Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

NGƯỜI XA

NGƯỜI XA

Người xa...
Mưa nhỏ giọt sầu
Phố xưa quạnh vắng đêm thâu ngỡ ngàng



Người xa...
Khúc nhạc dở dang
Phím chùn cung lỡ bàng hoàng lạc rơi


Người xa...
Câu hát chơi vơi
Lời thơ héo úa bên đời quạnh hiu


Người xa...
Trống vắng tiêu điều
Tay ôm hụt hẫng tim yêu nhạt nhoà


Người xa...
Sót mảnh tình ta
Muộn phiền cõi nhớ phôi pha kiếp hồng


Người xa...
Đời chợt hư không
Ngàn năm giấc mộng theo dòng khói mơ


Người xa...
Hồn ngẩn ngơ chờ
Men say vùi mối duyên hờ ai trao....


28.02.2018 - TT

SƯƠNG KHUYA

SƯƠNG KHUYA

Gió lay ngọn cỏ bên thềm
Sương khuya vương đọng ru mềm gót ai
Trăng treo chênh chếch nhành mai
Đêm tàn sao rụng chờ ngày nắng vui


28.02.2018 - TT

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

ÁO NÃO

ÁO NÃO

Khắc khoải bồn chồn dạ xuyến xao
Bơ vơ lặng lẽ xót xa trào
Âu sầu rã rượi người hờ hững

Ảo não bâng khuâng kẻ nghẹn ngào
Mỏi mệt chơi vơi chừng ngao ngán
Bơ phờ lạc lõng hết nôn nao
Đìu hiu quạnh quẽ âm thầm chịu
Ngán ngẩm ê chề thổn thức trao


24.02.2018 - TT

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

RU ĐỜI

Ảnh: Pham Hoai Nam
RU ĐỜI

Ngủ yên đi nhé tình tôi
Sớm mai chợt tỉnh bồi hồi nhịp tim
Sớm mai...xin mãi bóng đêm

Chơi vơi mơ nụ hôn mềm Liêu Trai


Ngủ yên đi nhé mộng dài
Sớm mai chợt tỉnh đắng cay phận người
Sớm mai...thiếu vắng nụ cười
Bơ vơ câu hát nửa vời xót xa


Ngủ yên đi mắt lệ nhoà
Sớm mai chợt tỉnh đời là phù du
Sớm mai...trong khói sương mù
Có ta chiếc bóng lãng du cõi trần...


23.02.2018 - TT

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

LỜI RU

LỜI RU

Gió mùa thu mẹ ru con
Năm canh thức đủ cho tròn giấc ngoan
À ơi tiếng vọng ngút ngàn 

Nâng niu giữa chốn gian nan dòng đời
Giờ con khôn lớn nên người
Mẹ già tóc bạc ru lời từ ly
Phương trời xoãi cánh chim di
Yêu thương mẹ gởi tim ghi chẳng nhoà...


22.02.2018 - TT
*******
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa năm"

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

CHỜ AI

CHỜ AI

Chờ ai chờ mãi đến bao giờ
Trăng tròn lại khuyết thoáng bơ vơ
Yêu ai lòng vẫn mang niềm nhớ
Nhìn tím hoàng hôn mắt chợt mờ...


21.02.2018 - TT

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

TẮM MÁT NGỌN SÔNG ĐÀO

TẢN MẠN CA DAO -
TẮM MÁT NGỌN SÔNG ĐÀO


Thèm bơi trên ngọn sông đào
Đêm trăng tát nước bằng gàu quê hương
Ngắm mây đỉnh núi mù sương
Tung tăng trên những ruộng nương quê nhà


ông Thương hai ngọn chảy ra
Tình Chàng ý Thiếp chung hoà nhịp tim
Gió mùa Thu thổi qua rèm
Nhặt cành sim tím chiều êm bóng chiều


19.02.2018
ĐTNN - TT

*************

NGÓI ĐÌNH
Ngói đình cả thảy bao nhiêu
Em thương anh có được nhiều vậy không ?
Sao em để mãi trong lòng
Để cho anh phải hết mong lại chờ


NÚI CAO
“Núi cao chi lắm núi ơ”
Núi che chẳng thấy người mờ em thương
Cho dù cách trở ngàn phương
Lòng em luôn mãi vấn vương tình chàng...


CAU XANH
Cau xanh quyện với trầu vàng
Anh già em trẻ đôi đàng cách ngăn
Thôi thì chia nhau vầng trăng
Mỗi người một nữa khi cần nhớ nhau


ĐỨT TAY
“Đứt tay một chút chẳng đau
Xa anh một phút như dao cắt lòng”
Xin đừng để đợi để mong
Để thương để nhớ phai nồng sắc hương


NGƯỜI DƯNG
Người dưng chẳng ở chung làng
Lại thêm khác họ ai màng đến nhau
Nhưng sao tất dạ nao nao
Tâm hồn luôn mãi xuyến xao ngập ngừng


TƯƠNG TƯ
“Cơm ăn mỗi bửa một lưng”
Tương tư một bát cầm chừng mà thôi
Nhớ ai lòng những bồi hồi
Năm canh thao thức đứng ngồi chẳng yên


20.02.2018
ĐTNN - TT

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

TA VỀ

Ảnh: Pham Hoai Nam
TA VỀ

Ta về
nghe những phôi pha
Thoảng trong hương điệu 

nhạt nhoà tháng năm
Đời ru
nhạc khúc thăng trầm
Dỡ dang câu hát
lạc âm sai vần


Ta về
đơn lẻ nhịp chân
Phố khuya hiu hắt
đường trần tịch liêu
Rượu chưa
cạn chén...
hồn phiêu
Say men tình lỡ
bao chiều vấn vương


Ta về
giữa chốn vô thường
Gót êm cỏ biếc
hơi sương đượm nồng
Mịt mờ
ngõ vắng xa trông
Bơ vơ một cõi
hư không...Ta về!


19.02.2018 - TT

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

TẢN MẠN CÙNG CA DAO

Ảnh: Pham Hoai Nam
TẢN MẠN CÙNG CA DAO

CHIM QUYÊN
Chúng mình thuở đó yêu nhau
Lá trầu còn thắm ,trái cau còn nồng
Thuỷ chung trọn đạo vợ chồng
Chim quyên vẫn trái nhản lồng mà ăn


CHUỒN CHUỒN
Dù bao nghịch cảnh khó khăn
Thi thoảng đôi chút em nhăn nhó buồn
Nhưng không như con chuồn chuồn
Buồn bay ,vui đậu đoạn trường đời nhau


LỤA ĐÀO
Tình yêu đẹp như ca dao
Có em trước gió lụa đào phất phơ
Một hôm rơi xuống tình cờ
Không tay ai hết bất ngờ tay anh


TÓC MAI
Tình yêu em ngát hương chanh
Thoang thoảng hương bưởi ,quẩn quanh hương lài
Không mê hương ngoại nước ngoài
Bởi anh thường nói :" Thương hoài nghìn năm …"


RAU RĂM
Buồn em cái phận rau răm
Gió đưa cây cải xa xăm nghìn trùng
Cái thân lâm cảnh khốn cùng
Cuộc đời đón nhận chập chùng đắng cay


17.02.2018 - ĐTNN James Do
 ............
TRẦU SAY
"Yêu nhau trầu vỏ cũng say"
Lo chi duyên phận đắng cay lỡ làng
Tình này đã trót trao chàng
Xin ai đừng nỡ phụ phàng...khổ em


HỘI TRĂNG
Hôm nao trăng sáng bên thềm
"Trèo lên quán dốc" hội đêm hẹn hò
Lời trao ý ngỏ nhỏ to
Duyên ưng trọn hứa chung lo mộng đầu


LỤA ĐÀO
"Thân em như tấm lụa đào"
Rơi tay quân tử mai sau nương nhờ
Cho đời không phải bơ vơ
Đôi ta cùng dệt tình thơ ngút ngàn


NHỚ AI
"Khăn thương khăn nhớ" lệ tràn
Khăn lau nước mắt hoà chan má hồng
Đèn khuya le lói phòng không
Mắt buồn mõi mắt vì trông bóng người


ĐỐ AI
"Đố ai đếm được sao trời"
Đếm bao nhung nhớ lạc rơi trong hồn
Thu về lá đổ hoàng hôn
Tình thơ ngày cũ vùi chôn ngấn sầu...


17.02.2018 - TT Titi Dang

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

XUÂN THA HƯƠNG

Ảnh: Pham Hoai Nam
XUÂN THA HƯƠNG

Xuân tha hương dạ nặng sầu
Rượu vơi chung cạn hồn đau rã rời
Cô đơn chiếc bóng lẻ loi

Phố khuya hiu hắt vẳng lời ca đêm
Lệ rơi đẫm ướt môi mềm
Chân xiêu nhịp bước bên thềm mờ sương
Vọng mơ quê mẹ ngàn thương
Hoa tươi nắng ấm...đọng vương ân tình!


16.02.2018 - TT

HOA TUYẾT ĐIỂM


 HOA TUYẾT ĐIỂM

Tết nhất quê nhà ai cũng đang vui Xuân, mình thì bệnh nằm nhà hai hôm đến phát chán! Nơi đây Tết hay không Tết cũng giống nhau, một ngày như mọi ngày. Cuối tuần có một vài nơi tổ chức văn nghệ, bán hàng ăn uống thế thôi.
Hôm qua tuyết lại rơi...Sáng sớm tuyết còn đọng lại, phải ra đường xúc tuyết, chợt nhìn thấy vài bụi hoa Tuyết Điểm xinh xinh, chụp ít tấm ảnh xem đỡ buồn. Nơi đây vẫn còn là mùa Đông. Cây cối trơ lá. Nếu không có nắng, có tuyết thì đâu đâu cũng toàn là một... màu xám âm u, tâm tình cũng bị...lây, u ám luôn.
Nhìn mấy đóa hoa Tuyết Điểm trắng trắng nhỏ nhắn chợt thấy lòng vui vui! Là loại hoa đầu tiên nở lúc chớm Xuân khi tuyết hãy còn đầy tràn mặt đất, hoa không màu sắc rực rỡ, không hương thơm ngào ngạt nhưng tỏa đầy sức sống và sự tinh khiết! Có nhiều truyền thuyết về hoa này:
.....
HOA TUYẾT ĐIỂM - HOA XUYÊN TUYẾT

Hoa Tuyết Điểm tượng trưng cho niềm hy vọng, đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa.
Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm Trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi. Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng. Không thể cầm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đối với cô dường như là vĩnh cửu. Chứng kiến cảnh đau lòng đó, Chúa Trời đã rủ lòng thương và biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh xinh đẹp màu trắng. Điều này mang đến cho hy vọng cho loài người nơi Trái đất về mùa xuân đang tới và để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở bên họ.
Người Nga thì lại có hẳn một câu chuyện dài hơn để kể về hoa Xuyên Tuyết.
Rằng ngày xưa thần Mùa Đông, thần Gió và thần Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên mặt đất. Chính vì thế, họ quyết định ngăn không cho thần mùa Xuân đến, bằng cách đe dọa mọi loài hoa trên trái đất không được nở. Hết thảy mọi loài đều e sợ lời của họ, duy nhất của có hoa Xuyên Tuyết là dũng cảm chống lại. Hoa Tuyết Điểm đứng thẳng thân người, khoe những cánh hoa trắng rực rỡ, kiêu hãnh và không chùn bước, gọi thần Mặt trời cùng thần Mùa Xuân lại về, đem sức sống đến cho muôn loài.
Tương truyền, hoa Tuyết Điểm còn là sự hóa thân của một thiên thần vốn vẫn trú ngụ trong bông tuyết. Hoa luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt.
......
HOA TUYẾT ĐIỂM


Như mạch sống vươn lên từ băng tuyết
Nở rụt rè...hoa mời gọi ánh Xuân
Sắc trinh nguyên
E ấp mọc ven đường
Hương thoang thoảng nhẹ vương trong gió
Là hoa dại nhưng đẹp như ngọc sáng
Giữa đất trời Đông phủ lạnh âm u
Đem hy vọng hồi sinh cho vạn vật
Hoa xinh xinh bé nhỏ...
Dáng tuyệt vời!


16.02.2018 - TT
 

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

ÚP MẶT

Ảnh: Pham Hoai Nam
ÚP MẶT

Ta úp mặt vùi chôn dĩ vãng
Lệ nhạt nhoà bóng dáng hao gầy
Gió Đông lạnh buốt bờ vai 
Cô đơn gậm nhấm tình ai xa vời


Ta úp mặt quên đời cay đắng
Những cuộc tình sớm nắng chiều mưa
Không còn khi đón khi đưa
Xót xa phận bạc duyên thưa hững hờ

Ta úp mặt thẩn thờ vương vấn
Đếm thời gian dài ngắn chậm trôi
Tóc xanh màu đã phai phôi
Hương yêu còn đọng bờ môi úa tàn

Ta úp mặt hồn tan ngàn mảnh
Vụn vỡ như muôn ánh sao trời
Tay ôm trống vắng chơi vơi
Lững lờ theo áng mây vời vợi bay...

15.02.2018 - TT

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

SẦU ĐÔNG

SẦU ĐÔNG

Gió Đông lạnh buốt vai gầy
Cô đơn gậm nhấm sầu lay cõi lòng
Đêm về trống vắng mênh mông
Quyện hồn khói thuốc xa trông bóng người


14.02.2018 -TT

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

GƯƠNG ĐỜI

Ảnh: Pham Hoai Nam
GƯƠNG ĐỜI

Xót xa
soi lại gương đời
Tóc xanh điểm bạc 
theo thời gian mau
Lệ nào
rơi rớt đêm thâu
Ái ân vụn vỡ
cơn sầu chẳng khuây
Người xưa
tựa áng mây bay
Tình xưa
đã lọt kẻ tay mất rồi...


13.02.2018 - TT

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

XUÂN YÊU

XUÂN YÊU

Xuân về
ngập nắng yêu thương
Nụ hoa chớm nở

vương hương tóc thề
Lời thơ
đọng giọt đam mê
Trăng rơi suối ngọc
mây về non xa
Thoảng nghe
khúc hát hoan ca
Tự tình đôi lứa
đậm đà ái ân
Ngọt thơm
một cặp môi gần
Quyện hoà hơi thở
chiều tàn...đêm trôi...


12.02.2018 - TT

ĐỐI ẨM

ĐỐI ẨM

THANH thanh cảnh sắc trời mây.
TRƯỚC nâng chén rượu ngất ngây với đời .
TITI thơ ngạo nghễ cười

ĐANG ghi trong dạ rối bời ...Nhớ quê .


Hoàng Hạc Dưới Trăng
......
HOÀNG HẠC lầu thi nhân đối chén
DƯỚI TRĂNG ngà thơ rượu hoà ca
Cỏ cây ngây ngất tựa như là
Ghen dáng NGỌC DUNG nga thi khách....


Titi Dang
......
KHÁCH Lãng du tâm hồn thi sĩ
HÀN huyên cùng tri kỷ nàng thơ
TRIỀU mến vô biên, vô bờ
DUNG Hoà vần điệu, âm cùng TI ĐANG


Khách Hàn Triều
12.02.2018

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

XUÂN TÌNH

XUÂN TÌNH

Xuân tươi sắc thắm nụ hồng đào
Xuân sớm hương nồng bướm liệng chao
Xuân giữ trang đài môi ngỏ đón

Xuân gìn ngọc các mắt ươm trao
Xuân sang rực rỡ tình vương đọng
Xuân đến lung linh ái mở chào
Xuân đượm mầm yêu đầy sức sống
Xuân hoà tiếng hát mộng ngàn sao


11.02.2018 - TT

MEN THƠ

MEN THƠ

Nửa câu thơ gởi tặng người
Nửa câu ta giữ cho đời mai sau
Trăng khuya chênh chếch ngang đầu

Say men hồn gởi đáy bầu rượu cay...


11.02.2018 - TT

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

BẢN TÌNH CA MÙA XUÂN CỦA TITI DANG.

BẢN TÌNH CA MÙA XUÂN CỦA TITI DANG.
- Chau Doan

************

Mỗi năm có bốn mùa. Mỗi mùa có hương thơm quả ngọt và sắc màu riêng. Mỗi mùa đều làm rung động trái tim của thi nhân ...nhưng mùa xuân vẫn là mùa đẹp nhất trong năm. Ai cũng biết điều đó. Vậy hãy nghe bản dịch thơ tiếng Anh của Titi Dang.
Mùa xuân...
Đất trời như ngợi ca
Cuộc đời tươi đẹp đón chờ ta
Ngàn hoa khoe sắc thắm
Giữa thiên nhiên rực rỡ muôn màu
Có nhiều bản dịch bài thơ này. Tất cả đều hay nhưng tôi vẫn thích bản dịch của Titi Dang hơn. Một là cô ấy giữ nguyên thể loại thơ tự do là giữ tâm tình của tác giả trong mỗi câu thơ .Hai là sự sáng tạo một cách tinh tế trong diễn đạt. "Mùa xuân... "Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy được sự nhạy cảm của tâm hồn và tình thơ của Titi Dang. Trước hết hãy để ý dấu... sau từ mùa xuân. Dấu ba chấm... thường dùng để chỉ sự việc đang tiếp diễn hay dùng để giải thích tùy theo cảm nhận của người viết. Ở đây, dấu... như một bậc thang mà Titi Dang dành cho người đọc bước lên mở rộng cánh cửa của thiên nhiên. Ta sẽ thấy Đất Trời giao hòa trong ánh nắng hồng ấm áp. Muôn hoa khoe sắc hương. Từ những loại hoa đồng nội đến những loại hoa đài cát như mai, đào, hồng... Mai thì thanh tao, cao quý, màu vàng rực rỡ, hương thơm thoảng đưa trong gió. Đào thì dịu dàng, e ấp tinh khiết. Hồng thì đẹp về sắc màu mà hương của nó quyến rũ đến kì lạ. Cây cối, một màu xanh mơn mởn. Trên bầu trời, đàn én chao nghiêng như tiên nữ múa hát mở đường cho Chúa Xuân quay về. Lòng người náo nức, rộn ràng chuẩn bị đón xuân sang. Buổi sáng, trời còn se lạnh làm những giọt sương phơi mình trong bình minh trắng ngần .Nắng xuân rọi chiếu nơi nơi. Chim chóc hót vang tưng bừng. Một khung cảnh yên bình, an vui. Đẹp biết bao! Dù người có khó tính đến đâu hay người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì lòng vẫn rộn lên một cảm xúc khó tả :cảm xúc của yêu thương. Rồi họ sẽ nhờ nắng ấm, mây hồng. Nhờ gió đưa hương hoa đến người mình yêu thương với lời nói chân thành, dịu ngọt tự đáy lòng.
Mùa xuân
Con tim rộn rã đến tìm nhau
Cũng điệp từ "mùa xuân "nhưng TitiDang không dùng dấu ba chấm nữa. Lạ nhỉ? Theo tôi, Titi Dang nghĩ rằng con người và mùa xuân đã hòa quyện vào nhau rồi. Bây giờ không phải "nghe trong mưa xuân lặng lẽ sang "mà mọi người đã nghe "Tiếng chim rộn hót xa vời. Cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về "Có gì đẹp hơn, ấm áp hơn, yêu thương hơn khi bên nhau trao nụ hôn ngày xuân ấm nồng với bao mơ ước. Chính vì sự trọn vẹn ấy mà Titi Dang không dùng dấu ba chấm nữa. Đó là sự cảm nhận sâu sắc và tinh tế trong biểu đạt tình thơ của mình. Với cảm xúc lâng lâng và tuyệt vời đó, Titi Dang viết bài THÁNG GIÊNG.
THÁNG GIÊNG là bài thơ haỵ nhất, tươi vui và đầy lạc quan mà tôi đã đọc trong những sáng tác của cô.
1-Thể loại :
Thơ lục bát thì TitiDang đã sử dụng nhiều trong thi ca của mình. Ở bài THÁNG GIÊNG này thì tình thơ của cô là tình xuân mà tình xuân thì tươi đẹp, lòng chan hoà, hoan ca. Bao giận hờn, trách cứ không còn vì mùa xuân là mùa của yêu thương.
Tháng giêng trời đất hoan ca
Xuân tươi lộc biếc nở hoa đâm chồi
Kìa em hồng thắm đôi môi
Lung linh ánh mắt đẹp ngời xuân sa
hay:
Tháng giêng nắng ấm chan hòa
Muôn chim đua hót vui ca yên bình
Chập chờn bướm lượn hoa xinh
Vần thơ man mác ru tình dịu êm
Ở đây, cứ mỗi câu sáu tả canh thì câu tám tả tình. Đặc biệt cảnh và tình người đồng nhất, quyện hòa vào nhau. Ngữ điệu của thể thơ làm cho bài thơ nhẹ nhàng mà mượt mà, êm dịu như bản tình ca mùa xuân đầy thiết tha và khát khao vươn đến cuộc sống đầy yêu thương. Nếu cô sử dụng các thể thơ khác thì sự mượt mà, lắng đọng để lòng người hòa quyện vào cảnh xuân vui sẽ không bằng thể thơ lục bát được.
2-Ngôn từ :
--TitiDang là người khoáng đạt, cởi mở,dung dị mà chân thành nhưng trong thơ ca thì cô sử dụng từ rất cẩn trọng và lựa chọn sao cho phù hợp với tâm ý của mình.Trong câu :"Lung linh ánh mắt đẹp ngời xuân sa","đẹp ngời "chứ không đẹp lắm, đẹp quá. Rất hay. Còn "xuân sa"thì phải hiểu "sa"không phải là rơi như mưa sa nước đổ hay sương sa ,mà sa là mùa xuân đã ở trong lòng của mọi người;với bao chan chứa niềm vui, yêu đời nên môi hồng, ánh mắt lung linh, đẹp ngời. Vì vậy mà ngôn từ trong THÁNG GIÊNG từ bình dị trở thành trau chuốt để cùng hòa vào nhau thành bức tranh xuân tươi sáng, đẹp đẽ và sinh động.
--Cô sử dụng nhiều từ láy gợi tả hình ảnh như lung linh, chập chờn, lơ thơ, vấn vương... làm cho ngữ điệu bài thơ đã êm ái bao nhiêu thì càng có tác dụng lắng sâu trong tâm hồn người đọc. Sự so sánh cũng là nét nổi bật như tô điểm cảnh sắc và lòng người ngày xuân vui. Hình ảnh cô gái hong tóc bên thềm trong nắng ấm, gió xuân mơn man. Lơ thơ vài sợi tơ mềm mại mà làm lưu luyến, vấn vương lòng ai. Thoảng trong thoang thoảng chỉ là số ít nhưng hòa vào Đất Trời, cảnh sắc, hương vị ngọt ngào của mùa xuân đã tạo nên nỗi yêu thương tuyệt vời trong tâm hồn mỗi người. Tất cả điều ấy xuất phát từ tâm ý của cô mà ra.
Tháng giêng hong tóc bên thềm
Lơ thơ vài sợi tơ mềm vấn vương
Quyền hòa vào nỗi yêu thương
Thoảng đưa trong gió vị hương tuyệt vời
Chính vì thế mà khổ cuối cô viết :
Tháng giêng ngọt mắt môi cười
Nồng nàn khúc nhạc gọi mời ái ân
Lâng lâng nhịp thở thanh tân
Rộn ràng... tha thiết... ân cần. Tháng giêng.
Ở khổ thơ cuối này thì sự ẩn dụ thật sâu sắc. Nếu không tìm hiểu kỉ sẽ đi chệch tâm ý của Titi Dang."Ái ân "là từ Hán Việt thường chỉ chuyện yêu đương của nam nữ. Nhưng ở đây ta phải hiểu :ái là yêu thương còn ân là ân tình trao cho nhau. "nhịp thở thanh tân "là cuộc sống tươi vui,yêu đời.Dấu ba chấm lại được Titi Dang sử dụng ở câu kết thúc bài thơ như lời muốn nói, như một mong ước. Titi Dang mong ước điều gì nhỉ? Cô ấy mong muốn mọi người sống trong chan hòa, chân thành, trao yêu thương, quan tâm đến nhau để cái nhìn ngọt mắt, môi cười tươi xinh. Khi đó tình yêu sẽ thiêng liêng hơn và tuyệt vời hơn. Sự ân cần, thiết tha ấy không phải trong một giờ, một ngày, một tháng mà năm này sang năm khác cho đến hết cuộc đời.
---Trong bài thơ THÁNG GIÊNG còn một điểm chú ý và rất hay là từ"Tháng giêng "được lấy làm tựa đề của bài nhưng lại là từ khóa cho mỗi khổ thơ. Mở đầu là Tháng giêng rồi kết thúc cũng Tháng giêng. Khóa mà mở ra cho tình thơ tràn đầy, miên man trong lòng người đọc.
THÁNG GIÊNG là sự giao hòa, kết duyên và cũng là sự chuyển tiếp từ đông sang xuân. Nhà thơ Xuân Diệu có viết :"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần " Bánh xe thời gian đã đưa tình thơ của Titi Dang giao duyên từ cảnh sắc đến tâm hồn đầy yêu thương. Chính sự thanh tân trong tâm tưởng và của Đất Trời đã đưa hồn người vào cảm xúc tươi vui. Lời thơ theo thể lục bát vừa trữ tình vừa e ấp, êm dịu như bản tình ca ngợi ca thiên nhiên, con người .Bài thơ là một bức tranh xuân tuyệt mỹ mà ai cũng ước muốn cho đời mình.
THÁNG GIÊNG bây giờ đã qua nhưng vẫn còn dư âm, dư vị, dư hương sắc trong lòng mọi người khi đọc bài thơ này. Xin cảm ơn Titi Dang đã viết một bài thơ thật hay. Riêng tôi như lạc vào cõi mộng của Chúa Xuân. VÀ TÔI ĐÃ THẤY TÌNH YÊU TRONG MẮT NÀNG.

SƯƠNG ĐÊM

SƯƠNG ĐÊM

Tìm trong hương sớm cỏ đêm
Ẩm sương ngọt vị chân êm đi về
Chẳng biết rằng tỉnh hay mê...
Bất phân đen trắng dữ chê thiện đùa...
Ngắm trăng, mộng hứng gió lùa.
Vui cùng con chữ chọn mùa bình an...


SG - 8.2.2018
MacDung

SƯƠNG KHUYA

Sương tan trên cỏ non mềm
Phảng phơ trong gió nụ êm ngọt ngào
Chơi vơi lạc giữa ngàn sao
Liêu Trai giấc mộng chiêm bao cận kề
Phù du một cõi đi về
Thơ ca họa xướng...tỉnh mê sá gì!


08.02.2018 - TT
.........
Chim chiều cất giọng thiên di
Chống đông tìm ấm nhỡ khi trái mùa
Ngày hai bữa sáng cùng trưa
Giữ lòng thanh thản cà dưa chẳng màng.
Vọng tinh tú, phá Tham Lang.
Ngũ hành, thái ất vinh sang cho đời
Mặc dù thân phận tả tơi
Vui cùng chân lý, tình rời... xa tay...


MacDung
........
Ngọt ngào câu hát xa bay
Thơ ngâm êm ả tháng ngày lãng du
Sương khuya đọng nhánh mù u
Màn trời chiếu đất vong ưu vô phiền
Công danh vinh nhục bạc tiền
Cuối đời cát bụi về miền phôi pha
Tri âm đối ẩm cùng ta
Gạt tai, thiên hạ gần xa...chẳng màng!


TT

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

THƠ TÔI VIẾT

THƠ TÔI VIẾT

Thơ tôi viết bằng con tim rướm máu
Xót thương đời hay áo não thương thân
Lệ khô thơ mãi ân cần 

Quyện hoà hơi thở điệu vần dệt mơ


Thơ tôi viết bằng chờ mong ngóng đợi
Những cuộc tình vời vợi đã bay xa
Ái ân xưa thoáng nhạt nhoà
Đàn rơi phím vỡ câu ca lạc loài


Thơ tôi viết trong đắng cay hờn tủi
Của bao chiều lầm lũi bước chân hoang
Tay ôm bóng tối dần loang
Cô đơn trống vắng tiếng vang vọng buồn


Thơ tôi viết trong cơn say bất tận
Môi tươi cười tim vẫn nặng ưu sầu
Men cay không xoá niềm đau
Xuân xanh héo rũ úa nhàu...lạc trôi!


07.02.2018 - TT

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

TỬU THI

CUỒNG TỬU THI

Một chai... lục bát, Đường thi...
Tứ thơ lạc nẻo vần đi ngược vần
Hai chai... đầu óc lâng lâng
Con từ vụt láng rần rần tuôn ra
Ba chai... thơ rượu giao hoà
Câu ca nghiêng ngả ta ngà ngà say
Bốn chai... trời đất lăn quay
Ý vần xoay chuyển lượn bay đỉnh trời
Năm chai... hồn phách rong chơi
Lời thơ ý nhạc gặp thời giao duyên
Sáu chai... niêm luật đảo điên
Phong yêu, Hạc tất... bốn miền chu du
Bảy chai... từ ngữ lu bù
Chơi vơi dạo bước phù du cõi đời
Tám chai... tiếng hát nửa vời
À ơi vang vọng bồi hồi cơn mê
Chín chai... lạc lối đi về
Gập ghềnh phố nhỏ vỉa hè chân xiêu
Mười chai... trời đất phiêu phiêu
Đường thi, Lục Bát... câu yêu... chẳng thèm...!
...
 

NMT - TT
04.02.2018

TỬU THI

Một chai trăng đẹp như mơ
Này em hãy tựa vào bờ vai anh
Hai chai ru giấc mộng lành
Như đôi chim yến trên cành gọi xuân
Ba chai hơi thở thật gần
Cho đôi môi ngọt cứ lần lữa thơm
Bốn chai lục bát vẫn trơn
Đan câu dệt chữ chờn vờn bướm hoa
Năm chai huyết mạch chan hòa
Hương tình dậy lửa dinh tòa ngả nghiêng
Sáu chai trời đất đảo điên
Tung đôi cánh rộng về miền phiêu du
Bảy chai niêm luật rối mù
Chênh chao ngọn sóng ta lừ đừ trôi
Tám chai mới biết mơ thôi
Lắng nghe cái bóng nhạo đời dở ương
Chín chai ngã xoải chán chường
Đếm hoài nỗi nhớ còn vương mắt buồn
Mười chai dấy động càn khôn
Bóp tan lục bát thả hồn phiêu diêu…

Nguyễn Thành (6/2/2018)

TỬU THI

Một chai chẳng thấy có gì
Tứ thơ lục bát đường thi chưa về
Hai chai mới thấy tê tê
Con lục thằng bát mới về bên ta
Ba chai thì đã ngà ngà
Đường thi tứ tuyệt tuôn ra ào ào
Lòng ta đã thấy nao nao
Tình thơ tám chử hòa vào bốn chai
Vừa ngâm vừa hát năm chai
Thi đàn nhạc họa lai rai chuyện đời
Sáu chai lòng muốn thảnh thơi
Muộn phiền quên hết thói đời hơn thua
Bảy chai niêm luật như đùa
Thơ cay cũng có thơ chua nữa nè
Thơ ta đó thơ vĩa hè
Tám chai ta cũng lè nhè làm thơ
Chín chai ta muốn ngu ngơ
Để quên cuộc sống bơ phờ ngược xuôi
Mười chai ta bổng bật cười
Cười thương kiếp sống của đời cô đơn

 
Lan Nguyen 06.02.2018

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

CUỒNG TỬU THI

CUỒNG TỬU THI

Một chai...Lục Bát, Đường thi
Tứ thơ lạc nẻo vần đi ngược vần
Hai chai...đầu óc lâng lâng

Con từ vụt láng rần rần tuôn ra
Ba chai...thơ rượu giao hoà
Câu ca nghiêng ngã ta ngà ngà say
Bốn chai...trời đất lăn quay
Ý vần xoay chuyển lượn bay đỉnh trời
Năm chai...hồn phách rong chơi
Lời thơ ý nhạc gặp thời giao duyên
Sáu chai...niêm luật đảo điên
Phong yêu, Hạc tất... bốn miền chu du
Bảy chai...từ ngữ lu bù
Chơi vơi dạo bước phù du cõi đời
Tám chai...tiếng hát nửa vời
À ơi vang vọng bồi hồi cơn mê
Chín chai...lạc lối đi về
Gập ghềnh phố nhỏ vĩa hè chân xiêu
Mười chai...trời đất phiêu phiêu
Đường thi, Lục Bát...câu yêu...chẳng thèm...!!!
.....

04.02.2018
NMT - TT

LIÊN KHÚC NỖI BUỒN SÁU TÁM

LIÊN KHÚC NỖI BUỒN SÁU TÁM

Tập 1 - James Do

Một mai lục bát lìa trần
Đám tang em dự đôi vần ca dao 

Sáu buồn và tám cũng đau
Đứng lên ,ngồi xuống nghẹn ngào tiển đưa


Như đa nhớ bến đò xưa
Con trăng cũng khóc nắng mưa không ngừng
Lòng tôi mặn muối ,cay gừng
Tiếc thương lục bát xin đừng bỏ nhau


Như trầu buồn vắng hương cau
Và em sáu thấp ,tám cao khóc người
Phân ưu lục bát qua đời
Tiếng thơ em chứa vạn lời xót xa


Một mai lục bát thành ma
Hồn thơ sáu tám tà tà bốc hơi
Thế gian thảm đất sầu trời
Thi ca chắc sẽ không người quan tâm


Tập 2 -
Titi Dang

Một mai lục bát qua đời
Xót xa câu hát rã rời vần thơ
Sáu buồn tám cũng bơ vơ
Vấn vương nỗi nhớ ngẩn ngơ tình sầu


Mây mùa Hạ khóc mưa Ngâu
Chức Ngưu cách biệt hai đầu sông Tương
Thương câu lục bát đoạn trường
Tiễn đưa hát khúc Sâm Thương não nề


Trăng soi chiếc bóng bên lề
Đèn khuya heo hút lối về quạnh hiu
Sáu đi tám cũng tiêu điều
Niêm vần cạn kiệt câu yêu lạc loài


Một mai lục bát qua đời
Thi nhân ngồi khóc tơi bời lá hoa
Đất trời là bãi tha ma
Hồn thơ dờ dật la cà âm ty


Tập 3 - James Do
 
Cuộc đời còn lại những gì
Sau khi sáu bỏ tám đi lên trời
Câu thơ lục bát rã rời
Để em viết xuống những lời buồn hiu


Anh còn chỉ một vần yêu
Gieo vào câu sáu với nhiều nhớ thương
Câu tám làm em vấn vương
Nên thơ lục bát toàn tương tư sầu


Một hôm sáu hỏi tám đâu ?
Để cho lục bát canh thâu đợi chờ
Làm anh viết những câu thơ
Đắng cay chua xót ngác ngơ đoạn trường


Một mai lục bát lên đường
Bỏ quên sáu tám chiếu giường hanh hao
Ai đem tẩm liệm ca dao
Cho em đừng khóc và gào tên anh


04.02.2018
ĐTNN - TT

NỖI BUỒN SÁU TÁM

NỖI BUỒN SÁU TÁM 
 
Một mai lục bát qua đời
Xót xa câu hát rã rời vần thơ
Sáu buồn tám cũng bơ vơ
Vấn vương nỗi nhớ ngẩn ngơ tình sầu

 
Mây mùa Hạ khóc mưa Ngâu
Chức Ngưu cách biệt hai đầu sông Tương
Thương câu lục bát đoạn trường
Tiễn đưa hát khúc Sâm Thương não nề


Trăng soi chiếc bóng bên lề
Đèn khuya heo hút lối về quạnh hiu
Sáu đi tám cũng tiêu điều
Niêm vần cạn kiệt câu yêu lạc loài

 
Một mai lục bát qua đời
Thi nhân ngồi khóc tơi bời lá hoa
Đất trời là bãi tha ma
Hồn thơ dờ dật la cà âm ty


04.02.2018 - TT

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

ĐÓN XUÂN

ĐÓN XUÂN

Mai vàng nở rộ đón mừng Xuân
Nắng chiếu hồng tô điểm cõi trần
Bướm lạc đài hoa vui mộng thắm 

Ong sa nụ biếc thỏa mơ ngần
Lân vờn trước ngõ chào quan khách
Địa múa bên lề phục quý nhân
Rượu cạn vài chung ngâm tuyệt phú
Cầm kỳ vấn họa chúc vinh thân


02.02.2018 - TT