MÙA RƠI
Từ khi bướm rộn vườn Xuân
Thướt tha áo tà nguyệt bạch
Hương trinh đắm hồn lữ khách
Vần thơ lưu luyến tự tình
Hoa cười tươi ánh bình minh
Nắng hong cỏ mềm gót Hạ
Gió vờn ru câu lơi lã
Thẹn thùng sắc thắm nụ yêu
Thu sang tím nhuộm loan chiều
Lá phơi lối mòn xác đỏ
Rưng rưng mưa sầu gọi nhớ
Nguyệt cầm vọng tiếng thở than
Tuyết bay lạnh giấc Đông tràn
Thềm hoang bóng đời hiu quạnh
Men cay giọt trần sóng sánh
Lạc loài...mùa bỗng lặng rơi...!
06.07.2020
TT-Thanh Trước
Từ khi bướm rộn vườn Xuân
Thướt tha áo tà nguyệt bạch
Hương trinh đắm hồn lữ khách
Vần thơ lưu luyến tự tình
Hoa cười tươi ánh bình minh
Nắng hong cỏ mềm gót Hạ
Gió vờn ru câu lơi lã
Thẹn thùng sắc thắm nụ yêu
Thu sang tím nhuộm loan chiều
Lá phơi lối mòn xác đỏ
Rưng rưng mưa sầu gọi nhớ
Nguyệt cầm vọng tiếng thở than
Tuyết bay lạnh giấc Đông tràn
Thềm hoang bóng đời hiu quạnh
Men cay giọt trần sóng sánh
Lạc loài...mùa bỗng lặng rơi...!
06.07.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét