LY KHÚC
Bóng nguyệt mơ màng dậy nhớ cơi
Hồn hoang quạnh quẽ giữa khung trời
Mây vờn viễn xứ đìu hiu rũ
Gió lộng quê nhà rộn rã khơi
Gác vắng âm thầm sầu trĩu nặng
Cô phòng lặng lẽ não đầy vơi
Bâng khuâng điệu khúc hờn ly biệt
Quyến luyến Uyên Ương chẳng nỡ rời!
Bóng nguyệt mơ màng dậy nhớ cơi
Hồn hoang quạnh quẽ giữa khung trời
Mây vờn viễn xứ đìu hiu rũ
Gió lộng quê nhà rộn rã khơi
Gác vắng âm thầm sầu trĩu nặng
Cô phòng lặng lẽ não đầy vơi
Bâng khuâng điệu khúc hờn ly biệt
Quyến luyến Uyên Ương chẳng nỡ rời!
08.10.2018
TT-Thanh Trước
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét