TIẾC NUỐI
Người xa...
Nát mảnh trăng thề
Hanh hao giọt nắng ủ ê nụ tình
Mây mù che lấp bình minh
Đường xưa rêu phủ...
Lạc hình bóng quen
Rượu nồng...
Chưa thấm hơi men
Chung say đã cạn, sầu len lén...sầu
Nhạt nhoà Thu rót niềm đau
Chiều rơi...
Xác lá đỏ màu máu tim
Dấu yêu một thuở...
Đâu tìm?
Tay ôm tiếc nuối hồn chìm hư không
Sóng ru..
Biển sóng mênh mông
Ta ru tình lỡ...ru lòng phôi pha...
27.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021
Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021
TRĂNG MƠ
NƯỚC BIẾC TRÔNG NHƯ TẦNG KHÓI PHỦ
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
(Nguyễn Khuyến)
....
TRĂNG MƠ
NƯỚC đùa ngọn sóng...gió lao xao
BIẾC cả trùng khơi biển dạt dào
TRÔNG ngút làn mây dường cảnh uyển
NHƯ trời mộng ngắm mãi vì sao
TẦNG sương bãi cát êm lời gọi
KHÓI toả hương bay ngọt tiếng chào
PHỦ suốt hồn đêm hoài ái niệm
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
26.08.2021
TT-Thanh Trước
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
(Nguyễn Khuyến)
....
TRĂNG MƠ
NƯỚC đùa ngọn sóng...gió lao xao
BIẾC cả trùng khơi biển dạt dào
TRÔNG ngút làn mây dường cảnh uyển
NHƯ trời mộng ngắm mãi vì sao
TẦNG sương bãi cát êm lời gọi
KHÓI toả hương bay ngọt tiếng chào
PHỦ suốt hồn đêm hoài ái niệm
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
26.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021
HƯƠNG THỀ
HƯƠNG THỀ
Nghiêng đời trút cạn niềm đau
Phù du cõi tạm lao đao phận người
Hạ tàn nhặt cánh thu rơi
Nghe chừng nuối tiếc rã rời đôi tay
Vói đêm níu giấc mộng dài
Tỉnh mê một cõi trần ai nặng sầu
Men nồng quên cuộc bể dâu
Nhìn trăng…Trăng khuyết
Ngắm sao…Sao mờ
Đèn khuya
Một bóng chơ vơ
Cung thương đứt đoạn lời thơ não nề
Đường quen…ai lạc lối về
Gió tung ngọn gió…hương thề xa bay.
25.08.2021
TT-Thanh Trước
Nghiêng đời trút cạn niềm đau
Phù du cõi tạm lao đao phận người
Hạ tàn nhặt cánh thu rơi
Nghe chừng nuối tiếc rã rời đôi tay
Vói đêm níu giấc mộng dài
Tỉnh mê một cõi trần ai nặng sầu
Men nồng quên cuộc bể dâu
Nhìn trăng…Trăng khuyết
Ngắm sao…Sao mờ
Đèn khuya
Một bóng chơ vơ
Cung thương đứt đoạn lời thơ não nề
Đường quen…ai lạc lối về
Gió tung ngọn gió…hương thề xa bay.
25.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021
SẮC NGỜI
EM VỀ ĐIỂM PHẤN TÔ SON LẠI
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI
(Thái Can)
...
SẮC NGỜI
EM vẫn lung linh sắc rạng ngời
VỀ tìm ức niệm kiếp rong chơi
ĐIỂM làn tóc úa mờ sương bạc
PHẤN đượm đài hoa thắm mộng hời
TÔ nét môi hồng tươi phượng đỏ
SON đồ nụ ái toả hương khơi
LẠI đem trắc trở vùi đông tuyết
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.
24.08.2021
TT-Thanh Trước
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI
(Thái Can)
...
SẮC NGỜI
EM vẫn lung linh sắc rạng ngời
VỀ tìm ức niệm kiếp rong chơi
ĐIỂM làn tóc úa mờ sương bạc
PHẤN đượm đài hoa thắm mộng hời
TÔ nét môi hồng tươi phượng đỏ
SON đồ nụ ái toả hương khơi
LẠI đem trắc trở vùi đông tuyết
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.
24.08.2021
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021
LỆ TRĂNG
LỆ TRĂNG
Trăng tàn bóng ngả lạnh hồn thơ
Bến vắng đêm thu ảo não mờ
Vẳng tiếng tiêu sầu nơi cõi trống
Vang lời nhạc oán giữa thềm trơ
Người đi vạn dặm còn thương nhớ
Kẻ ở bao năm vẫn đợi chờ
Sóng dạt bờ khuya hờn mộng lỡ
Canh trường thổn thức lệ tình…mơ!
22.08.2021
TT-Thanh Trước
Trăng tàn bóng ngả lạnh hồn thơ
Bến vắng đêm thu ảo não mờ
Vẳng tiếng tiêu sầu nơi cõi trống
Vang lời nhạc oán giữa thềm trơ
Người đi vạn dặm còn thương nhớ
Kẻ ở bao năm vẫn đợi chờ
Sóng dạt bờ khuya hờn mộng lỡ
Canh trường thổn thức lệ tình…mơ!
22.08.2021
TT-Thanh Trước
DẠ KHÚC
DẠ KHÚC
Tỳ bà thổn thức giữa canh sương
Vẳng tiếng bi ai khúc đoạn trường
Tích tịch đàn ngân sầu dạ vướng
Tình tang nhịp gõ não hồn vương
Đêm tàn nguyệt lạnh lần mơ tưởng
Biển cạn bờ xa giấu mộng thường
Mỏi cánh...thiên di nào lạc hướng
Hoa đời rã nát…sót mùi hương.
22.08.2021
TT-Thanh Trước
Tỳ bà thổn thức giữa canh sương
Vẳng tiếng bi ai khúc đoạn trường
Tích tịch đàn ngân sầu dạ vướng
Tình tang nhịp gõ não hồn vương
Đêm tàn nguyệt lạnh lần mơ tưởng
Biển cạn bờ xa giấu mộng thường
Mỏi cánh...thiên di nào lạc hướng
Hoa đời rã nát…sót mùi hương.
22.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021
ƯU TƯ
ƯU TƯ
Chiều tàn bóng lẻ cánh chim âu
Biển sóng mênh mông gợi nỗi sầu
Mấy buổi quê người hồn tưởng mãi
Bao ngày đất khách dạ hoài lâu
Thuyền neo xứ lạ chòng chành mỏi
Bến đợi thôn nhà khắc khoải đau
Chiếc lá xa cành vương vấn mộng
Ưu tư vọng nhớ ước mơ đầu.
20.08.2021
TT-Thanh Trước
Chiều tàn bóng lẻ cánh chim âu
Biển sóng mênh mông gợi nỗi sầu
Mấy buổi quê người hồn tưởng mãi
Bao ngày đất khách dạ hoài lâu
Thuyền neo xứ lạ chòng chành mỏi
Bến đợi thôn nhà khắc khoải đau
Chiếc lá xa cành vương vấn mộng
Ưu tư vọng nhớ ước mơ đầu.
20.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021
SÓNG
SÓNG
Sóng đã già chưa…sóng bạc đầu
Sóng tràn bãi cát…sóng về đâu
Sóng xô ghềnh đá…sóng khơi não
Sóng tạt bờ rêu…sóng đọng sầu
Sóng biếc mơ trôi…sóng kể lể
Sóng xanh mộng lạc…sóng rì rào
Sóng hờn trắc trở…sóng vùi dập
Sóng vẫn muôn đời…sóng bể dâu.
19.08.2021
TT-Thanh Trước
Sóng đã già chưa…sóng bạc đầu
Sóng tràn bãi cát…sóng về đâu
Sóng xô ghềnh đá…sóng khơi não
Sóng tạt bờ rêu…sóng đọng sầu
Sóng biếc mơ trôi…sóng kể lể
Sóng xanh mộng lạc…sóng rì rào
Sóng hờn trắc trở…sóng vùi dập
Sóng vẫn muôn đời…sóng bể dâu.
19.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021
SẦU CAY
SẦU CAY
Đêm tàn nguyệt tận cõi hồn say
Rượu nhấp đôi chung cạn tháng ngày
Mặc thế nhân cười câu nghĩa lỡ
Kệ đời tục luỵ chữ ân bay
Hồn thơ rách nát niềm đau trỗi
Mộng ái tàn phai nỗi xót bày
Ức niệm chôn vùi khung dĩ vãng
Thiên đường gãy cánh…giọt sầu cay.
16.08.2021
TT-Thanh Trước
Đêm tàn nguyệt tận cõi hồn say
Rượu nhấp đôi chung cạn tháng ngày
Mặc thế nhân cười câu nghĩa lỡ
Kệ đời tục luỵ chữ ân bay
Hồn thơ rách nát niềm đau trỗi
Mộng ái tàn phai nỗi xót bày
Ức niệm chôn vùi khung dĩ vãng
Thiên đường gãy cánh…giọt sầu cay.
16.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021
LƠ MƠ THƠ
LƠ MƠ THƠ
Cái thuở ban đầu tập viết thơ
Văn chương chữ nghĩa thiệt lờ mờ
Không tường lỗi luật buồn tâm rối
Chẳng rõ vần từ khổ trí ngơ
Lục bát vài dòng xem tưởng bở
Đường thi tứ tuyệt đọc thêm khờ
Vò đầu nghĩ ngợi quên cơm nước
Mất ngủ đêm nằm vẫn cứ mơ…
10.08.2021
TT-Thanh Trước
Cái thuở ban đầu tập viết thơ
Văn chương chữ nghĩa thiệt lờ mờ
Không tường lỗi luật buồn tâm rối
Chẳng rõ vần từ khổ trí ngơ
Lục bát vài dòng xem tưởng bở
Đường thi tứ tuyệt đọc thêm khờ
Vò đầu nghĩ ngợi quên cơm nước
Mất ngủ đêm nằm vẫn cứ mơ…
10.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021
HOÀI NIỆM
HOÀI NIỆM
Nghiêng chiều cánh nhỏ bóng chim sa
Tím thẫm hoàng hôn sợi nắng tà
Bảng lảng hồn sương vời niệm cũ
Mơ màng dáng nguyệt vọng tình xa
Xuân đi nỗi nhớ hoài vương đọng
Hạ vãn niềm đau chẳng nhạt nhoà
Lá đổ Thu sầu câu mộng lỡ
Đông tràn tuyết phủ lạnh đời ta.
07.08.2021
TT-Thanh Trước
Nghiêng chiều cánh nhỏ bóng chim sa
Tím thẫm hoàng hôn sợi nắng tà
Bảng lảng hồn sương vời niệm cũ
Mơ màng dáng nguyệt vọng tình xa
Xuân đi nỗi nhớ hoài vương đọng
Hạ vãn niềm đau chẳng nhạt nhoà
Lá đổ Thu sầu câu mộng lỡ
Đông tràn tuyết phủ lạnh đời ta.
07.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021
SẦU HẠ
SẦU HẠ
Cơn mưa Hạ…rót ru trời tháng tám
Từng giọt buồn ảm đạm đẫm hồn côi
Gió vi vu ngân điệu khúc bồi hồi
Khung kỷ niệm lặng rơi nhoà cõi nhớ
Vài chiếc lá buông mình phơi xác đỏ
Tím hoàng hôn…mùa vụn vỡ sang mùa
Bóng Hạ tàn…cây xơ xác già nua
Hương sắc nhạt xót xa lùa đêm mỏng
Khuya trắng rụng…ưu tư hoài mãi đọng
Đôi tay gầy ôm khát vọng…thời gian
Chén điêu linh giọt đắng…suối lệ tràn
Sầu lả tả…mưa chan...hoà giấc Hạ...
06.08.2021
TT-Thanh Trước
Cơn mưa Hạ…rót ru trời tháng tám
Từng giọt buồn ảm đạm đẫm hồn côi
Gió vi vu ngân điệu khúc bồi hồi
Khung kỷ niệm lặng rơi nhoà cõi nhớ
Vài chiếc lá buông mình phơi xác đỏ
Tím hoàng hôn…mùa vụn vỡ sang mùa
Bóng Hạ tàn…cây xơ xác già nua
Hương sắc nhạt xót xa lùa đêm mỏng
Khuya trắng rụng…ưu tư hoài mãi đọng
Đôi tay gầy ôm khát vọng…thời gian
Chén điêu linh giọt đắng…suối lệ tràn
Sầu lả tả…mưa chan...hoà giấc Hạ...
06.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021
SE SẮT
SE SẮT
Cạn chiều
rót giọt sương đêm
Rượu vơi chung vỡ...
Môi mềm...
Cay môi
Gió ru lạc giấc mộng hồi
Trăng khuya một bóng
tim côi hững hờ
Hạ tàn
rách nát cơn mơ
Thềm xưa
rêu phủ
mịt mờ ảnh nhân
Nụ yêu đẫm vết phong trần
Hồn se sắt lạnh...
Ta bần thần...
Đau!
04.08.2021
TT-Thanh Trước
Cạn chiều
rót giọt sương đêm
Rượu vơi chung vỡ...
Môi mềm...
Cay môi
Gió ru lạc giấc mộng hồi
Trăng khuya một bóng
tim côi hững hờ
Hạ tàn
rách nát cơn mơ
Thềm xưa
rêu phủ
mịt mờ ảnh nhân
Nụ yêu đẫm vết phong trần
Hồn se sắt lạnh...
Ta bần thần...
Đau!
04.08.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021
PHÙ DU
PHÙ DU
Một chén rượu cay
tìm quên lãng...
Nhân sinh
một kiếp...
Giấc mộng dài
Một thoáng hương yêu
vùi năm tháng
Phù du
cát bụi
chút thương vay...
03.08.2021
TT-Thanh Trước
Một chén rượu cay
tìm quên lãng...
Nhân sinh
một kiếp...
Giấc mộng dài
Một thoáng hương yêu
vùi năm tháng
Phù du
cát bụi
chút thương vay...
03.08.2021
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)