôn lạnh…
lổ loang miền ký ức
Trong xa thẳm
âm vang lời thổn thức
Tiếc thương mùa
đẫm ướt
lệ trời ngâu
Sắc hương phai
còn in bóng nguyệt sầu
Nghe vụn vỡ…
đêm sâu tràn giọt đắng
Còn sót lại đôi tay gầy
trống vắng
Bóng thời gian
vội vã thoảng qua thềm
Nụ yêu nào chưa nở…
xót xa chêm
Cơn lốc thổi rụng thêm
ngàn cánh nhớ…
11.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021
THOẢNG
THOẢNG
Mùa rơi...cánh lá đã phai rồi
Trắng giọt mưa đời lã chã trôi
Lệ úa trăng gầy chênh chếch ngả
Môi khô mộng vỡ ngẩn ngơ hồi
Đường trần mấy nẻo sầu còn đọng
Kiếp tục bao ngày xót chẳng thôi
Thoảng nhẹ bên tai lời gió hỏi
Sông xưa bến cũ...lở hay bồi?
06.10.2021
TT-Thanh Trước
Mùa rơi...cánh lá đã phai rồi
Trắng giọt mưa đời lã chã trôi
Lệ úa trăng gầy chênh chếch ngả
Môi khô mộng vỡ ngẩn ngơ hồi
Đường trần mấy nẻo sầu còn đọng
Kiếp tục bao ngày xót chẳng thôi
Thoảng nhẹ bên tai lời gió hỏi
Sông xưa bến cũ...lở hay bồi?
06.10.2021
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021
HƯƠNG YÊU BỐN MÙA
HƯƠNG YÊU BỐN MÙA
*************************
HƯƠNG XUÂN
Mưa Xuân...
rớt giọt nhu mì
Nụ tình
ướt đẫm
xuân thì nhẹ lay
Trinh nguyên hương nhuỵ
nồng say
Quyện hoà vị ái...
tình...ngây ngất...tình...
*****
GIẤC HẠ
Hạ vàng...
hong sợi tình tơ
Nụ đời
khoe sắc
lạc mơ cõi trần
Heo may nhẹ giấc phù vân
Ru vừa
mộng điệp
say ngần...hương yêu...
*****
GIỌT THU
Giọt Thu...
đọng phiến cỏ hồng
Đẫm mùa ân ái
thấm nồng hương trinh
Lá Thu
run rẩy
buông mình
Hoà cùng tiếng gió tự tình...
lao xao....
*****
MỘNG ĐÔNG
Tuyết mùa...
trắng phủ giấc Đông
Trăng non
len lén bên song
ngả mình
Tay ôm
vùi ánh bình minh
Mộng còn lưu luyến hương tình
chưa phai...
03.10.2021
TT-Thanh Trước
*************************
HƯƠNG XUÂN
Mưa Xuân...
rớt giọt nhu mì
Nụ tình
ướt đẫm
xuân thì nhẹ lay
Trinh nguyên hương nhuỵ
nồng say
Quyện hoà vị ái...
tình...ngây ngất...tình...
*****
GIẤC HẠ
Hạ vàng...
hong sợi tình tơ
Nụ đời
khoe sắc
lạc mơ cõi trần
Heo may nhẹ giấc phù vân
Ru vừa
mộng điệp
say ngần...hương yêu...
*****
GIỌT THU
Giọt Thu...
đọng phiến cỏ hồng
Đẫm mùa ân ái
thấm nồng hương trinh
Lá Thu
run rẩy
buông mình
Hoà cùng tiếng gió tự tình...
lao xao....
*****
MỘNG ĐÔNG
Tuyết mùa...
trắng phủ giấc Đông
Trăng non
len lén bên song
ngả mình
Tay ôm
vùi ánh bình minh
Mộng còn lưu luyến hương tình
chưa phai...
03.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021
GỐC TRẦN GIAN
GỐC TRẦN GIAN
TA về đếm giọt thời gian
NGỒI khua bếp lạnh tro tàn năm nao
DƯỚI chân cỏ úa phai màu
GỐC mòn in dấu hư hao cuối mùa
TRẦN ai lắm chuyện hơn thua
GIAN ngoa xảo trá bán mua nghĩa tình
CHỢT đời sầu lặng bình minh
NHÌN quanh chỉ thấy điêu linh phận người
CÀNH khô nhánh gẫy rụng rơi
MỤC câu nhân nghĩa rã lời thương yêu
VỘI chi chiều lại buông chiều
VÀNG thu xác lá thêm nhiều phôi pha
BIẾN cơn mê cõi ta bà
NGAY tình, giả ý? Tỉnh ra muộn màng
TA NGỒI DƯỚI GỐC TRẦN GIAN
CHỢT NHÌN CÀNH MỤC VỘI VÀNG BIẾN NGAY.
02.10.2021
TT-Thanh Trước
TA về đếm giọt thời gian
NGỒI khua bếp lạnh tro tàn năm nao
DƯỚI chân cỏ úa phai màu
GỐC mòn in dấu hư hao cuối mùa
TRẦN ai lắm chuyện hơn thua
GIAN ngoa xảo trá bán mua nghĩa tình
CHỢT đời sầu lặng bình minh
NHÌN quanh chỉ thấy điêu linh phận người
CÀNH khô nhánh gẫy rụng rơi
MỤC câu nhân nghĩa rã lời thương yêu
VỘI chi chiều lại buông chiều
VÀNG thu xác lá thêm nhiều phôi pha
BIẾN cơn mê cõi ta bà
NGAY tình, giả ý? Tỉnh ra muộn màng
TA NGỒI DƯỚI GỐC TRẦN GIAN
CHỢT NHÌN CÀNH MỤC VỘI VÀNG BIẾN NGAY.
02.10.2021
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)