CHIỀU QUÊ
Tà huy khuất núi lạnh nương chiều
Lạc cánh chim trời giữa tịch liêu
Khắc khoải hồn đưa ngơ ngẩn mãi
Ưu tư mắt dõi vấn vương nhiều
Thương về xóm cũ trao lời mến
Nhớ đến quê nghèo gởi tiếng yêu
Bóng ngả đường đê mòn gót nhỏ
Bâng khuâng khói tỏa quyện dây diều…
21.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022
Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022
BÓNG NHẠN
鴈 過 長 空
影 沉 寒 水
鴈 無 遺 跡 之 意
水 無 留 影 之 心
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thuỷ
Nhạn vô di tích chi ý
Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm
(Hương Hải Thiền Sư)
*********************
Phóng dịch
BÓNG NHẠN
Nhạn lướt trời mây
Bóng chìm đáy nước
Vô tâm - Nhạn kia in dấu
Vô tình - Nước nọ chẳng hay…
17.06.2022
TT-Thanh Trước
影 沉 寒 水
鴈 無 遺 跡 之 意
水 無 留 影 之 心
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thuỷ
Nhạn vô di tích chi ý
Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm
(Hương Hải Thiền Sư)
*********************
Phóng dịch
BÓNG NHẠN
Nhạn lướt trời mây
Bóng chìm đáy nước
Vô tâm - Nhạn kia in dấu
Vô tình - Nước nọ chẳng hay…
17.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022
NIỀM ĐAU LẠC LOÀI
NIỀM ĐAU LẠC LOÀI
Ta về…
nhặt sợi tơ chiều
Hong khô nỗi nhớ
hoang liêu
cõi sầu
Bể đời…
thăm thẳm vực sâu
Nhuộm màu sương khói
niềm đau lạc loài…
16.06.2022
TT-Thanh Trước
Ta về…
nhặt sợi tơ chiều
Hong khô nỗi nhớ
hoang liêu
cõi sầu
Bể đời…
thăm thẳm vực sâu
Nhuộm màu sương khói
niềm đau lạc loài…
16.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022
CANH TÀN
CANH TÀN
Sao khuya trở giấc
muộn màng
Môi khô sầu úa
võ vàng
tình thơ
Bóng thời gian mãi hững hờ
Mộng đời vụn vỡ dật dờ tim côi
Sương mờ…
đêm lặng lờ trôi
Nhạc trầm rung khúc
bồi hồi
nhớ mong
Cạn chung rượu đắng men nồng
Chừng nghe tiếng gió bên song gọi hồn…
14.06.2022
TT-Thanh Trước
Sao khuya trở giấc
muộn màng
Môi khô sầu úa
võ vàng
tình thơ
Bóng thời gian mãi hững hờ
Mộng đời vụn vỡ dật dờ tim côi
Sương mờ…
đêm lặng lờ trôi
Nhạc trầm rung khúc
bồi hồi
nhớ mong
Cạn chung rượu đắng men nồng
Chừng nghe tiếng gió bên song gọi hồn…
14.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022
ĐỨT ĐƯỜNG TƠ
ĐỨT ĐƯỜNG TƠ
Dương cầm trổi khúc điệu hoà mơ
Khắc khoải đêm đơn lặng nỗi chờ
Rượu chuốc môi mềm sầu bút mực
Trăng tàn gió lạnh não tình thơ
Nhìn con sóng dạt hồn ngơ ngẩn
Dõi ánh sao băng dạ thẩn thờ
Bóng đổ thềm khuya tim buốt nhói
Nghe chừng đứt đoạn một đường tơ…
13.06.2022
TT-Thanh Trước
Dương cầm trổi khúc điệu hoà mơ
Khắc khoải đêm đơn lặng nỗi chờ
Rượu chuốc môi mềm sầu bút mực
Trăng tàn gió lạnh não tình thơ
Nhìn con sóng dạt hồn ngơ ngẩn
Dõi ánh sao băng dạ thẩn thờ
Bóng đổ thềm khuya tim buốt nhói
Nghe chừng đứt đoạn một đường tơ…
13.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022
HÈ NHỚ
HÈ NHỚ
Nắng ấm lung linh ngập lối về
Bóng hè rực rỡ chốn sơn khê
Du dương trổi giọng ve sầu ngẩn
Bảng lảng buông mình cánh phượng mê
Ký ức còn nuôi bao ước hẹn
Thời gian đã xoá vạn câu thề
Khung trời kỷ niệm xanh màu nhớ
Bạc trắng sương chiều...chậm bước...lê...
11.06.2022
TT-Thanh Trước
Nắng ấm lung linh ngập lối về
Bóng hè rực rỡ chốn sơn khê
Du dương trổi giọng ve sầu ngẩn
Bảng lảng buông mình cánh phượng mê
Ký ức còn nuôi bao ước hẹn
Thời gian đã xoá vạn câu thề
Khung trời kỷ niệm xanh màu nhớ
Bạc trắng sương chiều...chậm bước...lê...
11.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022
XÓT DƯỜNG…
XÓT DƯỜNG…
Cánh gió heo may lạc cuối đường
U hoài gót mỏi dạ sầu vương
Thềm xưa lối cũ hơi sương quyện
Bến vắng bờ xa gợn sóng nhường
Lãng đãng mây ngàn mơ ánh nguyệt
Ơ thờ suối biếc mộng trùng dương
Đàn khuya nức nở…đêm thoi thóp
Lạnh giấc cô liêu…chợt xót dường…
10.06.2022
TT-Thanh Trước
Cánh gió heo may lạc cuối đường
U hoài gót mỏi dạ sầu vương
Thềm xưa lối cũ hơi sương quyện
Bến vắng bờ xa gợn sóng nhường
Lãng đãng mây ngàn mơ ánh nguyệt
Ơ thờ suối biếc mộng trùng dương
Đàn khuya nức nở…đêm thoi thóp
Lạnh giấc cô liêu…chợt xót dường…
10.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022
SẦU CHÊM
SẦU CHÊM
Gió lay…
Rụng cánh hạ tàn
Mưa giăng phủ lối
Trần gian ngậm ngùi
Tay lần đếm những cuộc vui
Nhặt màu sương khói chôn vùi tháng năm
Hoàng hôn ngả bóng
Lặng câm
Nắng thoi thóp nắng…
Đêm…cằn cỗi đêm
Nhấp đôi chung rượu…
Say mềm
Một ta…
Một bóng
Sầu chêm…nặng sầu!
06.06.2022
TT-Thanh Trước
Gió lay…
Rụng cánh hạ tàn
Mưa giăng phủ lối
Trần gian ngậm ngùi
Tay lần đếm những cuộc vui
Nhặt màu sương khói chôn vùi tháng năm
Hoàng hôn ngả bóng
Lặng câm
Nắng thoi thóp nắng…
Đêm…cằn cỗi đêm
Nhấp đôi chung rượu…
Say mềm
Một ta…
Một bóng
Sầu chêm…nặng sầu!
06.06.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022
VỀ NGHE…
VỀ NGHE…
Về nghe…
tiếng trùng khơi réo gọi
Gió thét gào…chim mỏi cánh bay
Dấu phong sương bàng bạc tháng ngày
Đêm cùng tận hồn say bóng nguyệt
Về nghe…
biển ru lời da diết
Bờ cát vàng biền biệt ghềnh rêu
Kiếp tha hương sầu lặng bao chiều
Khung ký ức…dệt thêu niềm nhớ
Về nghe sóng vỗ về…than thở…
02.06.2022
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)