BÀI THƠ TÌNH AI VIẾT
Tháng mười một...mưa thu buồn da diết...
Ta ngồi đọc bài thơ tình ai viết
Câu hẹn hò...ly biệt...lẫn mộng mơ
Thoáng vu vơ...thoáng hờn dỗi...đợi chờ
Bao kỷ niệm còn trơ hồn hoang phế
Đêm nguyệt thực khuất che vầng trăng thệ
Giọt thu sầu đọng khoé mắt ưu tư
Chén men cay uống cạn...xót xa nhừ
Đây nỗi nhớ chìm hư vô...câm lặng
Ta ngồi đọc bài tình thơ sâu lắng
Khúc nhạc trầm văng vẳng điệu đê mê
Câu ái ân như đợt sóng tràn trề
Ru bờ cát...vỗ về cơn mộng lỡ
Lời yêu gọi vọng theo ngàn cơn gió
Lúc vi vu...khi phẩn nộ điên cuồng
Đâu thể nào viết hết nỗi nhớ thương
Đã hoà quyện trong buồng tim cuống phổi
Bài thơ tình mang mang nhiều tiếc nuối...
08.11.2019
TT-Thanh Trước
Tháng mười một...mưa thu buồn da diết...
Ta ngồi đọc bài thơ tình ai viết
Câu hẹn hò...ly biệt...lẫn mộng mơ
Thoáng vu vơ...thoáng hờn dỗi...đợi chờ
Bao kỷ niệm còn trơ hồn hoang phế
Đêm nguyệt thực khuất che vầng trăng thệ
Giọt thu sầu đọng khoé mắt ưu tư
Chén men cay uống cạn...xót xa nhừ
Đây nỗi nhớ chìm hư vô...câm lặng
Ta ngồi đọc bài tình thơ sâu lắng
Khúc nhạc trầm văng vẳng điệu đê mê
Câu ái ân như đợt sóng tràn trề
Ru bờ cát...vỗ về cơn mộng lỡ
Lời yêu gọi vọng theo ngàn cơn gió
Lúc vi vu...khi phẩn nộ điên cuồng
Đâu thể nào viết hết nỗi nhớ thương
Đã hoà quyện trong buồng tim cuống phổi
Bài thơ tình mang mang nhiều tiếc nuối...
08.11.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét