CẠN
(Thập tam tự tứ tuyệt)
Cạn niềm yêu...gót lẻ hồn phiêu
Gót lẻ hồn phiêu...lạc những chiều
Phiêu lạc những chiều...sầu vụn vỡ
Chiều sầu vụn vỡ...cạn niềm yêu...
29.09.2019
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019
TRÔNG
TRÔNG
(Thập tự tứ tuyệt)
Người xa thuở ấy...mắt trông vời
Ấy mắt trông vời...lệ đọng rơi
Rơi đọng lệ...vời trông mắt ấy
Vời trông mắt ấy...thuở xa người...
29.09.2019
TT-Thanh Trước
(Thập tự tứ tuyệt)
Người xa thuở ấy...mắt trông vời
Ấy mắt trông vời...lệ đọng rơi
Rơi đọng lệ...vời trông mắt ấy
Vời trông mắt ấy...thuở xa người...
29.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019
TƯ LỰ
TƯ LỰ
Hạ hấp hối...
nắng phai màu nhung nhớ
Gót chân gầy...
bỡ ngỡ lối đường xưa
Dấu rêu phong...
Thềm vắng...
Chút hương thừa
Nghe hoang phế
dâng vừa hồn cô lẻ
Hạ hấp hối...
lá vàng rơi nhè nhẹ
Xác im phơi...
buồn tẻ giữa trời ngâu
Tí tách rơi...
Mưa từng giọt...
đọng sầu
Như thương phận bể dâu...
Đời lữ thứ
Hạ hấp hối...
Thu ngập ngừng...tư lự...
28.09.2019
TT-Thanh Trước
Hạ hấp hối...
nắng phai màu nhung nhớ
Gót chân gầy...
bỡ ngỡ lối đường xưa
Dấu rêu phong...
Thềm vắng...
Chút hương thừa
Nghe hoang phế
dâng vừa hồn cô lẻ
Hạ hấp hối...
lá vàng rơi nhè nhẹ
Xác im phơi...
buồn tẻ giữa trời ngâu
Tí tách rơi...
Mưa từng giọt...
đọng sầu
Như thương phận bể dâu...
Đời lữ thứ
Hạ hấp hối...
Thu ngập ngừng...tư lự...
28.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019
HONG
HONG
Em về...
hong sợi xuân thì
Phơi trăng vừa chín
tròn ghi giấc nồng
Gió reo...
Đồi gió...
mênh mông
Êm ru cỏ biếc...
hương nồng nàn khơi.
26.09.2019
TT-Thanh Trước
Em về...
hong sợi xuân thì
Phơi trăng vừa chín
tròn ghi giấc nồng
Gió reo...
Đồi gió...
mênh mông
Êm ru cỏ biếc...
hương nồng nàn khơi.
26.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019
HẮT HIU
HẮT HIU
Hạ tàn...
nắng ngủ trên lưng
Hắt hiu nỗi nhớ...
ngập ngừng giấc đơn...
Đường xưa...
Xác phượng...
dỗi hờn...
Rêu phong thềm cũ
vùi chôn mộng sầu...
25.09.2019
TT-Thanh Trước
Hạ tàn...
nắng ngủ trên lưng
Hắt hiu nỗi nhớ...
ngập ngừng giấc đơn...
Đường xưa...
Xác phượng...
dỗi hờn...
Rêu phong thềm cũ
vùi chôn mộng sầu...
25.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019
RƯỢU ĐỜI
RƯỢU ĐỜI
Rượu đời chén cạn...hồn say
Chân nghiêng...bước ngả...trời quay...đất cuồng
Nghĩa nhân đổi áo...se suông
Bạn...thù...sân khấu vai tuồng khó phân
Nào ta vui cuộc phong trần
Lợi danh...mua bán...ảo chân...kệ đời!
Này anh...kia chị...đây tôi
Oán...ân...tráo trở, lỗ lời...hơn thua?
Rót đi...tràn chén ganh đua
Vị hương chát đắng ngập vừa cõi mê
Tàn đêm...trống vắng...ê chề...
Men cay...bình vỡ...lối về chông chênh…
Câu vần...lạc nẻo...buồn tênh...!
24.09.2019
TT-Thanh Trước
Rượu đời chén cạn...hồn say
Chân nghiêng...bước ngả...trời quay...đất cuồng
Nghĩa nhân đổi áo...se suông
Bạn...thù...sân khấu vai tuồng khó phân
Nào ta vui cuộc phong trần
Lợi danh...mua bán...ảo chân...kệ đời!
Này anh...kia chị...đây tôi
Oán...ân...tráo trở, lỗ lời...hơn thua?
Rót đi...tràn chén ganh đua
Vị hương chát đắng ngập vừa cõi mê
Tàn đêm...trống vắng...ê chề...
Men cay...bình vỡ...lối về chông chênh…
Câu vần...lạc nẻo...buồn tênh...!
24.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019
LẠC
LẠC
Giọt trần...
đọng chút hoang liêu
Sầu rơi...
theo cánh gió chiều...
Vụt bay
Thu về...
ru giấc tàn phai
Gót đời mỏi mệt...
lạc loài... cuộc yêu...
23.09.2019
TT-Thanh Trước
Giọt trần...
đọng chút hoang liêu
Sầu rơi...
theo cánh gió chiều...
Vụt bay
Thu về...
ru giấc tàn phai
Gót đời mỏi mệt...
lạc loài... cuộc yêu...
23.09.2019
TT-Thanh Trước
PHAI
PHAI
Ta về...
đong giọt trần rơi
Chắt chiu niềm nhớ...
nồng khơi chén sầu
Mộng đời...
nghiêng ngã vì đâu
Chút hương xưa cũng
úa nhàu...phôi pha
Ta về...
đong nỗi xót xa
Vàng theo cánh lá
thu là lượn bay
Lạc trôi...
vạt nắng...chiều phai...
23.09.2019
TT-Thanh Trước
Ta về...
đong giọt trần rơi
Chắt chiu niềm nhớ...
nồng khơi chén sầu
Mộng đời...
nghiêng ngã vì đâu
Chút hương xưa cũng
úa nhàu...phôi pha
Ta về...
đong nỗi xót xa
Vàng theo cánh lá
thu là lượn bay
Lạc trôi...
vạt nắng...chiều phai...
23.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019
LỠ NHỊP
LỠ NHỊP
Đêm rơi...
sợi nhớ bềnh bồng
Kết đan ngàn mối...
mênh mông quyện hồn
Nụ tình vương vấn môi hôn
Xót xa sầu úa mỏi mòn tháng năm
Gió mùa...
heo hút lạnh căm
Thềm xưa hoang phế
gót trầm bạc phiêu...
Mộng đời rã giấc...cô liêu
Nhạt phai hương phấn ái yêu lụn tàn
Đàn rơi...
cung phím thở than...
Lời ca ai oán...ru tràn khói sương
Bơ vơ...cõi trống vô thường
Nhịp trần lỡ bước...miên trường lặng say...
20.09.2019
TT-Thanh Trước
Đêm rơi...
sợi nhớ bềnh bồng
Kết đan ngàn mối...
mênh mông quyện hồn
Nụ tình vương vấn môi hôn
Xót xa sầu úa mỏi mòn tháng năm
Gió mùa...
heo hút lạnh căm
Thềm xưa hoang phế
gót trầm bạc phiêu...
Mộng đời rã giấc...cô liêu
Nhạt phai hương phấn ái yêu lụn tàn
Đàn rơi...
cung phím thở than...
Lời ca ai oán...ru tràn khói sương
Bơ vơ...cõi trống vô thường
Nhịp trần lỡ bước...miên trường lặng say...
20.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019
NHỊP THU
NHỊP THU
Nhịp Thu...
chầm chậm...bước...
Lá xanh mượt thay màu
Gieo nỗi nhớ đậm sâu
Mây giăng sầu mi mắt
Sợi nắng vàng héo hắt
Hoa cánh nhạt phai hồng
Héo rũ giữa mênh mông
Giọt hư không nhẹ rớt
Gió heo may hời hợt
Ru điệu xót thương đời
Hồn lạc lõng chơi vơi
Cung trầm khơi biệt khúc
Nhịp Thu...
chầm chậm...bước...
18.09.2019
TT-Thanh Trước
Nhịp Thu...
chầm chậm...bước...
Lá xanh mượt thay màu
Gieo nỗi nhớ đậm sâu
Mây giăng sầu mi mắt
Sợi nắng vàng héo hắt
Hoa cánh nhạt phai hồng
Héo rũ giữa mênh mông
Giọt hư không nhẹ rớt
Gió heo may hời hợt
Ru điệu xót thương đời
Hồn lạc lõng chơi vơi
Cung trầm khơi biệt khúc
Nhịp Thu...
chầm chậm...bước...
18.09.2019
TT-Thanh Trước
NGUYỆT CẢNH
NGUYỆT CẢNH
Nguyệt ảnh lung linh tỏa sắc ngời
Đêm hồn lạc mộng giấc trần phơi
Nguy nga Quảng điện không đành bước
Lộng lẫy Hằng cung chẳng nỡ dời
Yến tiệc Thiên Bồng dâng rượu quí
Bàn đào Ngọc Nữ kính hoa tươi
Minh Hoàng một phút say tiên cảnh
Vạn thuở lưu truyền hậu thế chơi
18.09.2019
TT-Thanh Trước
Nguyệt ảnh lung linh tỏa sắc ngời
Đêm hồn lạc mộng giấc trần phơi
Nguy nga Quảng điện không đành bước
Lộng lẫy Hằng cung chẳng nỡ dời
Yến tiệc Thiên Bồng dâng rượu quí
Bàn đào Ngọc Nữ kính hoa tươi
Minh Hoàng một phút say tiên cảnh
Vạn thuở lưu truyền hậu thế chơi
18.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019
TRÔNG...
TRÔNG...
Nụ tình...lạc...
Phấn hương bay
Gieo câu nhung nhớ...
miệt mài tháng năm
Song thưa...
lẻn ánh trăng rằm
Soi chăn gối lẻ...lạnh căm giấc đời
Nguyệt cầm...
vẳng tiếng chơi vơi
Âm sai...
Điệu lỡ...
rã rời phím cung
Người đi sương gió muôn trùng
Bước chân phiêu lãng mịt mùng khói mây
Ta về...
cạn chén men cay
Ru cơn mộng vỡ
sầu lay nặng sầu
Thu tràn...
đẩm giọt tình ngâu
Nhẹ rơi tí tách...bạc màu ái ân...
Trông vời hình bóng cố nhân...
17.09.2019
TT-Thanh Trước
Nụ tình...lạc...
Phấn hương bay
Gieo câu nhung nhớ...
miệt mài tháng năm
Song thưa...
lẻn ánh trăng rằm
Soi chăn gối lẻ...lạnh căm giấc đời
Nguyệt cầm...
vẳng tiếng chơi vơi
Âm sai...
Điệu lỡ...
rã rời phím cung
Người đi sương gió muôn trùng
Bước chân phiêu lãng mịt mùng khói mây
Ta về...
cạn chén men cay
Ru cơn mộng vỡ
sầu lay nặng sầu
Thu tràn...
đẩm giọt tình ngâu
Nhẹ rơi tí tách...bạc màu ái ân...
Trông vời hình bóng cố nhân...
17.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019
BIỆT
BIỆT
Ưu tư ngất ngưỡng bóng đêm sầu
Quạnh vắng canh trường trở giấc sâu
Kỷ niệm hằn in không nhạt sắc
Niềm riêng đậm khắc chẳng phai màu
Vô tình ngọn sóng chia duyên vội
Nghiệt ngã dòng đời xoá nghĩa mau
Cánh nhạn bơ vơ miền viễn xứ
Tri âm cách biệt khổ tâm nhàu...
16.09.2019
TT-Thanh Trước
Ưu tư ngất ngưỡng bóng đêm sầu
Quạnh vắng canh trường trở giấc sâu
Kỷ niệm hằn in không nhạt sắc
Niềm riêng đậm khắc chẳng phai màu
Vô tình ngọn sóng chia duyên vội
Nghiệt ngã dòng đời xoá nghĩa mau
Cánh nhạn bơ vơ miền viễn xứ
Tri âm cách biệt khổ tâm nhàu...
16.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019
TA...MÌNH...
TA...MÌNH...
Từ đêm...
giọt biếc sương tan
Gió mơn tóc rối
vương ngàn sợi yêu
Ta về...
hong mảnh lụa điều
Nhẹ nghe hơi ấm
phiêu phiêu cõi tình
Từ đêm...
bóng quyện bên hình
Đèn khuya giận dỗi...
bỏ mình với ta
Mình về...
dáng nhỏ thướt tha
Ngọt thơm hương phấn
đậm đà môi ngoan...
Từ ta...mình...phím tơ đan...
13.09.2019
TT-Thanh Trước
Từ đêm...
giọt biếc sương tan
Gió mơn tóc rối
vương ngàn sợi yêu
Ta về...
hong mảnh lụa điều
Nhẹ nghe hơi ấm
phiêu phiêu cõi tình
Từ đêm...
bóng quyện bên hình
Đèn khuya giận dỗi...
bỏ mình với ta
Mình về...
dáng nhỏ thướt tha
Ngọt thơm hương phấn
đậm đà môi ngoan...
Từ ta...mình...phím tơ đan...
13.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019
ĐÊM...TRỞ GIẤC
ĐÊM...TRỞ GIẤC
Đêm...trở giấc...
hồn chìm dĩ vãng
Cuộc tình nào tựa thoáng mây trôi
Chợt nghe xao xuyến bồi hồi
Khát vòng tay ấm...khát môi ngọt mềm
Gió khuya nhẹ lòn chêm nỗi nhớ
Chăn gối nồng hơi thở hương xưa
Xót xa...ký ức dâng vừa
Dư âm...kỷ niệm lặng đưa ngấn sầu
Đêm...trở giấc...
giọt ngâu tí tách
Nửa ngậm ngùi...nửa trách tình phai
Tỉ tê từng giọt ngắn dài
Ru cơn mộng lỡ...u hoài lời thơ...
11.09.2019
TT-Thanh Trước
Đêm...trở giấc...
hồn chìm dĩ vãng
Cuộc tình nào tựa thoáng mây trôi
Chợt nghe xao xuyến bồi hồi
Khát vòng tay ấm...khát môi ngọt mềm
Gió khuya nhẹ lòn chêm nỗi nhớ
Chăn gối nồng hơi thở hương xưa
Xót xa...ký ức dâng vừa
Dư âm...kỷ niệm lặng đưa ngấn sầu
Đêm...trở giấc...
giọt ngâu tí tách
Nửa ngậm ngùi...nửa trách tình phai
Tỉ tê từng giọt ngắn dài
Ru cơn mộng lỡ...u hoài lời thơ...
11.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019
GIẤC SẦU
GIẤC SẦU
Từ khi...
gót hạ phai màu
Xác xơ cành biếc...
úa nhàu nụ yêu
Thu về...đọng nỗi cô liêu
Vườn xưa nhạt sắc rong rêu dấu hài
Gió ru...
điệu nhớ miệt mài
Hong hanh sợi nắng
u hoài chậm rơi
Hoàng hôn tím phủ chân trời
Khẽ khàng cánh lá...nhẹ phơi giấc sầu...
10.09.2019
TT-Thanh Trước
Từ khi...
gót hạ phai màu
Xác xơ cành biếc...
úa nhàu nụ yêu
Thu về...đọng nỗi cô liêu
Vườn xưa nhạt sắc rong rêu dấu hài
Gió ru...
điệu nhớ miệt mài
Hong hanh sợi nắng
u hoài chậm rơi
Hoàng hôn tím phủ chân trời
Khẽ khàng cánh lá...nhẹ phơi giấc sầu...
10.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019
TRUNG THU
TRUNG THU
Vén trăng...
thắp ngọn nến tình
Đêm mây mẩy cảnh trở mình canh son
Chị Hằng vành vạnh căng tròn
Khuôn mây lồng lộng thon thon ánh đèn
Gió vờn...
giả bộ làm quen
Đẩy đưa dáng ngọc tìm then khai đề
Nghê thường trỗi nhạc đê mê
Trung thu nguyệt tỏa...mình về...múa lân...
09.09.2019
TT-Thanh Trước
Vén trăng...
thắp ngọn nến tình
Đêm mây mẩy cảnh trở mình canh son
Chị Hằng vành vạnh căng tròn
Khuôn mây lồng lộng thon thon ánh đèn
Gió vờn...
giả bộ làm quen
Đẩy đưa dáng ngọc tìm then khai đề
Nghê thường trỗi nhạc đê mê
Trung thu nguyệt tỏa...mình về...múa lân...
09.09.2019
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019
VÁ HỜ...
VÁ HỜ...
Gót trần...
lạc nẻo đường mây
Chân hoang rã rượi...
sầu lây lất sầu
Đêm say...
ngất ngưỡng niềm đau
Chén đời men đắng...cạn màu nghĩa ân
Duyên phai...
mộng vỡ...lệ ngần
Phù sinh kiếp bạc
xót lần lựa trôi
Vô thường...
cõi trống tình vơi
Về thôi...sỏi đá im phơi bóng tà
Liêu Trai...
một giấc mơ hoa
Giọt trần ai đổ...
nhạt nhoà hồn thơ
Vấn vương nụ ái phai mờ
Nhặt về ký ức...vá hờ đêm hoang...!
08.09.2019
TT-Thanh Trước
Gót trần...
lạc nẻo đường mây
Chân hoang rã rượi...
sầu lây lất sầu
Đêm say...
ngất ngưỡng niềm đau
Chén đời men đắng...cạn màu nghĩa ân
Duyên phai...
mộng vỡ...lệ ngần
Phù sinh kiếp bạc
xót lần lựa trôi
Vô thường...
cõi trống tình vơi
Về thôi...sỏi đá im phơi bóng tà
Liêu Trai...
một giấc mơ hoa
Giọt trần ai đổ...
nhạt nhoà hồn thơ
Vấn vương nụ ái phai mờ
Nhặt về ký ức...vá hờ đêm hoang...!
08.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019
TRÔI
TRÔI
Đông ru...
Dĩ vãng
Mùa rơi...
Nợ...!
Mộng ảo tàn phai
lạc dốc đời
Vết xưa lặng đếm...
hờn tim vỡ
Hoang phế mộ tình...
Nửa xuân
Trôi...!
06.09.2019
TT-Thanh Trước
Đông ru...
Dĩ vãng
Mùa rơi...
Nợ...!
Mộng ảo tàn phai
lạc dốc đời
Vết xưa lặng đếm...
hờn tim vỡ
Hoang phế mộ tình...
Nửa xuân
Trôi...!
06.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019
GIỌT NGÂU
GIỌT NGÂU
Giọt ngâu
hay giọt lệ tràn
Tỉ tê...
dài...ngắn...
thở than canh trường
Ai gieo
ngang trái...sầu vương
Tơ se lộn mối
Sâm Thương dỗi hờn...
Mưa về...
ướt đẩm môi hôn
Lạnh câu ân ái...
lạnh hồn hoang liêu
Mưa rơi...
tan tác nụ yêu
Tả tơi cánh bướm...
xác chiều Thu phơi...
Giọt ngâu...
Tí tách...chậm...rơi...
05.09.2019
TT-Thanh Trước
Giọt ngâu
hay giọt lệ tràn
Tỉ tê...
dài...ngắn...
thở than canh trường
Ai gieo
ngang trái...sầu vương
Tơ se lộn mối
Sâm Thương dỗi hờn...
Mưa về...
ướt đẩm môi hôn
Lạnh câu ân ái...
lạnh hồn hoang liêu
Mưa rơi...
tan tác nụ yêu
Tả tơi cánh bướm...
xác chiều Thu phơi...
Giọt ngâu...
Tí tách...chậm...rơi...
05.09.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019
HẠ TÀN
HẠ TÀN
Nắng Hạ tắt...
Hàng cây buồn ngơ ngác
Gió Thu về tiễn xác lá vàng khô
Vần thơ xưa giờ chôn đáy huyệt mồ
Nghe nỗi nhớ bơ vơ...chiều vọng tưởng
Nắng Hạ tắt...
Sợi tơ vàng đọng vướng
Luyến lưu màu cánh Phượng, tiếng ve ca
Chút dư âm...kỷ niệm...đã nhạt nhoà
Tim rướm máu...xót xa hoài niệm cũ
Nắng Hạ tắt...
Cơn mưa sầu ủ rũ
Tí tách rơi ru ngủ giấc mơ yêu
Đêm Nguyệt tàn tay trống vắng cô liêu
Cạn men đắng...mộng phiêu...hồn hoang phế
03.09.2019
TT-Thanh Trước
Nắng Hạ tắt...
Hàng cây buồn ngơ ngác
Gió Thu về tiễn xác lá vàng khô
Vần thơ xưa giờ chôn đáy huyệt mồ
Nghe nỗi nhớ bơ vơ...chiều vọng tưởng
Nắng Hạ tắt...
Sợi tơ vàng đọng vướng
Luyến lưu màu cánh Phượng, tiếng ve ca
Chút dư âm...kỷ niệm...đã nhạt nhoà
Tim rướm máu...xót xa hoài niệm cũ
Nắng Hạ tắt...
Cơn mưa sầu ủ rũ
Tí tách rơi ru ngủ giấc mơ yêu
Đêm Nguyệt tàn tay trống vắng cô liêu
Cạn men đắng...mộng phiêu...hồn hoang phế
03.09.2019
TT-Thanh Trước
BÀN TIỆC ĐỜI
BÀN TIỆC ĐỜI
Ta luộc chữ xé phay trộn gỏi
Nêm trần gian mắm muối bon chen
Rót ly lệ tửu đen đen
Ngửa đầu nốc chén không men nhân tình
Thêm một dĩa điêu linh thật ảo
Kiếm trong tay khuấy đảo liên hồi
Ly này choáng ngợp chơi vơi
Phải chăng đạo lý rớt rơi cõi trần
Gắp câu lục chấm chân thiện mỹ
Ta nhai cho thiên lý gãy xương
Còn nguyên câu bát hầm tương
Mà rưọu đã cạn cả phường ly bôi
Đường thi nhạt mím môi cố nuốt
Nghẹn ngào tim đau buốt tri tình
So bì thực luận hư vinh
Rõ ràng thất đối ...rẻ khinh tiếng đời
Câu tứ tuyệt đãi bồi tri kỷ
Chén nghĩa ân lãng phí thêm đau
Ai đem lục bát ngâm sầu
Cạn ly tàn tiệc...chôn bầu lợi danh
Hồn thơ chết lạnh tanh thân xác
Giọt bi ai ngơ ngác vì đâu…
Tay run rượu độc ngấm màu
Câu từ rời rã đỏ au mắt trừng
Ý thơ mặc dửng dưng không nói
Luật thâm sâu buộc trói luân hồi
Âm ti chốn ấy về thôi
Đường thi...lục bát cũng rồi đời...ma...
03.09.2019 Nghia Le - Cỏ Không Sầu - Titi Dang
Ta luộc chữ xé phay trộn gỏi
Nêm trần gian mắm muối bon chen
Rót ly lệ tửu đen đen
Ngửa đầu nốc chén không men nhân tình
Thêm một dĩa điêu linh thật ảo
Kiếm trong tay khuấy đảo liên hồi
Ly này choáng ngợp chơi vơi
Phải chăng đạo lý rớt rơi cõi trần
Gắp câu lục chấm chân thiện mỹ
Ta nhai cho thiên lý gãy xương
Còn nguyên câu bát hầm tương
Mà rưọu đã cạn cả phường ly bôi
Đường thi nhạt mím môi cố nuốt
Nghẹn ngào tim đau buốt tri tình
So bì thực luận hư vinh
Rõ ràng thất đối ...rẻ khinh tiếng đời
Câu tứ tuyệt đãi bồi tri kỷ
Chén nghĩa ân lãng phí thêm đau
Ai đem lục bát ngâm sầu
Cạn ly tàn tiệc...chôn bầu lợi danh
Hồn thơ chết lạnh tanh thân xác
Giọt bi ai ngơ ngác vì đâu…
Tay run rượu độc ngấm màu
Câu từ rời rã đỏ au mắt trừng
Ý thơ mặc dửng dưng không nói
Luật thâm sâu buộc trói luân hồi
Âm ti chốn ấy về thôi
Đường thi...lục bát cũng rồi đời...ma...
03.09.2019 Nghia Le - Cỏ Không Sầu - Titi Dang
VẾT XƯA
VẾT XƯA
Âm u một thoáng chiều cuối hạ
Lỡ cỡ hồn lạnh giá miền xưa
Vẫn hoàng hôn lất phất màn mưa
Như cái buổi ta chưa cách trở
Gió ru điệu khúc sầu mộng vỡ
Cung oán trầm nhịp lỡ sầu ngân
Đường xưa giờ lạc dấu ảnh nhân
Rêu phong phủ...gót chân mòn mõi
Hạ có lẽ đang mùa hấp hối
Muốn tỏ bày hết nổi đa đoan
Nên nặng nề cố gượng hơi tàn
Gọi tiếng cuối..cố nhân ngày đó
Ân tình cũ giờ đành gác bỏ
Lá lìa cành xác đỏ bên đường
Hết ưu tư sầu nhớ vấn vương
Chôn kỷ niệm Hạ nhường...Thu bước.
03.09.2019 / Đông Tà - Thanh Trước
Âm u một thoáng chiều cuối hạ
Lỡ cỡ hồn lạnh giá miền xưa
Vẫn hoàng hôn lất phất màn mưa
Như cái buổi ta chưa cách trở
Gió ru điệu khúc sầu mộng vỡ
Cung oán trầm nhịp lỡ sầu ngân
Đường xưa giờ lạc dấu ảnh nhân
Rêu phong phủ...gót chân mòn mõi
Hạ có lẽ đang mùa hấp hối
Muốn tỏ bày hết nổi đa đoan
Nên nặng nề cố gượng hơi tàn
Gọi tiếng cuối..cố nhân ngày đó
Ân tình cũ giờ đành gác bỏ
Lá lìa cành xác đỏ bên đường
Hết ưu tư sầu nhớ vấn vương
Chôn kỷ niệm Hạ nhường...Thu bước.
03.09.2019 / Đông Tà - Thanh Trước
Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019
ƯỚT MƯA
ƯỚT MƯA
Mưa Thu...
ướt đẫm nụ tình
Nhẹ đưa cánh gió...
rùng mình heo may
Mộng về chất ngất men say
Ru hồn lạc cõi thiên thai giấc nồng...
02.09.2019
TT-Thanh Trước
Mưa Thu...
ướt đẫm nụ tình
Nhẹ đưa cánh gió...
rùng mình heo may
Mộng về chất ngất men say
Ru hồn lạc cõi thiên thai giấc nồng...
02.09.2019
TT-Thanh Trước
EM...THÁNG CHÍN
EM...THÁNG CHÍN
Em...
Tháng chín...
Heo may nhè nhẹ thổi
Lá u sầu lả tả mỏi tay...buông
Nắng hong hanh đan kẽ trận mưa luồng
Nghe giá rét lạnh buồng tim khô héo
Con thuyền nhỏ xuôi dòng...
chừ lạc nẻo
Sóng bấp bênh...
biển réo gọi từng đêm
Dấu yêu xưa còn đọng nét môi mềm
Xua ký ức vừa chêm màu kỷ niệm
Mắt tháng chín
Em...
Hoài mơ tìm kiếm
Bóng thời gian vời vợi chiếm hồn côi
Vết rêu phong in phủ gót chân dời
Hạ hấp hối chơi vơi cành xơ xác
Em...
Tháng chín...
Nai tơ vàng ngơ ngác
Mộng yên bình...bờ suối mát thơm hương
Sót quanh đây vài sợi nắng phai hường
Bên cọng cỏ...vương vương mùi ân ái...
02.09.2019
TT-Thanh Trước
Em...
Tháng chín...
Heo may nhè nhẹ thổi
Lá u sầu lả tả mỏi tay...buông
Nắng hong hanh đan kẽ trận mưa luồng
Nghe giá rét lạnh buồng tim khô héo
Con thuyền nhỏ xuôi dòng...
chừ lạc nẻo
Sóng bấp bênh...
biển réo gọi từng đêm
Dấu yêu xưa còn đọng nét môi mềm
Xua ký ức vừa chêm màu kỷ niệm
Mắt tháng chín
Em...
Hoài mơ tìm kiếm
Bóng thời gian vời vợi chiếm hồn côi
Vết rêu phong in phủ gót chân dời
Hạ hấp hối chơi vơi cành xơ xác
Em...
Tháng chín...
Nai tơ vàng ngơ ngác
Mộng yên bình...bờ suối mát thơm hương
Sót quanh đây vài sợi nắng phai hường
Bên cọng cỏ...vương vương mùi ân ái...
02.09.2019
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019
NỖI NIỀM
NỖI NIỀM
Hững hờ cung phím
Chết lịm lời ca
Hương yêu ngày cũ nhạt nhoà
Tim côi vụn vỡ xót xa cuộc trần
Phù vân ảo mộng
Lạc bóng chim trời
Tình như chiếc lá thu rơi
Câu thơ héo rũ bên đời quạnh hiu
Cô liêu quyện quấn
Ngơ ngẫn lòng sầu
Men cay chuốc cạn...Hồn đau!
Sương pha tóc úa bên màu thời gian
Đêm tàn...nguyệt tận...
Vương vấn nỗi niềm...
01.09.2019
TT-Thanh Trước
Hững hờ cung phím
Chết lịm lời ca
Hương yêu ngày cũ nhạt nhoà
Tim côi vụn vỡ xót xa cuộc trần
Phù vân ảo mộng
Lạc bóng chim trời
Tình như chiếc lá thu rơi
Câu thơ héo rũ bên đời quạnh hiu
Cô liêu quyện quấn
Ngơ ngẫn lòng sầu
Men cay chuốc cạn...Hồn đau!
Sương pha tóc úa bên màu thời gian
Đêm tàn...nguyệt tận...
Vương vấn nỗi niềm...
01.09.2019
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)