VÔ THƯỜNG
V ẫn biết gian trần một giấc mơ
Ô m bao ước vọng xót xa chờ
T ình si mấy thuở còn nhung nhớ
H ận tủi bao ngày mãi ngẩn ngơ
Ư chén nồng say hờn nghĩa lỡ
Ờ ly rượu đắng trách duyên hờ
N iềm đau khép kín hoà hơi thở
G iọt lệ vơi đầy đọng áng thơ.
27.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021
Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021
CẠN
CẠN
Lặng bước ai về lặng bước ai
Bóng đêm dài trải bóng đêm dài.
Hương tình vỡ vụn hương tình vỡ
Nụ ái phai tàn nụ ái phai
Tràn nỗi xót thương tràn nỗi xót
Ngập niềm cay đắng ngập niềm cay
Tìm quên cạn chén tìm quên...cạn
Rượu đẫm say mềm rượu đẫm say…
25.07.2021
TT-Thanh Trước
Lặng bước ai về lặng bước ai
Bóng đêm dài trải bóng đêm dài.
Hương tình vỡ vụn hương tình vỡ
Nụ ái phai tàn nụ ái phai
Tràn nỗi xót thương tràn nỗi xót
Ngập niềm cay đắng ngập niềm cay
Tìm quên cạn chén tìm quên...cạn
Rượu đẫm say mềm rượu đẫm say…
25.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021
SẦU LEN
SẦU LEN
Mưa lả chả…mưa khuya lả chả
Nụ yêu gầy rời rã nụ yêu
Cô liêu từng nỗi cô liêu
Quạnh hiu niềm nhớ…quạnh hiu cõi sầu
Mi ướt lệ…gối nhàu ướt lệ
Đẫm men…hồn hoang phế…đẫm men
Đắng cay hoà…đắng cay len
Mộng tình vụn vỡ…sầu hoen mộng tình...
23.07.2021
TT-Thanh Trước
Mưa lả chả…mưa khuya lả chả
Nụ yêu gầy rời rã nụ yêu
Cô liêu từng nỗi cô liêu
Quạnh hiu niềm nhớ…quạnh hiu cõi sầu
Mi ướt lệ…gối nhàu ướt lệ
Đẫm men…hồn hoang phế…đẫm men
Đắng cay hoà…đắng cay len
Mộng tình vụn vỡ…sầu hoen mộng tình...
23.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021
MẶC
MẶC
Dốc cạn men đời ngất ngưởng say
Nâng ly giọt đắng lãng quên ngày
Đôi dòng lệ nhỏ pha hồn chát
Mấy chén tình tàn đẫm mắt cay
Ảo mộng hư danh đầy kẻ với
Mưu sâu kế độc lắm người bày
Đường trần vạn nẻo thênh thang lối
Gót lẻ ta về...mặc gió lay...
21.07.2021
TT-Thanh Trước
Dốc cạn men đời ngất ngưởng say
Nâng ly giọt đắng lãng quên ngày
Đôi dòng lệ nhỏ pha hồn chát
Mấy chén tình tàn đẫm mắt cay
Ảo mộng hư danh đầy kẻ với
Mưu sâu kế độc lắm người bày
Đường trần vạn nẻo thênh thang lối
Gót lẻ ta về...mặc gió lay...
21.07.2021
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021
TỈNH...SAY
RƯỢU NỐC VẠN NGÀN SAO VẪN TỈNH
TÌNH VƯƠNG MỘT CHÚT THẾ MÀ SAY
**********
TỈNH...SAY
RƯỢU tràn chén vỡ...giấc mơ bay
NỐC cạn cho quên hết đọa đày
VẠN thuở còn đây câu ái trộm
NGÀN đời mãi đó mối thương vay
SAO ngơ ngác đợi không đành dứt
VẪN luyến lưu chờ chẳng nỡ thay
TỈNH mộng liêu trai hồn khắc khoải
TÌNH VƯƠNG MỘT CHÚT THẾ MÀ SAY.
18.07.2021
TT-Thanh Trước
TÌNH VƯƠNG MỘT CHÚT THẾ MÀ SAY
**********
TỈNH...SAY
RƯỢU tràn chén vỡ...giấc mơ bay
NỐC cạn cho quên hết đọa đày
VẠN thuở còn đây câu ái trộm
NGÀN đời mãi đó mối thương vay
SAO ngơ ngác đợi không đành dứt
VẪN luyến lưu chờ chẳng nỡ thay
TỈNH mộng liêu trai hồn khắc khoải
TÌNH VƯƠNG MỘT CHÚT THẾ MÀ SAY.
18.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021
MỒI RƯỢU
NGƯỜI ĐEM THẾ GIỚI NGÂM THÀNH RƯỢU
TA NƯỚNG CÀN KHÔN NHẤM THẾ MỒI
MỒI RƯỢU
NGƯỜI khuấy chung đời thấm mặn môi
ĐEM bao giọt đắng quẳng vô nồi
THẾ thường lắm cảnh đầy ngang trái
GIỚI trụ nhiều điều thật nổi sôi
NGÂM chút thị phi đêm khốc khổ
THÀNH bầu nhiệt huyết sớm tinh khôi
RƯỢU đây…nốc cạn…cười sang sảng
TA NƯỚNG CÀN KHÔN NHẤM THẾ MỒI.
15.07.2021
TT-Thanh Trước
TA NƯỚNG CÀN KHÔN NHẤM THẾ MỒI
MỒI RƯỢU
NGƯỜI khuấy chung đời thấm mặn môi
ĐEM bao giọt đắng quẳng vô nồi
THẾ thường lắm cảnh đầy ngang trái
GIỚI trụ nhiều điều thật nổi sôi
NGÂM chút thị phi đêm khốc khổ
THÀNH bầu nhiệt huyết sớm tinh khôi
RƯỢU đây…nốc cạn…cười sang sảng
TA NƯỚNG CÀN KHÔN NHẤM THẾ MỒI.
15.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021
SẦU HẠ
SẦU HẠ
Đường xưa gót lẻ tóc mây bời
Khúc điệu ân tình đã lặng hơi
Nhạt bóng tà huy chiều hạ vãn
Phai màu cánh phượng buổi thu rơi
Bơ vơ xác lá niềm thương trỗi
Lạc lõng mơ đời nỗi tiếc khơi
Cạn chén hồng trần say mộng lỡ
Niềm riêng khắc khoải...xót xa lời.
14.07.2021
TT-Thanh Trước
Đường xưa gót lẻ tóc mây bời
Khúc điệu ân tình đã lặng hơi
Nhạt bóng tà huy chiều hạ vãn
Phai màu cánh phượng buổi thu rơi
Bơ vơ xác lá niềm thương trỗi
Lạc lõng mơ đời nỗi tiếc khơi
Cạn chén hồng trần say mộng lỡ
Niềm riêng khắc khoải...xót xa lời.
14.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021
RƯỢU
RƯỢU
Rượu đắng men nồng nhạt ý thơ
Rượu cay mắt đượm nỗi mong chờ
Rượu tràn chén vỡ đau lòng nhớ
Rượu cạn chung rơi nát mộng hờ
Rượu kiếp tha phương đầy bỡ ngỡ
Rượu đời viễn xứ lắm thờ ơ
Rượu đêm ảo não sầu trăn trở
Rượu xót xa gieo giấc mịt mờ...
13.07.2021
TT-Thanh Trước
Rượu đắng men nồng nhạt ý thơ
Rượu cay mắt đượm nỗi mong chờ
Rượu tràn chén vỡ đau lòng nhớ
Rượu cạn chung rơi nát mộng hờ
Rượu kiếp tha phương đầy bỡ ngỡ
Rượu đời viễn xứ lắm thờ ơ
Rượu đêm ảo não sầu trăn trở
Rượu xót xa gieo giấc mịt mờ...
13.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021
QUẠNH QUẼ
QUẠNH QUẼ
Bơ vơ lạc lõng gót chân đời
Khắc khoải đêm tàn bóng nguyệt rơi
Gió não nùng ru sầu mộng tới
Mưa tan tác vỡ ước mơ rời
Mơ màng tiếc nuối tình xa vợi
Thổn thức u hoài lệ khó vơi
Ngất ngưởng hồn say tay lạnh với
Sao khuya quạnh quẽ cuối phương trời…
12.07.2021
TT-Thanh Trước
Bơ vơ lạc lõng gót chân đời
Khắc khoải đêm tàn bóng nguyệt rơi
Gió não nùng ru sầu mộng tới
Mưa tan tác vỡ ước mơ rời
Mơ màng tiếc nuối tình xa vợi
Thổn thức u hoài lệ khó vơi
Ngất ngưởng hồn say tay lạnh với
Sao khuya quạnh quẽ cuối phương trời…
12.07.2021
TT-Thanh Trước
CHUYỆN TÌNH “KẸO KÉO”
CHUYỆN TÌNH “KẸO KÉO”
..
“Kẹo kéo Đa Tình…nổi tiếng xưa”
Thơm hương kỷ niệm…nói sao vừa
Em vòi…nũng nịu: quay cho khéo
Anh cố…than thầm: vái chẳng thua
Cách trở nhiều năm…câu ái lỡ
Xa lìa mấy độ…giọt sầu đưa
Ô mười thuở ấy nay còn một…
“…Kẹo kéo Đa Tình nổi tiếng xưa…”
12.07.2021
TT-Thanh Trước
..
“Kẹo kéo Đa Tình…nổi tiếng xưa”
Thơm hương kỷ niệm…nói sao vừa
Em vòi…nũng nịu: quay cho khéo
Anh cố…than thầm: vái chẳng thua
Cách trở nhiều năm…câu ái lỡ
Xa lìa mấy độ…giọt sầu đưa
Ô mười thuở ấy nay còn một…
“…Kẹo kéo Đa Tình nổi tiếng xưa…”
12.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021
HẠ LẠNH
HẠ LẠNH
Trăng tàn...rượu cạn...hồn say
Tóc mai sương điểm tháng ngày phôi pha
Rong chơi giữa cuộc ta bà
Gót trần lạc lõng miền xa nặng sầu
Bọt bèo sóng nước về đâu
Lênh đênh...chìm nổi...bên cầu nhân gian
Hương xưa một thoáng phai tàn
Mộng đời vỗ cánh theo làn mây trôi
Hạ nồng...
Lạnh thấm tim côi!
07.07.2021
TT-Thanh Trước
Trăng tàn...rượu cạn...hồn say
Tóc mai sương điểm tháng ngày phôi pha
Rong chơi giữa cuộc ta bà
Gót trần lạc lõng miền xa nặng sầu
Bọt bèo sóng nước về đâu
Lênh đênh...chìm nổi...bên cầu nhân gian
Hương xưa một thoáng phai tàn
Mộng đời vỗ cánh theo làn mây trôi
Hạ nồng...
Lạnh thấm tim côi!
07.07.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021
HOANG VU
HOANG VU
Gió se sắt…mảnh hồn gầy
Rượu nồng chưa cạn…
Men cay đã tràn
Cuộc người bao chuyện hợp tan
Gót đời phiêu lãng đại ngàn…
Hoang vu
Đêm lạc lõng…kiếp phù du
Về đâu? Cát bụi mịt mù ngõ quen
Đường trần lạc lối…
Sầu chen
Hư vô cõi trống…
Vừa len lén…Kề!
06.07.2021
TT-Thanh Trước
Gió se sắt…mảnh hồn gầy
Rượu nồng chưa cạn…
Men cay đã tràn
Cuộc người bao chuyện hợp tan
Gót đời phiêu lãng đại ngàn…
Hoang vu
Đêm lạc lõng…kiếp phù du
Về đâu? Cát bụi mịt mù ngõ quen
Đường trần lạc lối…
Sầu chen
Hư vô cõi trống…
Vừa len lén…Kề!
06.07.2021
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)