Ảnh: Pham Hoai Nam |
LẶNG ĐẾM...
Ta ngồi đếm thời gian miền đất lạ
Dấu quê hương mờ biển cả xanh ngời
Sóng vỗ về ru nỗi nhớ ngàn khơi
Xua kỷ niệm đọng vời trang nhật ký
Ta ngồi vá mảnh linh hồn cũ kỷ
Rách tan hoang vùng dĩ vãng úa nhàu
Những cuộc tình vụn vỡ xót xa đau
Tim rướm máu đọng màu hè rực lửa
Ta ngồi tiếc thương cuộc người quá nửa
Mãi lênh đênh không nơi tựa bến chờ
Đêm lạnh lùng chăn lẻ gối bơ vơ
Sầu cô quạnh mộng hờ khuya trở giấc
Ta ngồi giữa bóng chiều tàn hiu hắt
Tóc mây buồn điểm bạc tấm gương soi
Vần thơ xưa cung điệu lạc rã rời
Còn vương vấn âm hơi câu ái lỡ...
13.07.2019
TT-Thanh Trước
Ta ngồi đếm thời gian miền đất lạ
Dấu quê hương mờ biển cả xanh ngời
Sóng vỗ về ru nỗi nhớ ngàn khơi
Xua kỷ niệm đọng vời trang nhật ký
Ta ngồi vá mảnh linh hồn cũ kỷ
Rách tan hoang vùng dĩ vãng úa nhàu
Những cuộc tình vụn vỡ xót xa đau
Tim rướm máu đọng màu hè rực lửa
Ta ngồi tiếc thương cuộc người quá nửa
Mãi lênh đênh không nơi tựa bến chờ
Đêm lạnh lùng chăn lẻ gối bơ vơ
Sầu cô quạnh mộng hờ khuya trở giấc
Ta ngồi giữa bóng chiều tàn hiu hắt
Tóc mây buồn điểm bạc tấm gương soi
Vần thơ xưa cung điệu lạc rã rời
Còn vương vấn âm hơi câu ái lỡ...
13.07.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét