Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

HỜ HỮNG...

HỜ HỮNG...

Chiều hờ hững...im phơi sợi nắng
Lổ loang màu hoang phế thời gian
Mờ khói thuốc...men cay giọt đắng 

Xót xa đời bao chuyện hợp tan

Nhạc hờ hững...cung thương rời rã
Câu kinh buồn phủ lấp hồn côi
Giọt tình nào rơi miền sỏi đá
Dấu yêu vừa theo bọt sóng trôi

Đêm hờ hững...lạc loài nỗi nhớ
Tiếng tiêu sầu trỗi điệu ai bi
Trăng nửa mảnh rơi bờ vai nhỏ
Lạnh môi khờ...lệ ứa bờ mi

Ta hờ hững...nhặt về tim vỡ!

06.05.2020
TT-Thanh Trước


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét