VƯƠNG
Ta rong rêu sỏi đá
Ôm ấp mộng thiên đường
Em dường hoa cỏ lạ
Hồn lữ khách nào vương…
30.06.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023
Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023
GỞI
GỞI
Gợn chút hương xưa thoảng nhạt dần
Gương đời vụn vỡ giấc phù vân
Gành rêu sóng vỗ đau hồn đá
Góc phố sương giăng não gót trần
Gói trọn tương tư miền ký ức
Gom vừa kỷ niệm cõi tình nhân
Gào đêm xé mộng chôn thề hứa
Gởi chốn hư không…lệ đọng ngần!
29.06.2023
TT-Thanh Trước
Gợn chút hương xưa thoảng nhạt dần
Gương đời vụn vỡ giấc phù vân
Gành rêu sóng vỗ đau hồn đá
Góc phố sương giăng não gót trần
Gói trọn tương tư miền ký ức
Gom vừa kỷ niệm cõi tình nhân
Gào đêm xé mộng chôn thề hứa
Gởi chốn hư không…lệ đọng ngần!
29.06.2023
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023
NGHIÊNG ĐỜI
NGHIÊNG ĐỜI
Đêm tàn lạc giấc mộng phù vân
Gió lẻn song thưa lạnh gót trần
Nhạt bóng Ngân hà sầu cô phụ
Phai màu Nguyệt liễm nuối tình nhân
Đàn rung lỡ nhịp chênh vênh suốt
Rượu chuốc mềm môi khắc khoải ngần
Đắng dạ thơ hờn loang mực tím
Nghiêng đời dốc cạn nét thanh tân…
27.06.2023
TT-Thanh Trước
Đêm tàn lạc giấc mộng phù vân
Gió lẻn song thưa lạnh gót trần
Nhạt bóng Ngân hà sầu cô phụ
Phai màu Nguyệt liễm nuối tình nhân
Đàn rung lỡ nhịp chênh vênh suốt
Rượu chuốc mềm môi khắc khoải ngần
Đắng dạ thơ hờn loang mực tím
Nghiêng đời dốc cạn nét thanh tân…
27.06.2023
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)