Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

NÍU

NÍU

Tay vội níu...
gót Hạ vừa lẩn trốn
Gói hành trang

bừa bộn...
lá úa nhàu
Bóng thời gian ngơ ngác
vụt qua mau
Gieo biệt khúc cung sầu...
Thu rón rén

Sương mai đọng
sót nụ Hồng e thẹn
Bên cành trơ
lỏn lẻn rướn mình phơi
Sợi nắng vàng héo hắt
nhẹ buông rơi
Nghe tiếc nuối...rã rời...
từng cánh mỏng

Hạ hấp hối...
Thu về ru cơn mộng
Thoáng bình yên
trong cõi trống vô thường
Gió heo may
còn phảng phất mùi hương
Hồn lạc lối...
vấn vương...
khung kỷ niệm...
...
Tay vội níu...
gót Hạ vừa lẩn trốn...

04.10.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét