TÀN PHAI
6868
Thu phai sắc, Đông thắm màu
Lá rơi ngõ hẹp, tuyết vào song thưa
Tương tư đậm, nhớ nhung vừa
Lạc vời yêu ái, xa đưa tình nồng
6868
Thu phai sắc, Đông thắm màu
Lá rơi ngõ hẹp, tuyết vào song thưa
Tương tư đậm, nhớ nhung vừa
Lạc vời yêu ái, xa đưa tình nồng
7768
Câu dấu ái lạc dòng năm tháng
Nghĩa ân xưa dạt áng mây trời
Tay ôm mảnh vỡ tình rơi
Xót xa đọng ứa kiếp đời bạc phiêu
8888
Nghe nỗi nhớ hắt hiu sầu cô quạnh
Rớt rơi trên chăn lạnh gối ơ thờ
Trở trăn miền ký ức giữa cơn mơ
Rồi chợt tỉnh...bơ vơ...dòng lệ ngấn
7777
Đêm hoang lạnh thẩn thờ vương vấn
Tiếng thời gian vẫn hững hờ trôi
Dấu yêu nào nay đã phai phôi
Nghe nuối tiếc đượm môi sầu lắng
6877
Chợt nghe đời thoáng nhạt nhoà
Gót chân phiêu lãng xót xa cuộc người
Chung rượu cạn quên lời xưa hẹn
Thế gian nào ai vẹn ước mơ...!
4444
Hững hờ cung phím
Chết lịm lời ca
Ân ái nhạt nhoà
Câu thơ vụn nát
6666
Nụ tình héo, hương yêu nhạt
Bờ môi tan tác hững hờ
Đêm mong đợi, ngày ngóng chờ
Phai dáng điệu, mờ ảnh nhân...
Tứ tuyệt
Chuốc chén men cay giữa cuộc trần
Quên đời mặn đắng chẳng buồn thân
Vui ca ngạo nghễ chôn niềm nhớ
Cất tiếng cười vang giấu lệ ngần...
Ca trù
Mưỡu " Mộng xa xót cảnh phai tàn
Lệ đau đáu dạ phù vân bóng chiều"
Tan tác phận kiếp trần viễn xứ
Tháng ngày trôi trong tư tưởng cứ mong chờ
Nơi xa ấy duyên tơ nghĩa tình nặng gối mơ
Đời khắc khoải giọt sầu đong đầy khơi mặn đắng
Một bóng bên canh trường quạnh vắng
Riêng ai giữa góc tối âm thầm
Bao nhớ nhung cứ vây chặt lấy tâm
Dâng man mác quyện chầm nơi lồng ngực
Nghe hiu hắt theo lối đời kiệt sức
Hương yêu thổn thức tim ta
Ly cay chuốc cạn lệ nhoà.
06.12.2018
TT-Thanh Trước
Câu dấu ái lạc dòng năm tháng
Nghĩa ân xưa dạt áng mây trời
Tay ôm mảnh vỡ tình rơi
Xót xa đọng ứa kiếp đời bạc phiêu
8888
Nghe nỗi nhớ hắt hiu sầu cô quạnh
Rớt rơi trên chăn lạnh gối ơ thờ
Trở trăn miền ký ức giữa cơn mơ
Rồi chợt tỉnh...bơ vơ...dòng lệ ngấn
7777
Đêm hoang lạnh thẩn thờ vương vấn
Tiếng thời gian vẫn hững hờ trôi
Dấu yêu nào nay đã phai phôi
Nghe nuối tiếc đượm môi sầu lắng
6877
Chợt nghe đời thoáng nhạt nhoà
Gót chân phiêu lãng xót xa cuộc người
Chung rượu cạn quên lời xưa hẹn
Thế gian nào ai vẹn ước mơ...!
4444
Hững hờ cung phím
Chết lịm lời ca
Ân ái nhạt nhoà
Câu thơ vụn nát
6666
Nụ tình héo, hương yêu nhạt
Bờ môi tan tác hững hờ
Đêm mong đợi, ngày ngóng chờ
Phai dáng điệu, mờ ảnh nhân...
Tứ tuyệt
Chuốc chén men cay giữa cuộc trần
Quên đời mặn đắng chẳng buồn thân
Vui ca ngạo nghễ chôn niềm nhớ
Cất tiếng cười vang giấu lệ ngần...
Ca trù
Mưỡu " Mộng xa xót cảnh phai tàn
Lệ đau đáu dạ phù vân bóng chiều"
Tan tác phận kiếp trần viễn xứ
Tháng ngày trôi trong tư tưởng cứ mong chờ
Nơi xa ấy duyên tơ nghĩa tình nặng gối mơ
Đời khắc khoải giọt sầu đong đầy khơi mặn đắng
Một bóng bên canh trường quạnh vắng
Riêng ai giữa góc tối âm thầm
Bao nhớ nhung cứ vây chặt lấy tâm
Dâng man mác quyện chầm nơi lồng ngực
Nghe hiu hắt theo lối đời kiệt sức
Hương yêu thổn thức tim ta
Ly cay chuốc cạn lệ nhoà.
06.12.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét