Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

TA...

TA...

Ta lặng đếm tiếng thời gian vội vã
Mãi dần trôi...chiều bóng ngã hững hờ
Dấu yêu phai...gầy guộc khoảng trời mơ...

Trong hiu quạnh thẫn thờ chân nhịp bước


Ta ngồi vá tim côi đầy vết xước
Cuộc tình nào như con nước đầy...vơi
Sóng vùi chôn bao ảo mộng xa vời
Đêm hiu hắt lẻ loi bờ cát trắng


Ta nốc cạn chén đời nhiều cay đắng
Giọt men nồng trĩu nặng nỗi niềm riêng
Tóc pha sương theo ngày tháng ưu phiền
Môi khô cháy...cơn điên cuồng...thét gọi


Ta im đứng...nghe đời qua rất vội…!

07.05.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét