NGHE
Nghe...gió lạnh về đêm
Ru bên thềm nỗi nhớ
Cung đàn trầm nức nỡ
Tình bỡ ngỡ lạc trôi
Nghe...ray rức bồi hồi
Mặn bờ môi...giọt ái
Mi vương sầu hoang hoải
Người...còn mãi nơi đâu...
Nghe...mưa đổ mùa ngâu
Hạt trĩu màu ly biệt
Âm vang hờn da diết
Ai...có biết chăng ai...
Nghe...đời thoáng phôi phai
Rơi giấc gầy...mộng úa
Tiếng thời gian giẩy giụi
Chìm...lần lựa...hư vô...!
05.07.2019
TT-Thanh Trước
Nghe...gió lạnh về đêm
Ru bên thềm nỗi nhớ
Cung đàn trầm nức nỡ
Tình bỡ ngỡ lạc trôi
Nghe...ray rức bồi hồi
Mặn bờ môi...giọt ái
Mi vương sầu hoang hoải
Người...còn mãi nơi đâu...
Nghe...mưa đổ mùa ngâu
Hạt trĩu màu ly biệt
Âm vang hờn da diết
Ai...có biết chăng ai...
Nghe...đời thoáng phôi phai
Rơi giấc gầy...mộng úa
Tiếng thời gian giẩy giụi
Chìm...lần lựa...hư vô...!
05.07.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét