TỪ
Từ đêm tóc rũ hương đời
Thoảng câu ân ái dậy khơi tình nồng
Đọng lay cỏ biếc bềnh bồng
Ngất ngây bờ mắt đượm hồng môi ngoan
Từ đêm hồn lạc non ngàn
Nụ yêu hé mở mộng tràn giấc Xuân
Ngọt thơm hơi ấm thật gần
Trinh nguyên hờ hững...nhẹ lần vực mơ...!
04.12.2018
TT-Thanh Trước
Từ đêm tóc rũ hương đời
Thoảng câu ân ái dậy khơi tình nồng
Đọng lay cỏ biếc bềnh bồng
Ngất ngây bờ mắt đượm hồng môi ngoan
Từ đêm hồn lạc non ngàn
Nụ yêu hé mở mộng tràn giấc Xuân
Ngọt thơm hơi ấm thật gần
Trinh nguyên hờ hững...nhẹ lần vực mơ...!
04.12.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét