KHỔ LÒNG
Thi từ học mãi chẳng hề thông
Ngẫm nghĩ mà đau quặn cõi lòng
Tứ tuyệt sai vần buồn lệ đổ
Tam thanh lạc vận xót lưng tròng
Đầu xà ới hỡi tìm đường trốn
Thuận nghịch ôi trời kiếm nẻo dông
Nhọc sức thầy lo trò lỗi đạo
Phen này nhất định phải thành công...
10.11.2018
TT-Thanh Trước
Thi từ học mãi chẳng hề thông
Ngẫm nghĩ mà đau quặn cõi lòng
Tứ tuyệt sai vần buồn lệ đổ
Tam thanh lạc vận xót lưng tròng
Đầu xà ới hỡi tìm đường trốn
Thuận nghịch ôi trời kiếm nẻo dông
Nhọc sức thầy lo trò lỗi đạo
Phen này nhất định phải thành công...
10.11.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét