MƠ...
Nguyệt khuyết đêm sầu cạn ý thơ
Người xa...bóng lạc...xót tim khờ
Bao ngày ái nghĩa luôn thầm nhớ
Mấy thuở ân tình chẳng lặng ngơ
Biệt khúc ưu tư hờn mộng lỡ
Dư âm ảo não oán duyên hờ
Men nồng chén đắng hồn say ngỡ
Chốn cũ ai về...trọn ước mơ...
05.10.2019
TT-Thanh Trước
Nguyệt khuyết đêm sầu cạn ý thơ
Người xa...bóng lạc...xót tim khờ
Bao ngày ái nghĩa luôn thầm nhớ
Mấy thuở ân tình chẳng lặng ngơ
Biệt khúc ưu tư hờn mộng lỡ
Dư âm ảo não oán duyên hờ
Men nồng chén đắng hồn say ngỡ
Chốn cũ ai về...trọn ước mơ...
05.10.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét