Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

HONG

HONG

Ta tìm nhặt…
lá khô
mùa tơi tả
Gom cho đầy
những ký ức yêu thương
Xoá trên môi
bao cay đắng
đoạn trường
Hong thu chín
sưởi ấm hồn đông giá…

30.11.2021
TT-Thanh Trước

 

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

HỮNG HỜ

HỮNG HỜ

Buốt lạnh thềm hoang gió hững hờ
Dương cầm biệt khúc não đường tơ
Cô đơn ngõ trúc khơi niềm nhớ
Quạnh quẽ lầu hoa đọng nỗi chờ
Mặc thế…chung tràn say mộng vỡ
Quên đời…chén cạn dỗ hồn mơ
Mùa rơi lá chết còn vương nợ
Lã chã mưa thu…giọt thẫn thờ…

28.11.2021
TT-Thanh Trước

 

BA NHÀ THÔNG THÁI

Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùa của yêu thương. TT xin gởi đến mọi người những yêu thương chân thành.
.....
BA NHÀ THÔNG THÁI

Một ngày mùa Đông, người phụ nữ nhìn thấy có ba ông già đang đứng trước cửa nhà mình. Với những chùm râu dài bạc phếch trông như họ đã đi qua rất nhiều nơi.

Mặc dù không biết họ là ai, bà vẫn theo bản chất của mình mà hỏi họ có đói không và có muốn vào nhà tạm nghỉ chân không.

Một người trong bọn họ trả lời: “Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng chỉ một trong ba chúng tôi có thể vào nhà cùng bà.” Chỉ tay vào người đứng bên phải ông giới thiệu: “Tên người này là Giàu sang.” “Người bên trái tôi là Thành Công và tôi tên Yêu Thương. Bà suy nghĩ xem muốn mời ai trong chúng tôi vào nhà.”

Người phụ nữ trở vào nhà và thuật lại chuyện ngoài cửa cho chồng nghe. Người chồng vui mừng nói: “Tốt quá, vậy chúng ta hãy mời Giàu Sang vào.”
Bà không đồng ý: “Không, theo ý tôi thì chúng ta nên mời Thành Công vào thì tốt hơn.”
Đứa con gái nghe cha mẹ bàn cãi thì có ý kiến: “Tốt nhất là để Yêu Thương vào.”
“Con nói rất đúng” người chồng gật đầu. “Bà hãy ra ngoài và mời Yêu Thương vào làm khách của chúng ta.” Người vợ cũng gật đầu và trở ra ngoài.

Đứng trước cửa bà nói: “Ai là Yêu Thương trong các người, xin mời vào làm khách của chúng tôi.”

Yêu Thương bước vào, hai người còn lại cũng bước theo ông.

Ngạc nhiên bà hỏi Giàu Sang và Thành Công: “Tôi chỉ mời Yêu Thương, sao hai người cũng đi cùng?”

Cả ba ông già đồng loạt trả lời: “Nếu bà chỉ mời Giàu Sang hay Thành Công thì hai người còn lại sẽ đứng bên ngoài. Vì bà mời Yêu Thương nên chúng tôi cùng vào. Nơi nào có Yêu Thương cũng sẽ có tất cả.”

Chuyển dịch từ Đức ngữ
28.11.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

MỊ CẢNH

MỊ CẢNH

Lãng đãng mây mờ bóng nguyệt nga
Thiên y vũ điệu vỡn cung ngà
Bồng bềnh khói ảo say hồn lạ
Quấn quyện hương nồng ủ mộng xa
Tuyệt diễm đài trang khoe sắc toả
Du dương ngọc phách dệt mơ hoà
Liêu Trai mị cảnh tàn sương rã
Tỉnh giấc tay vời dải lụa sa...

27.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

TƯƠNG TƯ

TƯƠNG TƯ

Sương giăng lối nhỏ cảnh xa mờ
Tím phủ thềm chiều lạnh cõi mơ
Khắc khoải tim côi gầy điệu nhớ
Bâng khuâng gối lẻ nhạt câu chờ
Nhoà khung kỷ niệm đau hồn lá
Rã giấc vô thường lạc ý thơ
Bảng lảng tình thu sầu luyến mộng
Tương tư bạc trắng mảnh trăng khờ...

23.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

LÃNG QUÊN

LÃNG QUÊN

Ta về gom lá chôn tình cũ
Đốt mảnh thu xưa...trải vô thường
Gió lay cánh gió...hồn rêu phủ
Lạc giấc mơ đời khói sầu vương

Ta rót men cay hoà giọt đắng
Say vùi nhân thế...cạn điêu linh
Phơi dòng lệ úa đêm trầm lặng
Lấp cõi hư vô...lãng quên mình...

21.11.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

HOANG MƠ

TRĂM NĂM NGÓ XUỐNG ĐỜI HƯ ẢO
MỘT PHÚT NHÌN LÊN NGỘ LẼ TRỜI

HOANG MƠ

TRĂM cảnh chua cay luống nghẹn lời
NĂM điều BẢY chuyện lệ đầy vơi
NGÓ xem kiếp tục MUÔN lầm lỡ
XUỐNG ngắm trần gian VẠN hợt hời
ĐỜI bạc hồn đau sầu CHÍN cõi
HƯ tình mộng vỡ xót HAI nơi
ẢO mơ chỉ dệt NGÀN hoang tưởng
MỘT phút nhìn lên ngộ lẽ trời.

20.11.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

RƠI

RƠI

Ta gom từng xác lá
Tàn theo dấu chân đời
Hồn thơ chừ rượi rã
Thu…mùa rơi…vẫn rơi…

19.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

MỘNG SAY

MỘNG SAY

Lạc bước hồng trần…ủ mộng say
Chân vương cõi tạm biết đâu ngày
Ly đời bạc bẽo hòa men đắng
Chén nghĩa phai tàn chuốc giọt cay
Một giấc phù trầm bao luyến đọng
Ngàn đêm tục luỵ mấy thương bày
Song ngoài tuyết phủ hồn đông giá
Rượu cạn…trăng tàn…khói thuốc bay…

17.11.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

MỘNG SA

MỘNG SA

Vời mây quấn quyện ánh trăng ngà
Vẫn đắm cung Hằng dáng nguyệt nga
Vọng cảnh thiên đường mơ sắc lạ
Vương hồn ngọc nữ luyến tình xa
Vườn nao bướm liệng say hương lả
Vẻ nọ hoa cười mộng ái sa
Vén buổi thu sương mờ cánh lá
Vừa đông tuyết phủ trắng như là...

10.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

ĐIỆP KHÚC THU

ĐIỆP KHÚC THU

Thu sang…
Cánh lá vàng rơi
Thu tràn nỗi nhớ
Mộng côi
Hững hờ
Thu gieo khắc khoải mong chờ
Thu...
Mùa tan tác bơ vơ lạc loài...

Gió thu
Ru khúc tình phai
Nắng thu héo hắt mệt nhoài...
Gót đơn
Mưa thu tí tách
Giọt hờn
Sắc thu bàng bạc…
Đẫm hồn sương
Thu…

09.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

TĨNH DẠ TỨ

靜夜思
李白

床前明月光
疑是地上霜
舉頭望明月
低頭思故鄉

TĨNH DẠ TỨ
(Lý Bạch)

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
***********
Phóng dịch

ĐÊM LẶNG (1)

Trăng sáng chiếu bên giường
Đất mềm ngỡ đọng sương
Ngẩng đầu trông điện Quảng
Cúi mặt nhớ quê hương.


ĐÊM LẶNG (2)

Trăng sáng lẻn qua song
Sương khuya phủ ngập lòng
Cung Hằng đưa mắt ngóng
Quê cũ vời vợi mong.

08.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

ÚA NHÀU

ÚA NHÀU

Người đi…
Lạc mảnh trăng thề
Ta về…
Đong đếm não nề tim côi

Ừ thì…thôi
Cũng đành thôi
Nụ yêu gầy guộc…hương đời phôi pha
Ừ thì…
Tàn giấc mơ hoa
Nát khung kỷ niệm…nhạt nhoà đêm xuân

Tơ tình ai lỡ tay đan
Dệt trăm sợi rối…dệt ngàn nỗi đau

Thu sang…
Sắc lá thay màu
Ta về…
Góp nhặt úa nhàu
Đời ta!

07.11.2021
TT-Thanh Trước
 

HƯƠNG YÊU

HƯƠNG YÊU

H oa tình trổ nụ sắc nồng khơi
Ư nét xinh tươi toả ánh ngời
Ơ nhuỵ thơm hương nào đắm đuối
N ày đài ngọt mật luống chơi vơi
G ió ghen bặt tiếng, vi vu…giận
Y ểu điệu…hờn, đàn dỗi lặng hơi
Ê m ả mời yêu…say lữ khách
U mê quấn quyện gót chân đời.

07.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

LỆ TRĂNG

LỆ TRĂNG

Gió lay...
Đổ cánh thu sầu
Đông về giá buốt
Sương lầu quạnh hiu
Bơ vơ
Mấy sợi tơ chiều
Hoàng hôn
Bóng ngả cô liêu nhịp đời

Mịt mù xác lá
Rơi...rơi
Hồn thơ rách nát...
Tả tơi trắc bằng
Đường xưa dấu cũ
In hằn
Môi khô nhàn nhạt...
Lệ trăng
Ngập ngừng...

06.11.2021
TT-Thanh Trước
 

BẠC TẦN HOÀI

泊秦淮

煙籠寒水月籠沙,
夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡國恨,
隔江猶唱後庭花。

BẠC TẦN HOÀI
(Đỗ Mục)

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
********************
Phóng dịch

ĐỖ BẾN TẦN HOÀI

Nước lạnh sương rơi ánh nguyệt tàn
Tần Hoài bến đỗ rượu hoà chan
Ca nhi quốc hận đâu tường tỏ
Khúc “Hậu Đình Hoa” bạc sóng ngàn.

06.11.2021
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

CẠN CHIỀU

CẠN CHIỀU

Cạn chiều…
sót giọt nắng thưa
Gió mùa tan tác
lặng đưa
giấc sầu
Rơi…
Rơi…
Một mảnh tình đau
Đỏ phơi xác lá…
Hư hao
tìm về…

03.11.2021
TT-Thanh Trước
 

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

SẮC ĐỜI

SẮC ĐỜI

Mỏi cánh thiên di giạt cuối trời
Thu sầu lá úa não nùng rơi
Chiều loang khói phủ hương tình đọng
Nguyệt khuyết sương sa mộng ái rời
Bỡ ngỡ hồn hoa trào suối lệ
Mơ hồ tiếng gió vọng trùng khơi
Ưu tư nhặt nhúm mùa xưa cũ
Gởi chốn ngàn mây vạn sắc đời.

02.11.2021
TT-Thanh Trước