Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

LẶNG ĐẾM...

Ảnh: Pham Hoai Nam
LẶNG ĐẾM...

Ta ngồi đếm thời gian miền đất lạ
Dấu quê hương mờ biển cả xanh ngời
Sóng vỗ về ru nỗi nhớ ngàn khơi

Xua kỷ niệm đọng vời trang nhật ký

Ta ngồi vá mảnh linh hồn cũ kỷ
Rách tan hoang vùng dĩ vãng úa nhàu
Những cuộc tình vụn vỡ xót xa đau
Tim rướm máu đọng màu hè rực lửa

Ta ngồi tiếc thương cuộc người quá nửa
Mãi lênh đênh không nơi tựa bến chờ
Đêm lạnh lùng chăn lẻ gối bơ vơ
Sầu cô quạnh mộng hờ khuya trở giấc

Ta ngồi giữa bóng chiều tàn hiu hắt
Tóc mây buồn điểm bạc tấm gương soi
Vần thơ xưa cung điệu lạc rã rời
Còn vương vấn âm hơi câu ái lỡ...

13.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

HỎI GIÓ

HỎI GIÓ

Ai đó hỏi...
Sao Hạ vàng nhạt nắng
Hắt hiu chìm rơi lặng buổi hoàng hôn

Ký ức xưa còn vương vấn ngập hồn
Yêu thương cũ vùi chôn...
Sầu nắng Hạ!

Ai đó hỏi...
Sao mưa Thu lã chã
Thấm vai gầy...tơi tả mảnh tình côi
Nụ hôn vừa hấp hối đọng bờ môi
Ân tình chết...lạc trôi...
Thu nức nỡ!

Ai đó hỏi...
Sao Đông tràn trước ngõ
Khi Thu còn bỡ ngỡ chửa vội đi
Tuyết lạnh lùng mờ phủ cánh Thiên di
Tim băng giá ôm ghì...
Chiều Đông lạc!

Ai đó hỏi...
Xuân có về ươm mát
Xoá mây mờ...dào dạt khúc tình ca
Mắt thôi sầu, thôi lệ đẫm chan hoà
Ta khe khẽ...xót xa...
Chờ hỏi gió!

12.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

TỰ KHUYÊN

TỰ KHUYÊN

Văn từ chữ nghĩa cố mà ôn
Gắng sức đề thơ phải có hồn

Nghĩ kẻ tài hèn...khoe ắt dại
Suy mình dốt đặc...trốn là khôn
Vần niêm trục trặc đừng làm hỗn
Ngữ vận lung lay chớ nên ồn
Học hỏi khiêm cung gìn trí rạng
Tâm hoà ý đẹp...Rõ nghe hôn!

10.07.2019
TT-Thanh Trước

CẠN

CẠN

Lặng bước ai về lặng bước ai
Bóng đêm dài trải bóng đêm dài.
Hương tình vỡ vụn hương tình vỡ

Nụ ái phai tàn nụ ái phai
Đong lệ mắt tràn đong lệ mắt
Đếm sầu tay mỏi đếm sầu tay
Tìm quên cạn chén tìm quên...cạn
Rượu đẫm say mềm rượu đẫm say.

10.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

LẶNG VƯƠNG

LẶNG VƯƠNG

Sương mờ...
đọng phiến cỏ non
Bâng khuâng nỗi nhớ

héo mòn tim côi
Hoàng hôn tím phủ chân đồi
Cô đơn cánh nhạn...tiếng rời rạc than

Đò ai lạc bến...
Chiều tàn!
Biển đời sóng dậy...vỗ tan mạn bờ
Chân hoang...
lê bước thờ ơ
Mộng thường rã giấc...tình hờ vụt bay

Còn chăng?
Rượu đắng...
Men cay...
Một câu thơ dở...
đêm dài lệ khuya
Một lời hẹn hứa...
Đoạn lìa!
Một thân một bóng...
cách chia nẻo đường.

Sầu rơi...
lặng cõi miên trường
Thiên thu hờ hững...vấn vương...
Cuộc trần!

09.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

THỔI

THỔI

Thổi gió heo may...
lạc lối về


Thổi chiều vương vấn...
điệu lê thê

Thổi đêm nguyệt khuyết...
phiêu hồn bạt

Thổi sớm sương tan...
xoá hẹn thề

Thổi đời giông bão...
vùi câu ái

Thổi cuộc thăng trầm...
lặng kiếp mê

Thổi mộng xa tầm...
tay hụt hẩng

Thổi nát hương yêu...
xót não nề...

08.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Ừ THÔI

Ừ THÔI

Hương chiều lắng đọng hồn thơ
Lất phất mưa mờ giăng phủ
Nhạc khúc âm vang thề cũ

Lối xưa sót nụ hoa đời...

Gót trần bóng lẽ...sầu khơi
Phiêu bạt giữa trời quên lãng
Tóc úa ...sương pha ngày tháng
Duyên phai...trĩu nặng tình đau

Ừ thôi...quên những ngọt ngào
Theo gió lao xao nhành lá
Theo sóng xa bờ biển cả
Ừ thôi...sỏi đá vùi chôn

Mộng tàn...chát đắng môi hôn...!

06.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

ĐÊM TRÔI

ĐÊM TRÔI

Đêm gieo...
sợi nhớ nghẹn ngào
Vấn vương nụ ái

chênh chao giấc đời
Gió mùa
ru khúc tình vơi
Cô đơn...
Trống vắng...
lạnh khơi gót trần

Đêm về...
vọng tiếng sầu ngân
Cung thương áo nảo
đọng ngần xót xa
Rơi rơi...
Giọt đắng
Phím ngà
Lệ...hay mưa nhỏ
chợt qua cõi hồn

Đêm tàn...
mơ ước vùi chôn
Lời thơ mục nát
dỗi hờn tri âm...
Hoang liêu
vây phủ kiếp trầm
Cành yêu héo rũ...
trổ mầm biệt ly...!

Đêm trôi...
Mộng lạc...Tim ghi!

05.07.2019
TT-Thanh Trước

NGHE

NGHE

Nghe...gió lạnh về đêm
Ru bên thềm nỗi nhớ
Cung đàn trầm nức nỡ

Tình bỡ ngỡ lạc trôi

Nghe...ray rức bồi hồi
Mặn bờ môi...giọt ái
Mi vương sầu hoang hoải
Người...còn mãi nơi đâu...

Nghe...mưa đổ mùa ngâu
Hạt trĩu màu ly biệt
Âm vang hờn da diết
Ai...có biết chăng ai...

Nghe...đời thoáng phôi phai
Rơi giấc gầy...mộng úa
Tiếng thời gian giẩy giụi
Chìm...lần lựa...hư vô...!

05.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

ĐỐT...

ĐỐT...

Đốt cả trời mơ...
xoá hẹn thề
Đốt vùng ước mộng...

dấu đam mê
Đốt tan nỗi nhớ...
chôn sầu khổ
Đốt chảy niềm chờ...
lấp ủ ê!

03.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

TÔ...

TÔ...

Tô...đời
đậm những vết hằn
Tô...tình...

loang lổ...
Tim cằn cỗi đau!
Tô...câu ân ái úa nhàu
Tô...ta
nhạt bóng...
bên màu thời gian...!

02.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

ĐỨT ĐOẠN

ĐỨT ĐOẠN

Vùi chôn kỷ niệm cõi mê sầu
Trống vắng u hoài quyện giấc sâu
Mộng vỡ đêm tàn...chua chát giấu

Ân tình ái nghĩa nhạt lòng đau!

Quên bao hẹn ước chuốc hồn say
Trút hết men yêu cạn chén này
Ngọc nát hương tan đời bão dậy
Chung tràn lệ đắng...mắt môi cay...

Tri âm cách biệt lỡ cung đàn
Lạc điệu sai vần tiếng oán than
Héo rũ câu thơ lời đứt đoạn
Tim hờn kiếp bạc...nợ trần gian!

01.07.2019
TT-Thanh Trước

LẶNG

LẶNG

Ta lặng đứng...
nghe chiều dần xuống
Gió thì thầm lay động nhành cây

Hương Hạ tràn vương vấn ngất ngây
Hồn quấn quyện cơn say chìm khuất

Ta lặng đứng...
quên đời u uất
Đốt nỗi sầu cháy rực tim côi
Xót xa nào rồi cũng phai phôi
Đêm hờ hững chậm rơi trời mộng

Ta lặng đứng...
nghe ngàn lời vọng
Tiếng thời gian lóng ngóng bên thềm
Câu ái ân sót đượm môi mềm
Ru nỗi nhớ êm êm...lịm tắt

Ta lặng đứng...sương mờ giăng mắt...

01.07.2019
TT-Thanh Trước