MAI VỀ
Mai về...
Rót cạn nỗi đau
Đập tan niềm nhớ xoá màu hương yêu
Tà dương bóng ngả...rực chiều
Soi đời hoang phế cô liêu đọng đầy
Mai nghe...
Lời gọi chân mây
Ru đêm khát mộng...ru gầy tay đan
Nổi trôi cuộc thế điêu tàn
Trần gian nặng gánh đa đoan
Tìm về...
31.10.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020
VÉN ĐỜI
VÉN ĐỜI
Vén đôi
sợi tóc
nhung huyền
Vén trời vụng dại...
Vén miền bồng lai...
Vén...đời
mặn đắng
chua cay
Đưa ta vào những cơn say
chập chùng...!
30.10.2020
TT-Thanh Trước
Vén đôi
sợi tóc
nhung huyền
Vén trời vụng dại...
Vén miền bồng lai...
Vén...đời
mặn đắng
chua cay
Đưa ta vào những cơn say
chập chùng...!
30.10.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020
VÉN...
VÉN...
Gió khuya
vén giấc gọi tình
Khơi ân dậy ái bồng bềnh hồn thơ...
Với tay
vén sự tình cờ
Duyên vừa chạm bến hoang sơ
vén tình
Đêm tàn
vén ánh bình minh
Rơi vài sợi nhớ lung linh ngọc ngà
Bình minh
vén nắng phương xa
Gió mùa vén cả hương hoa dạt dào
Nụ yêu thơm ngát
vừa trao
Vén bờ cỏ biếc...chiêm bao giấc trần...!
29.10.2020
Gió khuya
vén giấc gọi tình
Khơi ân dậy ái bồng bềnh hồn thơ...
Với tay
vén sự tình cờ
Duyên vừa chạm bến hoang sơ
vén tình
Đêm tàn
vén ánh bình minh
Rơi vài sợi nhớ lung linh ngọc ngà
Bình minh
vén nắng phương xa
Gió mùa vén cả hương hoa dạt dào
Nụ yêu thơm ngát
vừa trao
Vén bờ cỏ biếc...chiêm bao giấc trần...!
29.10.2020
Titi Dang
-Dũng Bụi Trần
TỐC
TỐC
Tốc mây...
cho lộ cung ngà
Cho rung rinh cả một tòa thiên thai...
Hồn mơ
lạc chốn bồng lai
Tốc khung Nguyệt cảnh
tìm say...
bóng Hằng.
Tần ngần chi lối nhùng nhằng
Tốc càn khôn vỗ sóng tràng dâng cao
Lao xao...
đồi núi
lao xao...
Tốc cơn mộng đắm
ngọt ngào thịt da...!
29.10.2020
Tốc mây...
cho lộ cung ngà
Cho rung rinh cả một tòa thiên thai...
Hồn mơ
lạc chốn bồng lai
Tốc khung Nguyệt cảnh
tìm say...
bóng Hằng.
Tần ngần chi lối nhùng nhằng
Tốc càn khôn vỗ sóng tràng dâng cao
Lao xao...
đồi núi
lao xao...
Tốc cơn mộng đắm
ngọt ngào thịt da...!
29.10.2020
Hong Tran
-Titi Dang
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020
THU PHAI
THU PHAI
Vạt nắng thu phai nhạt sắc HỒNG
Thềm chiều lá ĐỎ, vết rêu phong
XANH khung kỷ niệm câu tình ái
TÍM nhịp thời gian khúc nhạc lòng
Đượm ánh tà dương VÀNG hứa thệ
Hòa làn suối mộng TRẮNG chờ mong
Sầu dâng mắt BIẾC nhoà chăn lẻ
Tóc BẠC sương pha lệ ngấn tròng.
27.10.2020
TT-Thanh Trước
Vạt nắng thu phai nhạt sắc HỒNG
Thềm chiều lá ĐỎ, vết rêu phong
XANH khung kỷ niệm câu tình ái
TÍM nhịp thời gian khúc nhạc lòng
Đượm ánh tà dương VÀNG hứa thệ
Hòa làn suối mộng TRẮNG chờ mong
Sầu dâng mắt BIẾC nhoà chăn lẻ
Tóc BẠC sương pha lệ ngấn tròng.
27.10.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020
LẠC GIẤC MƠ TIÊN
“Chếch choáng hồn say lìa cõi tạm
Sai đường cẩn thận kẻo quy tiên”
LẠC GIẤC MƠ TIÊN
CHẾCH màu khói tỏa suối trời yên
CHOÁNG gió heo may quẳng muộn phiền
HỒN quyện cành yêu nơi thượng uyển
SAY đời nụ ái chốn du miên
LÌA tiên cảnh, thế nhân đày đọa
CÕI mộng tàn phai, lạc giấc huyền
TẠM lánh hồng trần nâng chén tạc
SAI ĐƯỜNG CẨN THẬN KẺO QUY TIÊN...
26.10.2020
TT-Thanh Trước
Sai đường cẩn thận kẻo quy tiên”
LẠC GIẤC MƠ TIÊN
CHẾCH màu khói tỏa suối trời yên
CHOÁNG gió heo may quẳng muộn phiền
HỒN quyện cành yêu nơi thượng uyển
SAY đời nụ ái chốn du miên
LÌA tiên cảnh, thế nhân đày đọa
CÕI mộng tàn phai, lạc giấc huyền
TẠM lánh hồng trần nâng chén tạc
SAI ĐƯỜNG CẨN THẬN KẺO QUY TIÊN...
26.10.2020
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020
THU ÚA
THU ÚA
Thu cởi áo...
hồn thu
vàng úa
Heo may gầy...
lần lựa bên song
Cây trút lá...
im phơi
xác đỏ
Giọt sương chiều
vụn vỡ
tay đong...
25.10.2020
TT-Thanh Trước
Thu cởi áo...
hồn thu
vàng úa
Heo may gầy...
lần lựa bên song
Cây trút lá...
im phơi
xác đỏ
Giọt sương chiều
vụn vỡ
tay đong...
25.10.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020
CÓ...
CÓ...
Có những buổi lòng ta như chiếc lá
Xót xa nhàu lả tả giữa rừng thu
Ước mộng tan trong sương khói mịt mù
Nghe rét mướt về ru hồn hoang phế
Có những cánh thiên di chiều cô lẻ
Tiếng kêu buồn quạnh quẽ giấc hoàng hôn
Gió đông sang mang điệu khúc dỗi hờn
Đêm giá lạnh chăn đơn màu nhung nhớ
Có những nụ hoa đời chưa kịp nở
Vội úa tàn theo hơi thở thời gian
Chút hương yêu còn vương vấn dâng tràn
Cho nuối tiếc lổ loang miền ký ức
Có một mảnh hồn côi vừa thổn thức...
23.10.2020
TT-Thanh Trước
Có những buổi lòng ta như chiếc lá
Xót xa nhàu lả tả giữa rừng thu
Ước mộng tan trong sương khói mịt mù
Nghe rét mướt về ru hồn hoang phế
Có những cánh thiên di chiều cô lẻ
Tiếng kêu buồn quạnh quẽ giấc hoàng hôn
Gió đông sang mang điệu khúc dỗi hờn
Đêm giá lạnh chăn đơn màu nhung nhớ
Có những nụ hoa đời chưa kịp nở
Vội úa tàn theo hơi thở thời gian
Chút hương yêu còn vương vấn dâng tràn
Cho nuối tiếc lổ loang miền ký ức
Có một mảnh hồn côi vừa thổn thức...
23.10.2020
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)