Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

NHỚ...QUÊN

NHỚ...QUÊN
Chiều rơi rụng...lạc loài đôi gót nhỏ
Phố thưa người sỏi đá cũng buồn tênh
Đêm hối hả nhuộm đen vùng ký ức
Giấc ngủ gầy theo cơn mộng: nhớ...quên!
MƯA
Mưa thu lạnh...rét run hồn đơn lẻ
Lời tình buồn theo bọt nước...lặng trôi
Cơn sấm sét đập tan bao hứa thệ
Tiếng ái ân vùi chôn biển sóng đời...
KHÁT NẮNG
Đông khát nắng sưởi ấm hồn hoang lạnh
Hong giọt tình...bôi xoá nỗi niềm đau
Trong băng tuyết nụ hoa đời hé nở
Nằm im phơi chờ hơi thở ngọt ngào...
21.02.2021
TT-Thanh Trước

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét