Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

MƯA TUÔN

Ảnh: Pham Hoai Nam
MƯA TUÔN

Mưa tuôn ươt tóc em buồn
Cung thương lỡ nhịp chiều buông lạnh lùng
Mưa Đông gió lạnh run run...

Phòng không cô lẻ mông lung đèn màu
Dấu yêu giờ cũng qua mau
Còn rơi lại cánh hoa nhàu...Xác xơ
Mưa tuôn trên những vần thơ
Yêu thương thầm kín đợi chờ ngày mai!


31.07.2017 - TT

HẸN HÒ

HẸN HÒ

Lần đầu tiên hẹn hò
Anh ngập ngừng bở ngở
Ôm trên tay nghiên vở

Đứng lấp ló bên rào

Ấp úng vài câu chào
"Em nhé mai vào trường
Giờ chơi ra bên đường
Anh mời em ly nước!"

Thẹn thùng em từ khước
"Thôi kỳ...hổng chịu đâu
Sợ bạn bè nói xấu
Ba me la em nì!"

Đâu ngờ vội chia ly
Em xa quê bỏ xứ
Không một lời giã từ
Gieo đây bao thương nhớ

Người ở lại mong chờ
Mưa buồn giăng lối cũ
Hơn ba mươi năm đủ
Hẹn hò xưa nay đâu...

31.07.2017 - TT




Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

DẤU YÊU XƯA

Ảnh: Pham Hoai Nam
DẤU YÊU XƯA

Còn đây nhung nhớ lẫn bồi hồi
Yêu dấu xưa giờ đã lạc trôi
Đời mãi cách chia muôn vạn lối...

Nhớ thương thì cũng chỉ vầy thôi
Chờ mong bao tháng năm mòn mỏi
Hoa nhụy nay tàn úa mất rồi
Ánh mắt héo khô vì mãi đợi
Đâu còn yêu ái đậm bờ môi...


30.07.2017 - TT

MỘNG MƠ

MỘNG MƠ
Ảnh: Pham Hoai Nam

Đêm khuya thao thức đợi chờ
Nhớ vòng tay ấm ôm bờ vai êm
Vân vê dòng suối tóc mềm

Hương trinh thoang thoảng bên thềm mộng mơ...


30.07.2017 - TT
 

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

CẢM TÁC

CẢM TÁC

Ngớ ngẩn Đông về lặng tuyết rơi,
Giăng giăng chóp núi thoáng không lời.
Sương sa lạnh cóng quê hương lạc......

Kiếp sống lưu vong mất nửa đời!


29.07.2017 - TT

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

RU EM BỐN MÙA

RU EM BỐN MÙA

Ru em nắng ấm trưa Hè,
Em qua phố vắng bóng me che dù.
Ru em lá đổ chiều Thu,...

Mưa rơi hạt nhỏ sương mù giăng mây!
Ru em Đông phủ tuyết đầy,
Đêm khuya rét buốt gió lay lạnh mình.
Ru em câu hát ru tình...
Em say giấc mộng...bình minh Xuân về!


27.07.2017 - TT

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

NHỚ QUÊ

Thuyền ai trôi dạt trên sông?
Cho tôi nhắn gởi đôi dòng nhớ thương!
Quê nghèo một nắng hai sương,...

Mái tranh bếp lá mảnh vườn rau xanh.
Tiếng gà gáy lúc tàn canh,
Câu à ơi vọng..."Sao đành quên em"!
Trời mưa đường đất tèm nhèm,
Cầu tre lắc lẻo tuy hèn nhưng xinh.
...........
Từ khi xa cách ân tình,
Vẫn ghi vẫn khắc mái đình con đê!
Mong sao có được ngày về,
Làng xưa xóm củ vui bề đoàn viên....


25.07.2017 - TT

NẾU

NẾU

Nếu anh là ngọn nến...
Em là ánh lửa hồng
Nếu anh là biển đông
Em cát vàng sóng biếc


Nếu anh là tha thiết
Em trọn nỗi nhớ mong
Nếu anh là dòng sông
Em xin làm bến vắng


Nếu anh là tia nắng
Em là ánh sao băng
Nếu anh là vầng trăng
Em mây thu bàng bạc

Nếu anh là khúc nhạc
Em mãi mãi câu thơ

Và xin là bến mơ
Chờ anh...thuyền tình...ghé !!!


25.07.2017 - TT

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

THƠ

THƠ

Thơ anh như những lời ru
Êm đưa nhè nhẹ gió mùa thu sang
Thơ anh âu yếm nồng nàn

Say tình trong ánh trăng vàng lâng lâng
Thơ anh ve vuốt ân cần
Em yên giấc mộng phù vân đợi chờ
Thơ anh...ru mãi vần thơ
Câu yêu câu ái cho đời đam mê...

24.07.2017 - TT

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

XIN ANH...

XIN ANH...

Xin anh câu hát ru hờ
Em say giấc ngủ mộng mơ đêm Hè!
Xin anh chiếc lá sen che

Mưa Thu rơi ướt vĩa hè hoàng hôn!
Xin anh tay ấm vòng ôm
Tim không giá buốt chiều hôm Đông về!
Xin anh giữ vẹn câu thề
Tơ hồng xe mối phu thê Xuân tình....

20.07.2017 - TT

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

GIỌT NẮNG

GIỌT NẮNG
Ảnh: Pham Hoai Nam
 
Giọt nắng bên thềm chợt lả lơi,
Rơi xuống vai em thoáng gọi mời,
Nhẹ hôn suối tóc mây huyền ảo,

Thẩn thờ lữ khách lạc hồn thơ...

19.07.2017 - TT
 



Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

DÂY TƠ HỒNG

DÂY TƠ HỒNG

Dây tơ hồng quấn quýt
Dường như tỏ lời yêu
Hoa Sứ thẹn thùng nép

Nàng Hồng khoe dáng kiêu


Dây tơ hồng nghịch ngởm
Vương vấn mãi không rời
Chim vui trong nắng sớm
Hát lời tình chung đôi


Dây tơ hồng tuổi thơ
Vui đùa tay nắm tay
Nhẫn tơ hồng bé nhỏ
Trao người hẹn tương lai


Dây tơ hồng đan tay
Nhưng còn ai chung đôi
Đường đời chia hai ngã
Quên rồi...thời gian trôi


Dây tơ hồng còn đây
Tình xưa một nấm mồ
Sứ buồn, Hồng phai sắc
Nhẫn tơ hồng úa khô...!


18.07.2017 - TT

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

AI

Ảnh: Pham Hoai Nam
AI

Ai muôn dậm, ai xa xôi
Ai gieo nỗi nhớ để rồi ngoảnh đi
Ai chờ suốt tuổi xuân thì

Buông lơi suối tóc ướt mi lệ tràn!

Ai thơ phú, ai cung đàn
Ai mang sầu thảm ngút ngàn đến đây
Ai giờ lòng đã đổi thay
Như con chim sáo vụt bay xa lồng!

Ai chờ đợi, ai nhớ mong
Ai trao ước mộng vào trong thơ tình
Ai ôm chua xót riêng mình
Để đi tìm một bóng hình nơi nao.

Bây giờ cho đến ngàn sau
Ta mang thương nhớ nỗi đau đọa đày
Rượu nồng cứ uống cho say
Người xưa xin được vẩy tay tạ từ...

15.07.2017
TT - Long Thiên

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

CHỢ SẦU

CHỢ SẦU

Mấy hôm nay nhóm chợ sầu,
Kẻ buôn người bán rao câu mọc mời
Sầu tình sầu bạn,sầu đời......

Ai mua tôi bán cho vơi gánh buồn
Mua rồi xin nhớ mua luôn
Dư âm và cả nỗi buồn cô liêu
Mua đi...tôi tặng thêm nhiều
Tim yêu kỷ niệm...bao điều mộng mơ...
Chỉ còn sót lại vần thơ
Gởi người tri kỷ nối bờ yêu thương!


13.07.2017 - TT

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

TƠ TRỜI

TƠ TRỜI

Tơ trời ai thả ai vương
Cho đêm nhung nhớ ngày thường ngẫn ngơ!
Tâm tư trao những vần thơ,...

Dệt mơ dệt mộng dệt tơ...trả trời...


09.07.2017 - TT

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

SAY TÌNH

SAY TÌNH

Rượu tình không uống mà say
Lửa tình đốt cháy men cay ngọt ngào
Mộng tình đẹp tựa chiêm bao

Hương tình ngây ngất đón chào bướm hoa...


07.07.2017 - TT

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

TÌNH

TÌNH

Tình thơ, tình nhớ, tình buồn,
Tình quê đất mẹ mưa tuôn bên hè.
Tình anh, tình chị, tình em,...

Tình xưa nghĩa cũ tựa rèm chờ mong...

Tình đất nước, tình non sông,
Tình yêu muôn thuở...bận lòng người ơi!
Cho dù đời có đổi dời
Mấy ai thoát được câu thơ ái tình...!!!


06.07.2017 - TT

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

HAI GIỌT NƯỚC

HAI GIỌT NƯỚC

Giọt nước rơi rơi xuống mái nhà,
Giọt dài, giọt ngắn...giọt mưa sa.
Giọt rơi tí tách bên thềm vắng,

Giọt rớt trên vai giấc mộng dài.

Giọt nước đau thương tủi phận đời,
Giọt buồn se sắt, giọt chơi vơi,
Giọt thương gối chiếc đêm cô lẻ,
Giọt nhớ người xa tận cuối trời!

Giọt nước rơi rơi...
Giọt nước buồn...

01.07.2017 - TT