KHÔNG ĐỀ...
Bài TÌNH KHÚC CHO EM còn vang vọng
Giọt THU SẦU trĩu đọng thấm bờ vai
Dấu yêu xưa giờ RU GIẤC TÀN PHAI
Nghe mặn đắng ƯỚT MI hoài nhung nhớ
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU qua nhịp thở
MỘT MÌNH ta trăn trở giữa lòng đêm
Tiếng cố nhân TAN TÁC nhạt môi mềm
Vương vấn mãi...xót thêm trời DĨ VÃNG
Câu ái nghĩa theo DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG
TIẾC THƯƠNG gì cũng tựa áng mây bay
Chung rượu nồng chưa uống đã vội SAY
TÌNH chẳng trọn...men cay tràn chén vỡ...!
14.06.2019
TT-Thanh Trước
Bài TÌNH KHÚC CHO EM còn vang vọng
Giọt THU SẦU trĩu đọng thấm bờ vai
Dấu yêu xưa giờ RU GIẤC TÀN PHAI
Nghe mặn đắng ƯỚT MI hoài nhung nhớ
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU qua nhịp thở
MỘT MÌNH ta trăn trở giữa lòng đêm
Tiếng cố nhân TAN TÁC nhạt môi mềm
Vương vấn mãi...xót thêm trời DĨ VÃNG
Câu ái nghĩa theo DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG
TIẾC THƯƠNG gì cũng tựa áng mây bay
Chung rượu nồng chưa uống đã vội SAY
TÌNH chẳng trọn...men cay tràn chén vỡ...!
14.06.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét