CŨNG VỪA THIÊN THU
Người đi…
giữa chốn mênh mông
Nghe thời gian tiếng hư không vọng về
Lưng gầy nặng gói
trầm mê
Dốc đời mỏi mệt…bộn bề trần duyên
Người về…
mơ giấc bình yên
Ru mình say ngủ trên miền đau xưa
Môi khô đọng chút hương thừa
Men cay góp nhặt cũng vừa
thiên thu…
18.05.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023
Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023
TA…NGƯỜI
TA…NGƯỜI
Ta - người
lỡ bước đường hoang lạnh
Một mảnh trăng côi
Một mảnh đời
Xuân qua hạ vãn thu tàn úa
Giá rét đông tràn
lệ khó vơi
Đêm dần cạn
mộng xưa chừ đã lỡ
Chén men nồng đọng ướp những ưu tư
Tiếng thời gian rót ru hồn khắc khoải
Đếm hư hao…
Mùa thay áo sương mù
Ta nặng gánh trầm mê
miền khổ ải
Người điêu linh
rượu nát đổ hình hài
Nhạc chìm lắng vần thơ sầu đứt đoạn
Khúc vô thường còn vẳng
điệu bi ai
Lửa đã tắt
tro tàn theo năm tháng
Gót chân đời mỏi lạnh đã từ lâu
Chôn ký ức
chôn niềm đau dĩ vãng
Ngõ vườn xưa
hoang phế phủ ngang đầu…
15.05.2023
TT-Thanh Trước
Ta - người
lỡ bước đường hoang lạnh
Một mảnh trăng côi
Một mảnh đời
Xuân qua hạ vãn thu tàn úa
Giá rét đông tràn
lệ khó vơi
Đêm dần cạn
mộng xưa chừ đã lỡ
Chén men nồng đọng ướp những ưu tư
Tiếng thời gian rót ru hồn khắc khoải
Đếm hư hao…
Mùa thay áo sương mù
Ta nặng gánh trầm mê
miền khổ ải
Người điêu linh
rượu nát đổ hình hài
Nhạc chìm lắng vần thơ sầu đứt đoạn
Khúc vô thường còn vẳng
điệu bi ai
Lửa đã tắt
tro tàn theo năm tháng
Gót chân đời mỏi lạnh đã từ lâu
Chôn ký ức
chôn niềm đau dĩ vãng
Ngõ vườn xưa
hoang phế phủ ngang đầu…
15.05.2023
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023
MỘNG NỬA VỜI…
MỘNG NỬA VỜI…
Chuốc cạn men cay…
Cạn nỗi sầu
Đêm tàn
Gió lạnh
Buốt trời ngâu
Thời gian lặng lẽ pha màu úa
Nguyệt khuyết sương rơi
Bạc mái đầu…
Rượu nhạt
Hồn đau
Mộng nửa vời
Lời tình vụn vỡ…
Khúc trầm rơi
Lệ khuya từng giọt đong niềm nhớ
Trống vắng tay ôm…lạc bước đời!
14.05.2023
TT-Thanh Trước
Chuốc cạn men cay…
Cạn nỗi sầu
Đêm tàn
Gió lạnh
Buốt trời ngâu
Thời gian lặng lẽ pha màu úa
Nguyệt khuyết sương rơi
Bạc mái đầu…
Rượu nhạt
Hồn đau
Mộng nửa vời
Lời tình vụn vỡ…
Khúc trầm rơi
Lệ khuya từng giọt đong niềm nhớ
Trống vắng tay ôm…lạc bước đời!
14.05.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023
LẠC BẾN
LẠC BẾN
Ta đứng lại…
Nghe mùa qua hờ hững
Rót tàn phai chuốc cạn giọt hương đời
Hoàng hôn phủ dã tràng hoài xe cát
Giữa biển trời ôm ấp mộng trùng khơi
Ta gom nhặt…
Mảnh linh hồn vụn vỡ
Gởi trăm năm từng vết xước in hằn
Sương trắng lạnh gió ru miền hoang phế
Cõi vô thường ta lạc bến trần gian…
08.05.2023
TT-Thanh Trước
Ta đứng lại…
Nghe mùa qua hờ hững
Rót tàn phai chuốc cạn giọt hương đời
Hoàng hôn phủ dã tràng hoài xe cát
Giữa biển trời ôm ấp mộng trùng khơi
Ta gom nhặt…
Mảnh linh hồn vụn vỡ
Gởi trăm năm từng vết xước in hằn
Sương trắng lạnh gió ru miền hoang phế
Cõi vô thường ta lạc bến trần gian…
08.05.2023
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)