Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

YÊU CHÓNG MẶT...YÊU THẬT THÀ...

YÊU CHÓNG MẶT...YÊU THẬT THÀ...
Cảm bài thơ TA YÊU EM THẬT THÀ của tác giả
Pham Tri.
*********************
...
Tôi chưa viết cảm thơ ai bao giờ...tự nhiên nổi hứng viết ! Hi...chuẩn bị lượm gạch đá xây nhà thôi…

Nhà thơ thì đa tình và lãng mạn lắm. Yêu gió yêu trăng, yêu mây yêu nước...tóm lại là yêu đủ thứ, nhất là yêu EM! Em thì cũng nhiều em...mỗi em là một nguồn cảm hứng cho thơ và yêu mỗi em một cách...Yêu em say đắm, yêu em cuồng nhiệt, yêu em ngất ngây...vân vân và vân vân. Đủ loại ngôn từ để dùng nói yêu em...vậy mà nhà thơ Phạm Trí lại bảo:

...yêu em ta chóng mặt
yêu em ta thật thà


Thế có chết không ?! Mà EM của Phạm Trí cũng “khác người”...không là mỹ nữ, không kiêu sa hay ngoan hiền. Không tin ? Thì đọc thử nhé.

TA YÊU EM THẬT THÀ

một tràng hạt mân côi
nhẩm một hơi là giáp
lời nguyện mong tìm người
hơn nửa đời mới găp


làm sao ta biết được
em từ hành tinh nào
đến mà không nói trước
chiếm hồn ta thật mau


em trái tim như đá
miệng lưỡi sắc như dao
khi giận buồn xa lạ
lúc da diết ngọt ngào


em mang chiếc mặt nạ
ta chẳng biết đâu lần
hôm qua là tất cả
hôm nay là xa xăm


em là mưa là nắng
là mặt trăng mặt trời
bốn mùa vây trái đất
bốn mùa với buồn vui


ta cơ hồ lú lẫn
bởi em ngậm cứng hồn
con thú hoang cởi lốt
bỏ rừng về phố luôn


giọt tình ta đã rót
chỗ em ngồi bỏ không
tháp tình cao như cũng
quằn xuống sông sài gòn


ly cà phê đã nguội
giọt mưa cũng mãn phần
buồn thêm thì cũng vậy
đâu rồi bóng trăm năm


em khi gần khi xa
có khi còn khi mất
yêu em ta chóng mặt
yêu em ta thật thà


Cầu nguyện hơn nửa đời...EM tự dưng ở đâu hổng biết ào tới làm nhà thơ hết hồn...hoang mang đến lú lẫn không biết nói gì! Phải chi EM là hoá thân của Tây Thi, Chiêu Quân...gì đó thì còn có thể hiểu được...đằng này…

em trái tim như đá
miệng lưỡi sắc như dao
...
em mang chiếc mặt nạ
ta biết đâu mà lần


EM của Phạm Trí mưa nắng không chừng, khi gần lúc xa khiến anh ta không biết đường đâu mà lần...phát chóng mặt! Nhưng yêu mà...bó tay chịu trói luôn!

bởi em ngậm cứng hồn
con thú hoang cởi lốt
bỏ rừng về phố luôn


Biết yêu EM sẽ buồn sẽ đau nhưng “giọt tình ta đã rót” nên vẫn cứ yêu và YÊU THẬT THÀ dù CHÓNG MẶT!

Bài này viết bằng ngũ ngôn thì đúng là nhất...thể thơ mộc mạc, từ ngữ đơn thuần dễ hiểu, lột tả được tâm tư nhưng lại rất ư thật thà.

17.11.2019
TT-Thanh Trước

THÁNG MƯỜI MỘT

THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một...thu hời hợt bước
Con dốc già trơn trợt miền rêu
Nắng vàng le lói đường chiều 

Cây trơ cành úa hắt hiu đợi chờ

Tháng mười một...tình thơ ủ rũ
Trang giấy nhàu...nét cũ phôi pha
Nguyệt cầm gieo nỗi xót xa
Âm sai điệu lỡ...lệ nhoà bút nghiên

Tháng mười một...cô miên giấc điệp
Gót phiêu bồng quen kiếp nổi trôi
Yêu thương ngày đó xa rồi
Sương giăng mờ lối...cút côi đường trần

Tháng mười một...lạnh tràn ngõ mộng !

17.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

SỢ YÊU

SỢ YÊU

Em tinh ma quỷ quái
Em ngây dại ngoan hiền
Mong đời giấc bình yên

Không triền miên giông bão

Trái tim yêu rĩ máu
Sợ...nương náu hẹn thề
Sợ...bừng tỉnh cơn mê
Sợ...ê chề cay đắng

Em ưu tư trầm lặng
Em xa vắng hững hờ
Đêm về giấc nồng mơ
Cả hồn thơ rực lửa

Trái tim yêu trầy trụa
Sợ...câu hứa đầu môi
Sợ...rung động bồi hồi
Sợ...ly bôi chén bạc

Em băng sơn lạnh nhạt
Em khao khát men nồng
Đốt cháy cả trời đông
Biển mênh mông sóng nổi

Trái tim yêu bối rối
Sợ...nông nổi yêu người
Sợ...thương nhớ đầy vơi
Sợ...bước đời vội vã

Em mang tim về vá...!!!

15.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

VỀ RU

VỀ RU

Ta về...
hong lại cuộc tình
Treo trên sợi nắng...

lung linh dại khờ
Môi gầy...
vương vấn nụ mơ
Men yêu mặn đắng
hững hờ vòng tay

Ta về...
chuốc chén rượu cay
Say câu nhung nhớ
tháng ngày bạc phiêu
Khẽ khàng
tiếng vọng cô liêu
Hoàng hôn tím phủ
sương chiều dần lan

Ta về...
ru giấc mộng hoang...

13.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

ĐÔNG KHÔNG ANH....

ĐÔNG KHÔNG ANH....

Đông không anh...hình như...thêm giá rét
Gió bên thềm rên siết...gọi khàn hơi
Cứ như than...như thở...chẳng im lời

Đêm trăn trở...thèm tay người ôm ấp

Đông không anh...bóng đen như tràn ngập
Nỗi cô đơn về lấp kín không gian
Rút mình trong chăn lẻ...lệ chực tràn
Giận rồi đấy...ghét lan...mùa chết tiệt...

Đông không anh...lời thơ buồn da diết
Mấy con từ hổng biết trốn nơi đâu
Trắc Bằng rơi...lạc lõng...khúc điệu sầu
Trang giấy trống...xót xa màu mực tím

Đông không anh...tiếng đàn trầm...tắt lịm...!

12.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

ĐỐT THƠ TÌNH...

ĐỐT THƠ TÌNH...

Ta về đốt hết chồng thơ cũ
Sưởi cuộc tình tàn lúc đông sang
Ngoài hiên tuyết lạnh từng cơn phủ
Gió rít nghe chừng...
Tiếng thở than…

 
11.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

GỌI GIÓ

GỌI GIÓ

Ta gọi gió...
bay bay làn tóc rối
Quyện vai gầy...lay nỗi nhớ dậy khơi

Xoá niềm đau...xoa dịu vết thương đời
Hoà nhịp thở...chơi vơi hồn hoang dại

Ta gọi gió...
gom mây hồng trở lại
Kết hương yêu...đơm nụ ái ngọt ngào
Ru cuộc tình vào những giấc chiêm bao
Không trăn trở...không chênh chao vụn vỡ

Ta gọi gió...đưa thuyền về bến lỡ...

09.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

BÀI THƠ TÌNH AI VIẾT

BÀI THƠ TÌNH AI VIẾT

Tháng mười một...mưa thu buồn da diết...

Ta ngồi đọc bài thơ tình ai viết 

Câu hẹn hò...ly biệt...lẫn mộng mơ
Thoáng vu vơ...thoáng hờn dỗi...đợi chờ
Bao kỷ niệm còn trơ hồn hoang phế

Đêm nguyệt thực khuất che vầng trăng thệ
Giọt thu sầu đọng khoé mắt ưu tư
Chén men cay uống cạn...xót xa nhừ
Đây nỗi nhớ chìm hư vô...câm lặng

Ta ngồi đọc bài tình thơ sâu lắng
Khúc nhạc trầm văng vẳng điệu đê mê
Câu ái ân như đợt sóng tràn trề
Ru bờ cát...vỗ về cơn mộng lỡ

Lời yêu gọi vọng theo ngàn cơn gió
Lúc vi vu...khi phẩn nộ điên cuồng
Đâu thể nào viết hết nỗi nhớ thương
Đã hoà quyện trong buồng tim cuống phổi

Bài thơ tình mang mang nhiều tiếc nuối...

08.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

QUÊN...

QUÊN...

Đêm tàn mộng lạc giấc nồng mơ
Nguyệt ảnh bên song tỏa sắc mờ
Bảng lảng mây vờn giăng ngọn liễu

Rì rào gió thoảng quyện nhành tơ
Đàn ngân khúc điệu trầm câu nhớ
Phím dạo lời ru bổng nhịp chờ
Chuốc cạn men say cười ngạo thế
Quên đời bạc bẽo...tạc vần thơ.

06.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

ĐÔNG VỀ

ĐÔNG VỀ

Lững thững đông về bấc thổi sang
Thu đi hối hả nắng phai vàng
Bâng khuâng nỗi nhớ hồn ngơ ngẩn

Quạnh quẽ niềm chờ dạ xốn xang
Gác lẻ ưu tư sầu một mối
Phòng đơn ảo não lệ hai hàng
Bùi ngùi khúc điệu câu tình lỡ
Lạnh bước đường trần mộng dở dang.

05.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

TIỄN MÙA

TIỄN MÙA

Tiễn mùa...
theo dấu tàn phai
Rêu phong từ thuở vàng tay khói chiều 

Nhạc sầu dỗ giấc hoang liêu
Ru tình lạc lối bạc phiêu gót đời

Tiễn mùa...
theo xác lá rơi
Câu thơ héo rũ đọng lời phôi pha
Vần gieo âm điệu xót xa
Nửa lưu luyến nửa nhạt nhoà tình thu

Tiễn mùa...
bên dốc sương mù
Lăn theo nổi nhớ...thiên thu dỗi hờn
Đông về bấc thổi từng cơn
Nụ yêu rã cánh...có còn tơ vương ?

04.11.2019
TT-Thanh Trước


Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

VAI HỜN

VAI HỜN

Phai tàn sắc thắm buổi tàn phai
Dài lối thu qua trải lối dài
Mãi đợi người xưa hồn đợi mãi

Hoài mong bóng cũ dạ mong hoài
Cạn ly giọt đắng...nâng ly...cạn
Say chén men nồng...chuốc chén...say
Lệ đẫm chăn đơn...sầu đẫm lệ
Vai hờn xót lạnh...tủi hờn vai.

03.11.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

GIỌT TÌNH...RƠI

GIỌT TÌNH...RƠI

Lá rơi...thu sầu úa
Nhầy nhụa vết thời gian
Theo vạt nắng phai tàn 

Gió van lơn hờn trách

Mưa rơi...rơi tí tách
Khơi mạch nhớ dâng đầy
Chim chiều mỏi cánh bay
Hồn say cơn mộng lỡ

Giọt tình...rơi vụn vỡ...!

02.11.2019
TT-Thanh Trước