Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021
TRĂNG SAY
Nghiêng bầu...
Chuốc chén trăng vơi
Rượu tràn nhân thế...ta mời...tỉnh, say
Nâng ly
Sóng sánh trang đài
Nhu mì rót cạn...thêm dài cõi mơ
Ru đêm...
Ngọt mắt môi chờ
Nụ tình hé nở...hương khờ khạo đưa
Ngất ngây hồn lả lơi vừa
Trinh nguyên hờn dỗi...
Cợt đùa...
Trăng...Say!
28.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021
TRĂNG VIỄN XỨ
Trăng viễn xứ...
Trăng buồn in sỏi đá
Dáng hao gầy...gót lẻ dấu đường xa
Khuya hiu hắt...giọt sầu rơi lả tả
Trắng đêm già...
Khắc khoải một mình ta!
TT-Thanh Trước
****************
chuyển ngữ
THE MOON AWAY FROM HOME
The moon away from home
Its sadness reminiscing on stones and pebbles
The slender appearance
Its isolation a faraway journey
The lone empty darkness
Its droplets of sorrow scattering
An endless white night
Anxious and solitary!
Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021
CHIẾC BÓNG
Đông " ừ !!!" lá cũ bước sang ngang”
-
-
————————
CHIẾC BÓNG
GIÓ heo may vời vợi
VIẾNG ô cửa lạc loài
THU ngập ngừng bối rối
XƯA..chút tình thương vay
CÂU yêu nào vụng vội
ĐỐI cung phím nhạt nhoà
BẠC thời gian tiếng gọi
ĐÔNG...lạnh lùng phôi pha
Ừ...tóc mây rối sợi
LÁ xanh úa phai màu
CŨ...lời thơ sám hối
BƯỚC chân trần...hư hao
SANG mùa...ngày vụt tối
NGANG đời...chiếc bóng ta...
25.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021
TRẢI MỘNG
Những cánh hoa đời ủ sắc đông
Chiều rơi nắng tắt nụ phai hồng
Rưng sầu gọi gió ùa tim lạnh
Giấu lệ pha sương lạc giấc nồng
Gót sải hồn ru bao ngóng đợi
Tay lần nhịp đếm mãi chờ trông
Xuân về thắm đượm tươi màu lá
Rót chén trăng mơ trải mộng lòng.
24.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021
ẢO ẢNH
Dạ khúc Nghê Thường quyện sắc mơ
Thiên dung diễm lệ ánh sao mờ
Thanh thanh dáng ngọc hoà cung phím
Nhã nhã trang đài tạc ý thơ
Cõi thế thi nhân kề khoá đợi
Cung Nga Nguyệt nữ hé then chờ
Ru hồn ảo ảnh...trần hư thực
Tỉnh giấc Liêu Trai...luyến mộng hờ!
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021
NHỚ...QUÊN
Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021
MỘNG VƯƠNG
Rượu cạn...
Đêm tàn...
Sầu lắng đọng
Một mảnh trăng say
giọt vô thường
Một ta...
Một nhớ...
Riêng một bóng
Đàn trầm cô tịch...
Mộng tình vương...
20.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021
TRÂU ĐEN
Năm Trâu thử vận thấy chung liền
Mộng tưởng phùng thời số được tiên
Xập xám gầy sòng đâu hốt bạc
Bầu cua mở ván lại hao tiền
Tung chiêu tứ sắc ta hòng gỡ
Xuất bộ ba cào chúng đảo điên
Cù lũ tàn tàn ôi “phá sản”
Thần tài hộ độ...ngủ ngoài hiên!
15.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021
NỤ XUÂN
Nhặt cánh Mai vàng đượm sắc XUÂN
XUÂN gieo ngập nhớ đã bao lần
Lần màu kỷ niệm XUÂN dào dạt
Dạt bóng XUÂN xưa gót ngại ngần
Ngần vạn ân tình XUÂN mộng dấy
Dấy ngàn ái nghĩa ánh XUÂN lân
Lân vui chúc tụng XUÂN nồng thắm
Thắm ngọt XUÂN xanh quyện giấc trần!
12.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021
TÓC RỐI
Tóc em rối...anh gỡ...càng thêm rối
Gió vô tình đồng loã thổi sợi bay
Em hờn dỗi...ghét bàn tay vụng vội
Ghét luôn anh...sầu...tóc úa vai gầy
Tóc em rối...tình đôi ta vời vợi
Gỡ sao suông những mối thắt cuộc đời
Để chiều nay gương lược ngỡ ngàng rơi
Tằm nhả kén tơ lòng trăm sợi rối
Tóc mây điểm sương pha màu năm tháng
Gió hững hờ...đếm từng cánh thu phai
Khung kỷ niệm...tay ai lùa tóc rối
Nuối tiếc nào chìm trong chén men cay
Hoàng hôn tím...bóng chiều rơi cô tịch
Tóc em còn chưa gỡ...rối mộng say....
11.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021
GIẤC HƯ KHÔNG
Ngàn hoa tuyết
trắng nụ hồng nhen nhú
Cố vươn chồi mạch sống
giữa tiết đông
Nắng hấp hối
và ngày qua rất vội
Cuộc vô thường...
mệt mỏi...
giấc hư không...
10.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021
ĐÔNG XỨ LẠ...
Đông xứ lạ...
tuyết mịt mù lạnh thấu
Chợt nghe thèm
mùi hương trấu
bếp tro
Tiếng võng trưa kẽo kẹt
lẫn câu hò
Trên bến nước
con đò đưa khách chợ
Đông xứ lạ...
gió ru từng nỗi nhớ
Bước lưu đày
còn nặng nợ tha nhân
Lời thơ say
bên chung rượu vơi dần
Đêm giấc mỏng lâng lâng miền ký ức
Đông xứ lạ...
hồn ngu ngơ thổn thức...
09.02.2021
TT-Thanh Trước
——————————————
WINTER AWAY FROM HOME
Winter away from home
Snow falling, terribly freezing
A sudden longing
For the aroma of burnt chaff
Of rice husk stove
The hammock at noon
Its resonant creaking
Hò lyrics swaying on the river
Vibrant boats taking those to market
Winter away from home
Wind singing each nostalgic song
Wandering around
Heavy footsteps of a migrant
Drunken lyrics
By the full and empty bottle
A short night with long memory
Winter away from home
A lost sobbing soul
Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021
MƯA XUÂN
Mưa Xuân...
rớt giọt nhu mì
Nụ tình
ướt đẫm
xuân thì nhẹ lay
Trinh nguyên hương nhuỵ
nồng say
Quyện hoà vị ái...
tình...ngây ngất...tình...
06.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021
VÔ THƯỜNG
Rong chơi...
một kiếp vô thường
Gót đời phiêu lãng
nhẹ vương
bụi trần
Chuông chiều
xa vắng vọng ngân
Lời thiên thu gọi...
mộ phần
hoang liêu...
05.02.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021
ĐÊM...
Đêm thăm thẳm...
rót sầu vào cơn mộng
Gió ru hồn
lạc khoảng trống
mênh mông
Đêm xót xa...
nghe hiu hắt cõi lòng
Tim rướm máu...
lời tình không bến đỗ
Đêm thổn thức...
giọt lệ đời loang lổ
Chén men nồng
chưa cạn nợ phong sương
Đêm lặng câm
vùi say
giấc vô thường
Trong vị đắng
dư hương mùa đã úa
Đêm gục chết...bóng đêm tàn rữa...
01.02.2021
TT-Thanh Trước