LỤC BÁT...RU
Ru câu...
lục bát nát lòng
Mưa rơi giọt ngắn lệ nồng giấc non
Hạ về phượng thắm màu son
Đỏ phơi xác úa đường mòn lối xưa
Chiều buông lặng xót xa vừa
Bơ vơ cánh nhạn sầu đưa cuối trời
Với tay nhặt mảnh tình rơi
Lổ loang vết xước hồng tươi máu đào
Ru câu...
lục bát úa nhàu
Dối gian phủ lấp xoá màu tin yêu
Đâu đây vọng tiếng kinh chiều
Điệu trầm ray rức hoang liêu gọi hồn
Mộng thường kiếp bạc vùi chôn
Vần sai nhịp lỡ dấu hờn đọng vương
Lục tìm ký ức mùi hương...
10.06.2019
TT-Thanh Trước
Ru câu...
lục bát nát lòng
Mưa rơi giọt ngắn lệ nồng giấc non
Hạ về phượng thắm màu son
Đỏ phơi xác úa đường mòn lối xưa
Chiều buông lặng xót xa vừa
Bơ vơ cánh nhạn sầu đưa cuối trời
Với tay nhặt mảnh tình rơi
Lổ loang vết xước hồng tươi máu đào
Ru câu...
lục bát úa nhàu
Dối gian phủ lấp xoá màu tin yêu
Đâu đây vọng tiếng kinh chiều
Điệu trầm ray rức hoang liêu gọi hồn
Mộng thường kiếp bạc vùi chôn
Vần sai nhịp lỡ dấu hờn đọng vương
Lục tìm ký ức mùi hương...
10.06.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét