CUỘC CHƠI
Mãn kiếp bình yên giữa đất trời
Cho dù bão tố dậy muôn nơi
An tâm chẳng lụy ưu phiền cởi
Sáng dạ không mờ tủi hận vơi
Rượu cạn vài chung say mộng khởi
Thơ ngâm mấy chữ ngạo tình hời
Hư danh ảo lộc đâu buồn với
Cát bụi mai về...hết cuộc chơi!
Mãn kiếp bình yên giữa đất trời
Cho dù bão tố dậy muôn nơi
An tâm chẳng lụy ưu phiền cởi
Sáng dạ không mờ tủi hận vơi
Rượu cạn vài chung say mộng khởi
Thơ ngâm mấy chữ ngạo tình hời
Hư danh ảo lộc đâu buồn với
Cát bụi mai về...hết cuộc chơi!
07.06.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét