EM
Ngày em lúng liếng môi son thắm
Ta chợt thấy lòng vui sắc Xuân
Có nụ mai vàng cười trong nắng
Hương đan tóc rối thoảng tay lần
Ngày em áo Hạ tà nguyệt bạch
Phượng đỏ sân trường say…đắm say
Ta nghe chừng gió vi vu thổi
Nhạc khúc tương tư gót trang đài
Ngày em mắt tím chiều sương mỏng
Nhặt lá Thu mưa đẫm giọt sầu
Thiên di mỏi cánh phương trời lạ
Nửa mảnh trăng gầy xót tình ngâu
Mùa rơi tuyết phủ…đêm Đông lạnh
Em có mơ gì giữa giá băng?
Trống vắng tay ôm…hồn hoang phế
Ta biết thời gian vết in hằn!
31.01.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023
KHÔNG ĐỀ
KHÔNG ĐỀ
Em…xuân tràn mắt biếc
Ta…hạ úa môi gầy
Khát khao mưa thu…đổ
Hồn tuyết phủ đông…say!
26.01.2023
TT-Thanh Trước
Em…xuân tràn mắt biếc
Ta…hạ úa môi gầy
Khát khao mưa thu…đổ
Hồn tuyết phủ đông…say!
26.01.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023
MÔNG LUNG
MÔNG LUNG
Đèn khuya héo hắt…
sương khuya…
lạnh
Gió thét từng cơn
điệu não nùng
Ưu tư
nhuộm thấm dòng dư lệ
Mộng úa
mơ tàn
giữa mông lung…
09.01.2023
TT-Thanh Trước
Đèn khuya héo hắt…
sương khuya…
lạnh
Gió thét từng cơn
điệu não nùng
Ưu tư
nhuộm thấm dòng dư lệ
Mộng úa
mơ tàn
giữa mông lung…
09.01.2023
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023
KHÓ YÊN
KHÓ YÊN
Nhất nhật bàng hoàng bởi dáng tiên
Người đâu nhị mảnh thấy thêm phiền
Tam vòng uốn éo chừng như ngả
Lục nhãn xoe tròn cỡ sắp điên
Lẩy bẩy tứ chi dường cũng rộn
Lâng lâng thất khiếu thể như ghiền
Thiên nhiên tạo hoá tranh toàn thập
Bát đảo thần hồn thiệt khó yên
08.01.2023
TT-Thanh Trước
Nhất nhật bàng hoàng bởi dáng tiên
Người đâu nhị mảnh thấy thêm phiền
Tam vòng uốn éo chừng như ngả
Lục nhãn xoe tròn cỡ sắp điên
Lẩy bẩy tứ chi dường cũng rộn
Lâng lâng thất khiếu thể như ghiền
Thiên nhiên tạo hoá tranh toàn thập
Bát đảo thần hồn thiệt khó yên
08.01.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023
VỊ ĐỜI
VỊ ĐỜI
Rượu chuốc mềm môi…
xót não nùng
Nhân trần khát vọng miếng đỉnh chung
Cợt cười nuốt lệ pha men đắng
Thất thểu chân xiêu
bước chập chùng
Cạn chén…
hương đau thấm vị đời
Nghe mùa tan vỡ…
giọt sầu rơi
Nát câu yêu ái mờ nhân nghĩa
Có tiếc thương gì…tiếng đầu môi
Sân khấu màn buông…
vở kịch tàn
Khóc…cười bạc bẽo kiếp đa đoan
Nhấp thêm chung nữa
say vị muộn
Mai sớm tỉnh cơn…mộng ngút ngàn
Nhạt bóng thời gian…
buổi xế tà
Cuộc người như thể giấc Nam Kha
Hư không thế tục…màu sương khói
Mặc kệ…ta say mảnh trăng già…
07.01.2023
TT-Thanh Trước
Rượu chuốc mềm môi…
xót não nùng
Nhân trần khát vọng miếng đỉnh chung
Cợt cười nuốt lệ pha men đắng
Thất thểu chân xiêu
bước chập chùng
Cạn chén…
hương đau thấm vị đời
Nghe mùa tan vỡ…
giọt sầu rơi
Nát câu yêu ái mờ nhân nghĩa
Có tiếc thương gì…tiếng đầu môi
Sân khấu màn buông…
vở kịch tàn
Khóc…cười bạc bẽo kiếp đa đoan
Nhấp thêm chung nữa
say vị muộn
Mai sớm tỉnh cơn…mộng ngút ngàn
Nhạt bóng thời gian…
buổi xế tà
Cuộc người như thể giấc Nam Kha
Hư không thế tục…màu sương khói
Mặc kệ…ta say mảnh trăng già…
07.01.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023
RÉT ĐÔNG
RÉT ĐÔNG
Nắng rớt thềm hoang…
Lạc bóng chiều
Đông sầu héo hắt
Nỗi cô liêu
Hồn sương bảng lảng
In dấu lệ
Lạnh gió heo may
Bạt cánh diều…
Khắc khoải
Đàn trầm tiếng thở than
Trăng xưa hờ hững…
Mộng xưa tàn
Thiên di mỏi cánh
Đời phiêu lãng
Rượu cạn đêm gầy…rét toả lan…
06.01.2023
TT-Thanh Trước
Nắng rớt thềm hoang…
Lạc bóng chiều
Đông sầu héo hắt
Nỗi cô liêu
Hồn sương bảng lảng
In dấu lệ
Lạnh gió heo may
Bạt cánh diều…
Khắc khoải
Đàn trầm tiếng thở than
Trăng xưa hờ hững…
Mộng xưa tàn
Thiên di mỏi cánh
Đời phiêu lãng
Rượu cạn đêm gầy…rét toả lan…
06.01.2023
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)