THU...
Lá
Thu
Lìa cành dạ vẫn luyến lưu
Chơi vơi giữa cõi sương mù giăng giăng
Vàng mảng
Ráng chiều
Trải dài trên nỗi cô liêu
Xót xa nụ nhớ...hương yêu nhạt nhoà
Hoa tơi tả
Rã hồn thơ
Gót đời lạc lõng bơ vơ
Rũ phơi xác lá hoang mơ cuộc trần
Thêm lần vương vấn
Tình vẫn dạt trôi
Gió mùa ru giấc bồi hồi
Xoá vùng ký ức lấp vùi xuân xanh
Tiếng oanh sầu nguyệt cảnh
Đêm canh cánh mộng tàn
Men nồng rót chén hợp tan
Ly cay lệ đắng trần gian kiếp người
Dậy khơi...rực nồng tay với
Môi khô khát mỗi giọt yêu
Thu tàn bên những quạnh hiu
Hoang vu sợi nắng...rong rêu sợi tình...!
13.11.2018
TT-Thanh Trước
Lá
Thu
Lìa cành dạ vẫn luyến lưu
Chơi vơi giữa cõi sương mù giăng giăng
Vàng mảng
Ráng chiều
Trải dài trên nỗi cô liêu
Xót xa nụ nhớ...hương yêu nhạt nhoà
Hoa tơi tả
Rã hồn thơ
Gót đời lạc lõng bơ vơ
Rũ phơi xác lá hoang mơ cuộc trần
Thêm lần vương vấn
Tình vẫn dạt trôi
Gió mùa ru giấc bồi hồi
Xoá vùng ký ức lấp vùi xuân xanh
Tiếng oanh sầu nguyệt cảnh
Đêm canh cánh mộng tàn
Men nồng rót chén hợp tan
Ly cay lệ đắng trần gian kiếp người
Dậy khơi...rực nồng tay với
Môi khô khát mỗi giọt yêu
Thu tàn bên những quạnh hiu
Hoang vu sợi nắng...rong rêu sợi tình...!
13.11.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét