Ảnh: Pham Hoai Nam |
THÁNG MƯỜI MỘT
Tháng mười một...mưa sầu ngập lối
Gió thu về trổi điệu vấn vương
Xác lá phơi trên khắp nẻo đường
Mây bàng bạc...sương giăng phiến cỏ
Tháng mười một...vọt vàng lối nhỏ
Nắng hong hanh bỏ ánh dương tà
Cánh nhạn buồn khuất nẻo trời xa
Nghe trống vắng...chan hòa suối lệ
Tháng mười một...tuyết mùa thỏ thẻ
Ngập ngừng xuyên kẻ lá cành cây
Lạnh tim côi môi mắt hao gầy
Thèm hơi ấm tay ôm tròn mộng
Tháng mười một...phím sầu ngân vọng
Xót xa nào vướng đọng không gian
Hồn chơi vơi lạc cõi điêu tàn
Đêm khắc khoải tràn dâng niềm nhớ...
02.11.2018
TT-Thanh Trước
Tháng mười một...mưa sầu ngập lối
Gió thu về trổi điệu vấn vương
Xác lá phơi trên khắp nẻo đường
Mây bàng bạc...sương giăng phiến cỏ
Tháng mười một...vọt vàng lối nhỏ
Nắng hong hanh bỏ ánh dương tà
Cánh nhạn buồn khuất nẻo trời xa
Nghe trống vắng...chan hòa suối lệ
Tháng mười một...tuyết mùa thỏ thẻ
Ngập ngừng xuyên kẻ lá cành cây
Lạnh tim côi môi mắt hao gầy
Thèm hơi ấm tay ôm tròn mộng
Tháng mười một...phím sầu ngân vọng
Xót xa nào vướng đọng không gian
Hồn chơi vơi lạc cõi điêu tàn
Đêm khắc khoải tràn dâng niềm nhớ...
02.11.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét