THÁNG MƯỜI MỘT
Tháng mười một...thu hời hợt bước
Con dốc già trơn trợt miền rêu
Nắng vàng le lói đường chiều
Cây trơ cành úa hắt hiu đợi chờ
Tháng mười một...tình thơ ủ rũ
Trang giấy nhàu...nét cũ phôi pha
Nguyệt cầm gieo nỗi xót xa
Âm sai điệu lỡ...lệ nhoà bút nghiên
Tháng mười một...cô miên giấc điệp
Gót phiêu bồng quen kiếp nổi trôi
Yêu thương ngày đó xa rồi
Sương giăng mờ lối...cút côi đường trần
Tháng mười một...lạnh tràn ngõ mộng !
17.11.2019
TT-Thanh Trước
Tháng mười một...thu hời hợt bước
Con dốc già trơn trợt miền rêu
Nắng vàng le lói đường chiều
Cây trơ cành úa hắt hiu đợi chờ
Tháng mười một...tình thơ ủ rũ
Trang giấy nhàu...nét cũ phôi pha
Nguyệt cầm gieo nỗi xót xa
Âm sai điệu lỡ...lệ nhoà bút nghiên
Tháng mười một...cô miên giấc điệp
Gót phiêu bồng quen kiếp nổi trôi
Yêu thương ngày đó xa rồi
Sương giăng mờ lối...cút côi đường trần
Tháng mười một...lạnh tràn ngõ mộng !
17.11.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét