NGHIÊNG
Nghiêng chiều...rơi giọt nắng
Trống vắng ngập trời mơ
Hững hờ câu yêu ái
Mây trải tím hoàng hôn
Nghiêng hồn...nghe vụn vỡ
Nỗi nhớ chợt vọng về
Đam mê chừ lịm tắt
Với nhặt mảnh hương thừa
Nghiêng vừa...ly rượu nhạt
Tình lạc...mộng tàn phai
Lệ cay đêm hoang lạnh
Hiu quạnh phủ tim côi
Nghiêng đời...phơi ký ức!
29.07.2019
TT-Thanh Trước
Nghiêng chiều...rơi giọt nắng
Trống vắng ngập trời mơ
Hững hờ câu yêu ái
Mây trải tím hoàng hôn
Nghiêng hồn...nghe vụn vỡ
Nỗi nhớ chợt vọng về
Đam mê chừ lịm tắt
Với nhặt mảnh hương thừa
Nghiêng vừa...ly rượu nhạt
Tình lạc...mộng tàn phai
Lệ cay đêm hoang lạnh
Hiu quạnh phủ tim côi
Nghiêng đời...phơi ký ức!
29.07.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét