ĐỨT ĐOẠN
Vùi chôn kỷ niệm cõi mê sầu
Trống vắng u hoài quyện giấc sâu
Mộng vỡ đêm tàn...chua chát giấu
Ân tình ái nghĩa nhạt lòng đau!
Quên bao hẹn ước chuốc hồn say
Trút hết men yêu cạn chén này
Ngọc nát hương tan đời bão dậy
Chung tràn lệ đắng...mắt môi cay...
Tri âm cách biệt lỡ cung đàn
Lạc điệu sai vần tiếng oán than
Héo rũ câu thơ lời đứt đoạn
Tim hờn kiếp bạc...nợ trần gian!
01.07.2019
TT-Thanh Trước
Vùi chôn kỷ niệm cõi mê sầu
Trống vắng u hoài quyện giấc sâu
Mộng vỡ đêm tàn...chua chát giấu
Ân tình ái nghĩa nhạt lòng đau!
Quên bao hẹn ước chuốc hồn say
Trút hết men yêu cạn chén này
Ngọc nát hương tan đời bão dậy
Chung tràn lệ đắng...mắt môi cay...
Tri âm cách biệt lỡ cung đàn
Lạc điệu sai vần tiếng oán than
Héo rũ câu thơ lời đứt đoạn
Tim hờn kiếp bạc...nợ trần gian!
01.07.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét