ĐÔNG KHÔNG ANH....
Đông không anh...hình như...thêm giá rét
Gió bên thềm rên siết...gọi khàn hơi
Cứ như than...như thở...chẳng im lời
Đêm trăn trở...thèm tay người ôm ấp
Đông không anh...bóng đen như tràn ngập
Nỗi cô đơn về lấp kín không gian
Rút mình trong chăn lẻ...lệ chực tràn
Giận rồi đấy...ghét lan...mùa chết tiệt...
Đông không anh...lời thơ buồn da diết
Mấy con từ hổng biết trốn nơi đâu
Trắc Bằng rơi...lạc lõng...khúc điệu sầu
Trang giấy trống...xót xa màu mực tím
Đông không anh...tiếng đàn trầm...tắt lịm...!
12.11.2019
TT-Thanh Trước
Đông không anh...hình như...thêm giá rét
Gió bên thềm rên siết...gọi khàn hơi
Cứ như than...như thở...chẳng im lời
Đêm trăn trở...thèm tay người ôm ấp
Đông không anh...bóng đen như tràn ngập
Nỗi cô đơn về lấp kín không gian
Rút mình trong chăn lẻ...lệ chực tràn
Giận rồi đấy...ghét lan...mùa chết tiệt...
Đông không anh...lời thơ buồn da diết
Mấy con từ hổng biết trốn nơi đâu
Trắc Bằng rơi...lạc lõng...khúc điệu sầu
Trang giấy trống...xót xa màu mực tím
Đông không anh...tiếng đàn trầm...tắt lịm...!
12.11.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét